@Bác ngocsgc: trong bài viết của bác có nói từ "Metro tới KM" KM là gì vậy bác?
Em cũng về LKhanh đợt lễ, nhà có việc tối thứ 6 gần 10h mới đi với lại nghe FM bảo lúc 7h có 2 xe containers tai nạn trên cầu đồng nai làm cũng chả muốn đi sớm. Đi giờ này thì vắng chỉ có 1 cái là mấy chiếc tốc hành 52 chỗ chạy kinh khủng quá, toàn vượt phải vô lane xe máy mà chắc chạy cỡ 100km/h.
Đoạn gần tới ngã 3 Trị An khu bán vỏ xe nhiều, đường ngập nước có đoạn có 1 chiếc vượt trái (Phương Trang) và 1 chiếc vượt phải cùng lúc, cảm giác như là có 2 con khủng long chạy 2 bên hông mình, chiếc vượt phải tóe nước vào xe em không thấy đường xá gì luôn.
Từ Long Khánh lên SG, có một đoạn từ khúc Bầu cá (công an thường đứng) - lên dốc - xuống dốc tới nghĩa trang liệt sĩ - rồi đi tiếp tới trạm cân. Đoạn này em không thấy để biển báo tốc độ, em chạy khúc từ bầu cá - nghĩa trang tốc độ 50km/h (đoán là khu dân cư dù không có biển). Từ nghĩa trang tới trạm cân thì 80km/h, từ trạm cân trở đi thì là 50km/h,
tối qua chạy vậy không thấy dính máy sấy tóc nhưng cũng không biết vậy có đúng qui định hay không ?
Em cũng về LKhanh đợt lễ, nhà có việc tối thứ 6 gần 10h mới đi với lại nghe FM bảo lúc 7h có 2 xe containers tai nạn trên cầu đồng nai làm cũng chả muốn đi sớm. Đi giờ này thì vắng chỉ có 1 cái là mấy chiếc tốc hành 52 chỗ chạy kinh khủng quá, toàn vượt phải vô lane xe máy mà chắc chạy cỡ 100km/h.
Đoạn gần tới ngã 3 Trị An khu bán vỏ xe nhiều, đường ngập nước có đoạn có 1 chiếc vượt trái (Phương Trang) và 1 chiếc vượt phải cùng lúc, cảm giác như là có 2 con khủng long chạy 2 bên hông mình, chiếc vượt phải tóe nước vào xe em không thấy đường xá gì luôn.
Từ Long Khánh lên SG, có một đoạn từ khúc Bầu cá (công an thường đứng) - lên dốc - xuống dốc tới nghĩa trang liệt sĩ - rồi đi tiếp tới trạm cân. Đoạn này em không thấy để biển báo tốc độ, em chạy khúc từ bầu cá - nghĩa trang tốc độ 50km/h (đoán là khu dân cư dù không có biển). Từ nghĩa trang tới trạm cân thì 80km/h, từ trạm cân trở đi thì là 50km/h,
Ngã 4 MK hay RMK là ngã 4 sát trâm thu phí, trước cửa nhà máy thép Thủ Đức bác ạ. mình không rõ tên chính thức là gì đa số gọi Mk, một số người gọi RMK. muốn tới ngã 4 Thủ Đức còn phải qua 1 ngã 4 Bình Thái nữa ạ.
Chúc mừng bác chủ đi về bình an ! bác làm thêm vài chuyến nữa sẽ lên tay lái ngay thôi mà ! Cách đây 2 năm em cũng như thế đi đâu em cũng nhờ bà cả ngồi trước nhìn biển phụ em .DHL442 nói:Báo cáo với các bác, em đã đi về bình an.
Em cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em, đặc biệt là bác Bell bên XNL đã gọi điện thoại để hướng dẫn rất chi tiết. Bây giờ em đã tự tin thêm nhiều.
Em đi theo QL1A, đi từ nhà (Thanh đa) 7g, tới Dầu giây là 9g, bị kẹt ngay ngã tư Dầu giây khoảng 2km. May mà không bị bắn tốc độ vì em cứ mải theo xe trước, cố gắng giữ khoảng cách cố định, tới khi nhìn xuống đồng hồ mới thấy hơn 60.
Lúc về cũng mất khoảng hơn 2g vì kẹt từ chân dốc Thiên thu tới hết Suối tiên.
Nói chung là thêm được nhiều kinh nghiệm, nhất là cái vụ kẹt xe trên dốc.
Sáng nay đọc báo thấy mấy vụ tai nạn mà run hết cả chân.
RMK là nhà thầu thi công xa lộ Biên Hòa(xa lộ Hà Nội)và xa lộ Đại Hàn(xa lộ 2).Trước đây họ đóng quân ở ngã tư đó nên người ta gọi riết thành quen là ngã tư RMK.ngocsgc nói:Ngã 4 MK hay RMK là ngã 4 sát trâm thu phí, trước cửa nhà máy thép Thủ Đức bác ạ. mình không rõ tên chính thức là gì đa số gọi Mk, một số người gọi RMK. muốn tới ngã 4 Thủ Đức còn phải qua 1 ngã 4 Bình Thái nữa ạ.