Tập Lái
3/5/13
28
21
3
Em chào các bác. Chả là tuần sau em có xuống phan thiết thôi nôi con đứa bạn. Xong sẵn tiện em cùng nhà bạn đi đà lạt chơi. Nhưng em chưa đi cung đường phan thiết đà lạt bao giờ. Nên em xin đăng hỏi đường đi và những lưu ý cần thiết ạ. Em thì chỉ chạy đường bằng là nhiều, ít đi đường đèo núi. Mong các bác chỉ dẫn ạ. Em cảm ơn ạ.
 
Hạng D
14/12/12
1.417
657
113
Dĩ An - Bình Dương
Em đang hóng vụ này. Vậy đi 28B ngon hơn, nếu rẽ từ Lương sơn? Bác nào mới đi về cho em thêm thông tin cái. Em đi sedan cruze l.s
 
Hạng C
6/4/13
595
864
93
shinary.com
Đi đèo chạy chậm, tuân thủ tốc độ (tối đa 40km/h), không vượt ẩu là okie thôi bác, chú ý mấy xe bự với góc cua, em từng bị vừa qua hết góc cua là có 1 em tải nặng vượt, thắng cái rét, lết bánh luôn (đường có đá dăm) để nhường nó qua, hú hồn.
 
Tập Lái
3/5/13
28
21
3
Em cảm ơn các bác ạ. Dự kiến sáng 25 em đi ạ. Khoong biết có bác nào đi ngày hôm đấy không ạ.
 
Hạng D
14/12/12
1.417
657
113
Dĩ An - Bình Dương
Đại Ninh (28B) thì xe gì đi cũng dc, đường tốt.
Cám ơn Bác em vừa đi về An toàn, tuy nhiên thay đổi lộ trình như sau: Tháp Chàm - QL27 - QL20 vào Đà Lạt, đường đẹp, chụp choạch ok, riêng QL20 đang sửa, nhưng sedan như em vẫn lao tốt/ Từ Đà lạt em phang thẳng xuống Gia Nghĩa - DakNong. trời ơi lần đầu đi có 1 xe xuyên rừng. mà đèo núi hùng vĩ cực kỳ, vừa thích vừa lo, vì 2 cái GPS của em hoạt động hết công suất mà vẫn không xác định dc em đi về đâu. haha cả nhà em ai cũng sướng, bảo đẹp quá, đi trên mây, mà xe hầu như không có, suốt cung đường từ Lâm Hà về Gia nghĩa có khoảng 10 chiếc đi ngược chiều và em vượt 1 con xe tải 3.5 tấn. Giờ vẫn cảm giác sướng. Lần sau em sẽ đi lại.
 
Hạng C
18/12/14
982
609
93
TPHCM
Cám ơn Bác em vừa đi về An toàn, tuy nhiên thay đổi lộ trình như sau: Tháp Chàm - QL27 - QL20 vào Đà Lạt, đường đẹp, chụp choạch ok, riêng QL20 đang sửa, nhưng sedan như em vẫn lao tốt/ Từ Đà lạt em phang thẳng xuống Gia Nghĩa - DakNong. trời ơi lần đầu đi có 1 xe xuyên rừng. mà đèo núi hùng vĩ cực kỳ, vừa thích vừa lo, vì 2 cái GPS của em hoạt động hết công suất mà vẫn không xác định dc em đi về đâu. haha cả nhà em ai cũng sướng, bảo đẹp quá, đi trên mây, mà xe hầu như không có, suốt cung đường từ Lâm Hà về Gia nghĩa có khoảng 10 chiếc đi ngược chiều và em vượt 1 con xe tải 3.5 tấn. Giờ vẫn cảm giác sướng. Lần sau em sẽ đi lại.
Bác có đi đèo Dran không, đang sửa đèo. Đoạn Phan Thiết - Phan Rang đi sướng ha, như cao tốc vậy!