Thứ 7 vừa rồi em mới ăn ở Ngọc Sương MN , em mới biết là nó dời chổ ( chổ cũ em hay ăn thì kế ks Tiến Đạt ) , nói chung không mắc lắm nhưng dỡ ( không nên ăn) . Em ghé buổi trưa mà mấy cha bảo vệ nhảy cởn lên mừng rỡ. Ngoài e còn duy nhất 1 đoàn tour khoảng 40 người. Mà sao em nghi ngờ chổ này là Ngọc Sương trá hình quá !!
em thì thường vào khu bờ kè Cà Ty hay Phan Thiết để ăn tối
còn ăn sáng thì ở Resort rồi. Buổi trưa thì đi bụi coi như hên xui
còn ăn sáng thì ở Resort rồi. Buổi trưa thì đi bụi coi như hên xui
Ngọc Sương MN đã dời đến gần bờ kè, chỗ cũ hình như làm cửa hàng bán ngọc trai rồi.
Cá nhân em thấy Ngọc Sương hơn Cây Bàng nhiều mặc dù mắc như nhau. Hoặc ghé seahorse làm cái lẩu thả cũng được.
PS: hamburger Phát (or Phật) mua 1 cái 300k khối lượng 1,2kg nếu 1 người ăn trong 20' sẽ được miễn phí ko tính tiền. Dự lần sau em sẽ thử.
Cá nhân em thấy Ngọc Sương hơn Cây Bàng nhiều mặc dù mắc như nhau. Hoặc ghé seahorse làm cái lẩu thả cũng được.
PS: hamburger Phát (or Phật) mua 1 cái 300k khối lượng 1,2kg nếu 1 người ăn trong 20' sẽ được miễn phí ko tính tiền. Dự lần sau em sẽ thử.