haichien nói:Giúp bác tý nhé:
Khu vực TpHCM thì xe con chạy ít nhát 2 làn - riêng các đoạn XLHN qua cầu SG - cầu Rạch chiếc đên ngã tư Thủ Đức, đoạn từ Suối tiên đến ngã ba cho chạy 3 làn.
Khu vực Đồng nai thi chi được 1 làn.
Nếu còn ít kinh nghiệm quan sát biển báo thì rất khó chạy, nhất la đoạn nào được chạy bao nhiêu, làm sao vưọt xe khác? Hội Câu cá sáng CN cũng đi tới Xuân lộc - nhưng vì bác đi sáng sớm thì khó hỗ trợ.
Em khuyên bác chọn cung đường tụi em hay đi: Tp.HCM - Ngã ba Vũng tàu - rẽ phải đi Long Thành - qua khỏi chợ trung tâm tt Long Thành tới đèn xanh đèn đỏ re trái đi Tinh lộ 769 (biển hương dẫn đi Bình Sơn) cứ theo TL769 này chạy là tới ngay Ngã tư Dầu giây.
Đây la tuyến đương khá vắng xe, bac có thể chạy tương đối thoải mái và luôn thể tập quan sát biển báo dần cho quen.
Cũng có thể kiếm bà cả hay ai đó ngồi bên phụ quan sát và nhăc giúp.
Nếu đi tầm khoảng 7:00-8:00am thì liên hệ tụi em OSFC (ăn sáng tại Cơm tấm Thuận kiều ngay bên Suối Tiên) để đi chung cho có kinh nghiệm. Nhưng bác cũng phải có bộ đàm mới tiện íh ới dọc đương .
Chúc bác chuyên đi an toàn, thuận lợi.
Cái này hay quá, e thử, cám ơn bác @haichien
Bác chủ cứ bình tĩnh đi thôi ạ! Chúc bác đi vui!
Chạy châm, nên nhờ người ngồi ghế phụ coi biển báo giùm. từ cầu sài gòn tới metro, chay làn nào cũng được 80km/h. từ metro tới MK làn sát con lươn 50km/h còn lại 40km/h, từ mk tới ngã 4 thủ đức tất cả các làn 80km/h. ngã 4 TD tới cầu đồng nai sát con lươn 50km/h làn kế 40km/h. từ cầu đồng nai trở đi chỉ chạy 1 làn sát con lươn 50km/h.
nếu đi sớm thì đi theo quốc lộ 1, các tuyến đường khác xa hơn nhiều.
mình cn đi pt, 5 giờ khởi hành từ cầu SG nếu bác muốn thì mình có thể đi cùng bác một đoạn
nếu đi sớm thì đi theo quốc lộ 1, các tuyến đường khác xa hơn nhiều.
mình cn đi pt, 5 giờ khởi hành từ cầu SG nếu bác muốn thì mình có thể đi cùng bác một đoạn
Lái xe là cả quá trình tích lũy kinh nghiệm, muốn có kinh nghiệm phải học để có kiến thức, các bác trên đây đã trao cho bác chủ nhiều kiến thức rồi, nhưng vẫn chưa đủ, vì đó chỉ là kiến thức thôi. Bác chủ phải trải nghiệm thực tế, vận dụng kiến thức đã học vào trên đường thiên lý, mới biến kiến thức của người khác thành kinh nghiệm của riêng mình. Học gì cũng có cái giá của nó. Hồi e mới biết chạy cũng hăng máu và liều nữa dám chở cả nhà đi Đà Lạt, Vũng Tàu, cũng bị xxx vịn, bị va quẹt vài lần mới khôn lên được.
Đã chạy xe có mấy người không va quẹt, không bị XXX vịn hà bác. có điều khi mình chạy xe trên đường luôn tâm niệm chạy làm sao an toàn cho mình, cho người khác mới được.
bác chủ mới chạy, không quen đường thì chạy chậm cẩn thận một chút nhé
bác chủ mới chạy, không quen đường thì chạy chậm cẩn thận một chút nhé
Bác ngocsgc: bác đi sớm quá, em phải 6-7 giờ mới đi được vì F1 còn nhỏ. Em rất cảm ơn bác có nhã ý giúp em nhưng em không thể phiền bác chờ em được. Chúc bác và gia đình đi chơi PT vui vẻ nhé.
Bác ngocsgc và bác k3: những điều đó em biết, em chỉ muốn hạn chế nó ở mức tối thiểu thôi chứ có ai biết đi mà không vấp ngã bao giờ.
Em rất cám ơn các bác đã giúp đỡ và cho em thêm tự tin trong chuyến hành trình đầu tiên. Sau khi đi về em sẽ báo cáo lại với các bác.
Bác ngocsgc và bác k3: những điều đó em biết, em chỉ muốn hạn chế nó ở mức tối thiểu thôi chứ có ai biết đi mà không vấp ngã bao giờ.
Em rất cám ơn các bác đã giúp đỡ và cho em thêm tự tin trong chuyến hành trình đầu tiên. Sau khi đi về em sẽ báo cáo lại với các bác.
Đúng rồi, bác chủ không biết mới hỏi. Các bác không giúp thì thôi, cũng đừng ném đá tùm lum. Ai mà chả giống bác chủ lúc mới lái.sigfe nói:Nếu người ta thuê tài xế thì đã đoé lên đây hỏi các bác, các bác trả lời như trên thì khỏi phải reply làm mịa gì cho tốn công gõ.
Em cũng rứa, lúc mới ôm con xe ra đường, ngán đủ thứ...giờ cũng vậy.Ruby0903 nói:Đúng rồi, bác chủ không biết mới hỏi. Các bác không giúp thì thôi, cũng đừng ném đá tùm lum. Ai mà chả giống bác chủ lúc mới lái.sigfe nói:Nếu người ta thuê tài xế thì đã đoé lên đây hỏi các bác, các bác trả lời như trên thì khỏi phải reply làm mịa gì cho tốn công gõ.
Báo cáo với các bác, em đã đi về bình an.
Em cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em, đặc biệt là bác Bell bên XNL đã gọi điện thoại để hướng dẫn rất chi tiết. Bây giờ em đã tự tin thêm nhiều.
Em đi theo QL1A, đi từ nhà (Thanh đa) 7g, tới Dầu giây là 9g, bị kẹt ngay ngã tư Dầu giây khoảng 2km. May mà không bị bắn tốc độ vì em cứ mải theo xe trước, cố gắng giữ khoảng cách cố định, tới khi nhìn xuống đồng hồ mới thấy hơn 60.
Lúc về cũng mất khoảng hơn 2g vì kẹt từ chân dốc Thiên thu tới hết Suối tiên.
Nói chung là thêm được nhiều kinh nghiệm, nhất là cái vụ kẹt xe trên dốc.
Sáng nay đọc báo thấy mấy vụ tai nạn mà run hết cả chân.
Em cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em, đặc biệt là bác Bell bên XNL đã gọi điện thoại để hướng dẫn rất chi tiết. Bây giờ em đã tự tin thêm nhiều.
Em đi theo QL1A, đi từ nhà (Thanh đa) 7g, tới Dầu giây là 9g, bị kẹt ngay ngã tư Dầu giây khoảng 2km. May mà không bị bắn tốc độ vì em cứ mải theo xe trước, cố gắng giữ khoảng cách cố định, tới khi nhìn xuống đồng hồ mới thấy hơn 60.
Lúc về cũng mất khoảng hơn 2g vì kẹt từ chân dốc Thiên thu tới hết Suối tiên.
Nói chung là thêm được nhiều kinh nghiệm, nhất là cái vụ kẹt xe trên dốc.
Sáng nay đọc báo thấy mấy vụ tai nạn mà run hết cả chân.