Hạng C
12/6/09
846
7.492
93
Mẹ mình đau vùng bụng sau khi khám và chụp CT ở Hòa Hảo Hảo chẩn đoán áp xe nhập viện điều trị 15 ngày không hết.
Chuyển qua 115 sau 1 tháng tháng nằm viện và sinh khiết các kiểu và CT các thể loại.
Giờ kết luận K gan giai đoạn 3, cho xuất viện hẹn 1 tuần sau qua khoa ung bướu xạ hay hóa trị gì đó.
Mình biết vô thuốc hóa trị bà là sẽ mau đi hơn nên đang tìm hướng trị thuốc nam,
anh nào biết cách hay thầy giỏi nào chỉ giúp xin đa tạ.
À quên bụng căng to mình có cách nào cho bớt sưng và xẹp bớt không mấy anh, nhà mình ba đời không có ai bị bệnh này hoặc di căn.
Xin cảm ơn các anh chân thành.
Chia sẻ nỗi lòng với anh vì ba tôi cũng mất vì K gan, 8 năm rồi. Từ lúc phát hiện tới lúc ra đi là gần 2 năm. Không phẫu thuật, xạ trị gì cả. Uống tùm lum các thể loại lá, nấm lim xanh, xạ đen, sừng tê giác, sâm ngọc linh.....xoa bóp bấm huyệt, diện chẩn..... Thực sự không dám khuyên anh nên dùng cái gì. Giờ gđ anh nên tạo không khí vui tươi, lạc quan, nếu còn sức khỏe và muốn đi đây đó thì nên đưa bà cụ thăm thú cho khuây khỏa, ăn uống thì theo nhu cầu, dùng được gì cứ dùng, không cần kiêng cữ gì cả.
Chúc bà cụ và gđ anh luôn khỏe mạnh và tràn đầy lạc quan
 
Hạng D
23/10/18
1.136
23.423
113
40
Ông chú rể mình cũng bị, mất cách đây hơn 5 năm. Mình hợp tính ổng lại gần nhà nên hay nói chuyện, thấy ổng lấy cây tầm gửi về cắt khúc rồi đem phơi hoặc sấy đun nước uống như uống trà! Rồi bệnh viện nước trong, nước ngoài đủ cả. Cũng cuống cuồng trong tuyệt vọng. Tuy nhiên căn bệnh này nếu đã giai đoạn 3 thì thời gian không còn nhiều đâu anh, nó phũ phàng nhưng thực tế. Theo mình thấy đối với người bị K không phải có tâm lý thích ăn gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi đâu, nếu dưới 60 họ thường muốn hoàn thành nốt những cái đang còn dở dang hoặc chưa có thời gian thực hiện ( đơn cử như Mai Phương), còn đối với người già cái họ mong muốn là con cháu ở bên họ nhiều hơn, nếu con cái ở gần và nhà rộng rãi xíu thì mọi người dành thời gian ghé thường xuyên quây quần cơm nước, cuối tuần cho con cháu qua chơi hoặc đón anh chị em lâu ngày chưa gặp qua chơi, ôn lại những kỷ niệm, những khoảng khắc! Vậy là mừng rồi, sinh lão bệnh tử không ai tránh khỏi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
22/9/16
576
33.980
93
47
Điều trị ung thư mà bằng thuốc nam cũng giống như con đà điểu khi gặp nạn tìm cách rút đầu vào cát vậy, mua hy vọng trong vô vọng mà thôi.
Muốn bàn việc điều trị ung thư gan thì phải biết chính xác loại ung thư gan đang mắc phải: HCC? Cholangiocarcinoma? Angiosarcoma?...
Ông anh mình bs chẩn đoán gan giai đoạn 2, bụng có khối u nghi ung thư. Đang hóa trị mỗi tháng 1 lần. Vậy có khả quan 0 anh ?
Tiền sử gan b,c
 
  • Like
Reactions: Miền Thảo Mộc
Hạng C
5/1/08
710
3.112
93
TP.HCM
Ba mình cũng mất vì K gan cách đây 11 năm. Lúc phát hiện là gan có tới 3 khối u đã vỡ gây đau mới đi khám. Bác sĩ kêu đem về chứ không chữa nữa. Dự là vài tháng thôi. Gia đình cũng theo quan điểm còn nước còn tát. Lá chó đẻ đem phơi khô, hạ thổ rồi sắc lấy nước uống. Ăn trái đu đủ nướng với gan heo. Ba tháng sau, siêu âm lại thì 3 khối u trong gan biến mất. Bác sĩ hỏi nhà cho uống gì ? Điều trị ở đâu ?
Khoảng hơn 1 năm sau thì tái phát và di căn. Hóa trị 1 thời gian thì sức khỏe yếu dần. Thêm bệnh tiểu đường nữa. Sức khỏe xuống nhanh thấy rõ. Nhà làm chuông cho ông bấm kêu khi cần nhưng ông ngại làm phiền con cháu lúc khuya không bấm mà tự đi giữa khuya bị té gãy xương bánh chày rồi mất. Từ lúc phát hiện bệnh đến lúc mất sống dc thêm gần 3 năm với con cháu nữa. Bệnh này quan trọng là tinh thần thôi. Ông kiên cường lắm. Đến lúc mất chị mình là bác sĩ phải tiêm moc phin vì ông quá đau không chịu dc. Rất tội.