Chủ đề tương tự
Em mới đi về.
Quản Lộ -Phụng Hiệp em chạy mất khoảng 1h40' với một số lần đầu đụng nóc xe. Các cây cầu lớn có thể nhìn thấy từ xa để tránh. Mấy cái cống đường kính khoảng 2m thì chạy sát tới nơi mới thấy, không kịp thắng, cứ để xe bay lên.
xxx: rất may em không gặp. Có mốt số đoạn tưởng đường tránh KDC được chạy 80 nhưng thực ra chỉ được có 50, vậy mà cũng làm đường tránh cho tốn lúa.
Cua Cà Mau: là cua sinh thái, chỉ thả chứ không cho ăn nên chỗ nào cũng ngon cả. Dân ở đây có kinh nghiệm mua cua 1 càng sẽ rẻ = 1/2 tiền so với cua xuất khẩu.
Quản Lộ -Phụng Hiệp em chạy mất khoảng 1h40' với một số lần đầu đụng nóc xe. Các cây cầu lớn có thể nhìn thấy từ xa để tránh. Mấy cái cống đường kính khoảng 2m thì chạy sát tới nơi mới thấy, không kịp thắng, cứ để xe bay lên.
xxx: rất may em không gặp. Có mốt số đoạn tưởng đường tránh KDC được chạy 80 nhưng thực ra chỉ được có 50, vậy mà cũng làm đường tránh cho tốn lúa.
Cua Cà Mau: là cua sinh thái, chỉ thả chứ không cho ăn nên chỗ nào cũng ngon cả. Dân ở đây có kinh nghiệm mua cua 1 càng sẽ rẻ = 1/2 tiền so với cua xuất khẩu.
thietbiloc nói:Em mới đi về.
Quản Lộ -Phụng Hiệp em chạy mất khoảng 1h40' với một số lần đầu đụng nóc xe. Các cây cầu lớn có thể nhìn thấy từ xa để tránh. Mấy cái cống đường kính khoảng 2m thì chạy sát tới nơi mới thấy, không kịp thắng, cứ để xe bay lên.
xxx: rất may em không gặp. Có mốt số đoạn tưởng đường tránh KDC được chạy 80 nhưng thực ra chỉ được có 50, vậy mà cũng làm đường tránh cho tốn lúa.
Cua Cà Mau: là cua sinh thái, chỉ thả chứ không cho ăn nên chỗ nào cũng ngon cả. Dân ở đây có kinh nghiệm mua cua 1 càng sẽ rẻ = 1/2 tiền so với cua xuất khẩu.
Cám ơn bác.
Em muốn kiếm cái quán nào có lẫu cua ngon và mua ít mang về làm quà, cái vụ 1 càng hay à nhe...
Em vừa đi về tối qua:
* Đi: 7g30 xuất phát ở SG, 11g Cần Thơ, 12g Sóc Trăng (đường Nam Sông Hậu), cơm trưa 1 tiếng, 2g30 Bạc liêu, 3g15 tới nhà thờ Tắc Sậy.
* Về: 8g15 Tắc Sậy, 9g Bạc Liêu, ăn sáng, 12g Cần Thơ, ăn trưa 1 tiếng, 4 tới SG.
Đuờng xá: tốt toàn tuyến (QL1), có 2-3 cái cầu đang làm nên hơi kẹt xíu, xíu thôi.
Cua Cà Mau: Quán Thanh Trúc, 113 Ngô Quyền, P1, Cà Mau. Món lẫu cua ngon: cua gạch 550k/kg 2 càng, 420kg/1 càng. Khi mang ra phải đếm càng, không chừng bị ăn gian ...
xxx: cứ đúng tốc độ mà đi, thấy xxx cầm súng bùm chéo nhiều, rất nhiều... người quen bị phát 66/50 khi qua cầu Cần Thơ >>> 2 chai rười + giam bằng 2 tháng + du lịch BĐD về Tây Đô lần nữa.
Báo cáo hết.
* Đi: 7g30 xuất phát ở SG, 11g Cần Thơ, 12g Sóc Trăng (đường Nam Sông Hậu), cơm trưa 1 tiếng, 2g30 Bạc liêu, 3g15 tới nhà thờ Tắc Sậy.
* Về: 8g15 Tắc Sậy, 9g Bạc Liêu, ăn sáng, 12g Cần Thơ, ăn trưa 1 tiếng, 4 tới SG.
Đuờng xá: tốt toàn tuyến (QL1), có 2-3 cái cầu đang làm nên hơi kẹt xíu, xíu thôi.
Cua Cà Mau: Quán Thanh Trúc, 113 Ngô Quyền, P1, Cà Mau. Món lẫu cua ngon: cua gạch 550k/kg 2 càng, 420kg/1 càng. Khi mang ra phải đếm càng, không chừng bị ăn gian ...
xxx: cứ đúng tốc độ mà đi, thấy xxx cầm súng bùm chéo nhiều, rất nhiều... người quen bị phát 66/50 khi qua cầu Cần Thơ >>> 2 chai rười + giam bằng 2 tháng + du lịch BĐD về Tây Đô lần nữa.
Báo cáo hết.