Re: Xin hỏi đường SG-Nha Trang (e đã về lại SG, rì phọt trang 3).
Rì phọt của em đây ạ:
Ngày 1:
- Khởi hành 5g từ Suối Tiên đi NT theo cung đường cổ điển QL 1. Còn sớm nên đoạn đến Dầu Giây tương đối thông thoáng tuy lâu lâu cũng phải bò bò theo mấy trự cont, k thấy x, chắc đang giao ca. Ăn sáng ở Long Khánh, 10g tới Phan Thiết vòng theo cung đường ven biển Hòn Rơm chụp choạch, 13g ăn trưa quán Vĩnh Hảo ở Cà Ná (đồ ăn tươi sống mặc dù nấu k ngon lắm, xe 4b biển số Tỉnh nhiều, giá cả chấp nhận được), 17g tới NT.
- xxx: gặp khoảng 5 trạm suốt tuyến. Vì có đông F1 và đã được các Bác tư vấn nên tụi em chủ trương chạy đúng bảng, cho nhiêu chạy nhiêu nên k gặp vấn đề gì. Ngoài nớ có môn đang 80 gặp cái zone ziếc gì đó 40, để giúp các Bác luyện chữ nhẫn.
- Đường: QL 1 đoạn SG-NT tương đối tốt, khúc qua Ninh Thuận vì nóng quá nên nhựa đường nó chảy hết ra, tạo nhiều sống trâu như những con trăn khổng lồ... Các Bác để ý chút.
- Thời tiết: Nắng, nóng, k mưa.
Ngày 2: tắm tiếc, chơi chiếc, hải sản hải siếc, bia biếc... cứ thế mà tống vào, chắc ai ra đây cũng dị.
Ngày 3: 10g khởi hành đi ĐL qua đèo Khánh Vĩnh, đường tốt, trên đỉnh gặp sương mù mờ mịt, không x, 3g30p cho đoạn này 140km.
Ngày 4: 16g bắt đầu đề pa về qua đèo Mimosa, 18g tới Bảo Lộc. Đoạn này k thấy x, phải vượt qua 5km đoạn chân đèo BL, mặt đường như mới bị trận bom bi. 18g45 bắt đầu rẽ vào ĐT 713, có khoảng 10km đường xấu còn lại từ tốt đến rất tốt. Tối qua mưa như trút nước nên cũng hơi ghê, đoạn đầu này vắng vẻ, tối k nên đi 1 xe, chân dài vô tư, chân ngắn cẩn thận chút. 21g tới Long Khánh ăn tối, 24g về đến nhà. Trời mưa nên k thấy x, tốc độ cứ mái thoải sao an toàn là được.
Xin hết ạ. Cám ơn các Bác đã chia sẻ kinh nghiệm.
Ngày 2: