Từ TP Cao Lãnh đi Gáo Giồng là gần nhất nhưng khó đi nhất vì đường từ chợ Tân Nghĩa đến Gáo Giồng khá nhỏ gặp xe ngược chiếu phải tìm chỗ tránh xe, sau đó đến Xẻo Quýt còn xa nhất là Tràm ChimCác anh cho mình hỏi thêm là nếu xuất phát từ TP Cao Lãnh, thì mình nên đi chơi nơi nào gần hơn giữa Xẻo Quýt, Gáo Giồng, Tràm Chim...?
Mình dự định về ks ở Cao Lãnh nghỉ ngơi rồi mới đi chơi.
Cám ơn anh. Thấy vụ đường đi khó thì thấy oải thật. Chắc thuê xe máy đi quá.Từ TP Cao Lãnh đi Gáo Giồng là gần nhất nhưng khó đi nhất vì đường từ chợ Tân Nghĩa đến Gáo Giồng khá nhỏ gặp xe ngược chiếu phải tìm chỗ tránh xe, sau đó đến Xẻo Quýt còn xa nhất là Tràm Chim
Vậy mình nên chơi chỗ nào giờ được nhỉ? 3 chỗ đó thì chỗ nào đáng tham quan vậy các anh?
Theo em thì Gáo Giồng là đang để đi nhất bác à vì nó là KDL nên có nhiều loại hình vui chơi giải trí phục vụ bác hơn, thức ăn ở Gáo Giồng khá phong phú, ngon và nhiều món đặc sản. Còn Tràm Chim là VQG thì chỉ có vô ngắm chim cò với phù hợp cho mấy vị GS PGS TS vô nghiên cứu khoa học hơn, xẻo quýt thì là khu căn cứ địa thì hợp với mấy bác đứng tuổi hoặc CCB thì hợp. Từ TPCL bác đi đến Gáo Giồng khoảng 20km, nói khó đi nhưng cũng k ghê gớm lắm đâu bác đường đó xe 30c vô đc mà chỉ khó khi có xe ngược chiều chịu khó nhường nhịn chút thôiCám ơn anh. Thấy vụ đường đi khó thì thấy oải thật. Chắc thuê xe máy đi quá.
Vậy mình nên chơi chỗ nào giờ được nhỉ? 3 chỗ đó thì chỗ nào đáng tham quan vậy các anh?
Cám ơn anh nhiều về các thông tin.Theo em thì Gáo Giồng là đang để đi nhất bác à vì nó là KDL nên có nhiều loại hình vui chơi giải trí phục vụ bác hơn, thức ăn ở Gáo Giồng khá phong phú, ngon và nhiều món đặc sản. Còn Tràm Chim là VQG thì chỉ có vô ngắm chim cò với phù hợp cho mấy vị GS PGS TS vô nghiên cứu khoa học hơn, xẻo quýt thì là khu căn cứ địa thì hợp với mấy bác đứng tuổi hoặc CCB thì hợp. Từ TPCL bác đi đến Gáo Giồng khoảng 20km, nói khó đi nhưng cũng k ghê gớm lắm đâu bác đường đó xe 30c vô đc mà chỉ khó khi có xe ngược chiều chịu khó nhường nhịn chút thôi
Bác có thể ghé nhà hàng Bàu Sen bên phải đường N2 gần tới TT. Mỹ An - Tháp Mười (ngay cây xăng) hoặc thích ngắm sen thì chạy đến chân cầu N2 (Mỹ An) không qua cầu mà rẽ phải xuống dưới cầu đi ĐT845 thêm 10km nữa đến chợ Mỹ Hoà qua cầu rẽ phải đi KDL ẩm thực đồng sen. Nhưng em thấy nếu bác đi từ Vũng Tàu thì đến đây đã 3/4 chặng đường rồi nếu bác ghé ăn trưa thì không hợp lí lắmAnh cho hỏi dọc đường có gò tháp hoa sen có gì hay trong đó không? Mình định ghé đó ăn trưa và chơi trong đó. Nếu anh rành thì cho mình xin thông tin chỗ để ăn trong đó với.
Mình cũng không biết ghé chỗ nào mà ăn nữa. Chỉ biết chuẩn bị đồ ăn nguội cho mẹ con nó ăn đỡ đói thôiBác có thể ghé nhà hàng Bàu Sen bên phải đường N2 gần tới TT. Mỹ An - Tháp Mười (ngay cây xăng) hoặc thích ngắm sen thì chạy đến chân cầu N2 (Mỹ An) không qua cầu mà rẽ phải xuống dưới cầu đi ĐT845 thêm 10km nữa đến chợ Mỹ Hoà qua cầu rẽ phải đi KDL ẩm thực đồng sen. Nhưng em thấy nếu bác đi từ Vũng Tàu thì đến đây đã 3/4 chặng đường rồi nếu bác ghé ăn trưa thì không hợp lí lắm
Em không rành đường để chỉ chi tiết như các bác ở đầu topic nhưng có thể góp ý với bác là N2 đi khá tốt. Ngày thường thì vắng xe lắm, đi giữa trưa nữa thì thôi rồi, chạy sướng vì ít xe máy.
- Chú ý mấy dốc cầu hay bị lún, cách đây 1 tháng con Cruze cùi nhà em vẫn đi được nên chắc cũng k vấn đề gì.
- Thi thoảng có vài a tải bự đủng đỉnh bò
- Xe máy tạt ngang đường rất tỉnh, tỉnh đến độ thoát chết mà k hay
- Bắn tốt độ thì e chưa thấy bao giờ (đi 5 7 lần gì đó)
- Biển báo rõ ràng.
p/s: lúc này đoạn qua Tiền Giang chán lắm, cuối tuần thường ùn xe. Sadec Saigon bình thường đi tầm 2,5h - 3h, lúc kẹt đi phải 5h hơn.
- Chú ý mấy dốc cầu hay bị lún, cách đây 1 tháng con Cruze cùi nhà em vẫn đi được nên chắc cũng k vấn đề gì.
- Thi thoảng có vài a tải bự đủng đỉnh bò
- Xe máy tạt ngang đường rất tỉnh, tỉnh đến độ thoát chết mà k hay
- Bắn tốt độ thì e chưa thấy bao giờ (đi 5 7 lần gì đó)
- Biển báo rõ ràng.
p/s: lúc này đoạn qua Tiền Giang chán lắm, cuối tuần thường ùn xe. Sadec Saigon bình thường đi tầm 2,5h - 3h, lúc kẹt đi phải 5h hơn.
Cám ơn anh nhiều. Lễ thì đúng là không thể đi QL 1 được. Kẹt là chắc chắn.Em không rành đường để chỉ chi tiết như các bác ở đầu topic nhưng có thể góp ý với bác là N2 đi khá tốt. Ngày thường thì vắng xe lắm, đi giữa trưa nữa thì thôi rồi, chạy sướng vì ít xe máy.
- Chú ý mấy dốc cầu hay bị lún, cách đây 1 tháng con Cruze cùi nhà em vẫn đi được nên chắc cũng k vấn đề gì.
- Thi thoảng có vài a tải bự đủng đỉnh bò
- Xe máy tạt ngang đường rất tỉnh, tỉnh đến độ thoát chết mà k hay
- Bắn tốt độ thì e chưa thấy bao giờ (đi 5 7 lần gì đó)
- Biển báo rõ ràng.
p/s: lúc này đoạn qua Tiền Giang chán lắm, cuối tuần thường ùn xe. Sadec Saigon bình thường đi tầm 2,5h - 3h, lúc kẹt đi phải 5h hơn.
Chỉ hơi lăn tăn chút chuyện nhiều cầu và hay lún. Có ông lái xe hay chở khách đi có nói mình là đi N2 đường bị xóc vì nhiều cầu.