Em chưa mua xe ở đây, nhưng có mua xe ở một của hàng giống như vậy. Nói chung mấy chỗ khá một chút kiểu như này thì họ làm ăn rất uy tín. Thủ tục mua xe, sang tên để đăng ký lại họ làm cũng chuyên nghiệp như là mua xe mới vậy. Mặc dù giá cao hơn bên ngoài một chút nhưng hầu như không gặp xe dỏm, tất nhiên xe cũ thì cũng hư hao trầy xước này nọ nhưng chuyện đâm đụng nặng, ngập nước thì không có đâu.
Còn mấy cái salon kiểu tạm bợ, lèo tèo vài ba chiếc, hoặc thấy trước nhà chỉ có mỗi 1 chiếc xe đậu rồi treo biển "xe bán" thì bác nên tránh. Mấy chỗ đó toàn xe của thợ không, khó tìm được xe ngon lắm.
Hồi năm 2018 em cũng đi tìm xe cũ, dẫn ông thợ là chủ garage đi theo, cả ngày đi xem tổng cộng 5 chiếc, vì thấy giá hấp dẫn nên chỉ liên hệ với mấy chiếc xe "gia đình" theo như quảng cáo trên mạng chứ không vào salon lớn. Kết quả là ông thợ đánh trượt cả 5 xe, thậm chí có chiếc ổng chỉ mở cửa ra, đóng cửa lại rồi quay mặt đi ngay không thèm nói một tiếng. Tới gần cuối ngày ghé salon V.H ở Quốc lộ 13 Thủ Đức, giá mắc hơn mấy chỗ kia khoảng 25tr, nhưng ông thợ gật đầu đồng ý ngay sau khi kiểm tra kỹ. Và đó cũng là chiếc xe em chạy tới bây giờ, nói chung về chất lượng em thấy quá ổn cho một chiếc xe cũ.