đúng Là sợ thiệt cầu vừa đứng vừa hệp. Đủ cho một xe7 chổ và cho một xe honda vừa khíc. Bác cho em hỏi bác có câu cá khôngXe_chuong_ga nói:Hi hi, TG em chưa tới, mà Cà Mau thì tới rùi....Chả nhớ gì, nhớ mỗi mấy cây cầu dựng đứng trên đường vào Hòn Đá Bạc....Leo xe lên vãi linh hồn ...![]()
![]()
![]()
Có quái gì đâu mà câu bác, nước đục ngàu toàn phù sa....Khu Hòn Đá Bạc gọi là khu du lịch mà như nhà hoang vậy....Oải quá....
Chạy vô mấy chục cây đường nhỏ xíu, cầu dựng đứng, tưởng có gì, vô ngó nghiêng mấy cái rồi về...khỉ thật!!!!


nói thiệt, Cà Mau quê em thì cũng có nhiều nơi tham quan rất ý nghĩa nhưng do ngành du lịch làm ăn kiểu gì riết thấy chánXe_chuong_ga nói:Có quái gì đâu mà câu bác, nước ****c ngàu toàn phù sa....Khu Hòn Đá Bạc gọi là khu du lịch mà như nhà hoang vậy....Oải quá....Chạy vô mấy chục cây đường nhỏ xíu, cầu dựng đứng, tưởng có gì, vô ngó nghiêng mấy cái rồi về...khỉ thật!!!!![]()
![]()
câu cá nâu ở Hòn Đá Bạc nè bác

Hôm cuối năm em cho cả nhà 10 người đi chơi 4 cồn Long, Lân, Quy, Phụng, ghé thăm chổ ông Đạo Dừa, nghe ca nhạc tài tử, đi xe ngựa, chèo xuồng, có ghé thăm chổ làm kẹo dừa, nuôi ong mật, ăn trưa tự túc hết có 80k/người lớn, 40k/trẻ em. Tàu đón tại Tiền Giang.
Ở dưới TG có tour bắt cá vui lắm, các F1 rất thích, bác cho F1 đi thửXe_chuong_ga nói:Hi hi...đang muốn đi mò cua bắt ốc ạ....Thế này thì toi rùi....