Bác chủ chạy theo tốc độ cho phép là ok rùi, lane trong cùng 60, lane giữa 50, cho phép chạy 2 lane từ đây cho đến Cầu vượt Củ Chi, Bác chủ lưu ý đi lane nào thì 1 lane, khi chuyển lane trong thì giữ lane đi lun nha, nhiều khi thói quen mình lấy vô, rồi lại lấy ra... xui xui ghép vô tội Vượt phải. Và nhất là đường này khi vắng khi đông, nhưng hay có người băng qua đường từ con lương giữa có cây cối che mắt, em hú hồn mấy lần do tội chạy nhanh không quan sát. Có lần em đi đêm, mưa lất phất, em chạy cũng bình thường, đường tối và vắng, ít quan sát... Có 2, 3 chú xỉn liển xiển, dìu nhau xiêu vẹo băng từ trong lương qua đường... em nói thiệt là em hông biết họ băng qua lúc nào, chỉ biết là xe vừa chạy qua thì em cũng vừa thấy họ qua gần đến lề bên kia, Móa ui, hú hồn...