Hạng D
16/4/05
1.069
3.061
133
Plan thấy hợp lý quá anh. Sẵn tiện anh share lịch trình hay mấy điểm ăn uống giùm em được không? Cho em xin contact chỗ thuê xe luôn nhé anh.
Xe này em thuê 400k/ngày ở đối diện bx HG, thủ tục chỉ chụp hình CMND, BLX rồi trả tiền trước những ngày thuê. Em liên hệ trước từ SG đặt xe rồi bay ra HN, bắt xe đêm từ HN đi HG. Xuống bến xe HG 4h sáng băng sang đường bấm chuông họ mở cửa giao xe. Thue ở HG rẻ, chứ thuê ở HN con XR này phải hơn đắt hơn gấp đôi, lại đỡ đc khoản chạy xe máy liên tỉnh.
XR đi 2 và pack 2 túi đồ sau lưng leo đèo ầm ầm không quá yếu hoặc quá mạnh, vì chở 2 mà còn túi đồ mạnh quá lên dốc sẽ bị nhổng đầu. Muốn thuê phải dặn trước vì mỗi chỗ chỉ có 2-3 chiếc. (Cào cào chỉ có XR, ko có loại khác lớn cc hơn).
 
Hạng B1
8/11/13
82
532
103
https://www.otosaigon.com/threads/em-vua-man-1-vong-dong-bac-3-ngay.8949575/
Em gửi bác tham khảo lịch trình đi 1 vòng Đông Bắc từ HN - Hà Giang - Cao Bằng - xuôi về Quảng Ninh trong 3 ngày mà em vừa đi đợt giữa tháng 11.
Do tụi em ham chạy nên di chuyển hơi hành xác, bác chủ thư thả nên đi cánh Tây hay cánh Đông cái nào 1 cánh thôi cho trọn vẹn các điểm tham quan. :)
Xin kinh nghiệm đi du lịch Hà Giang, Sapa?
 
Hạng D
25/6/09
1.674
10.114
113
Phụ nữ HP xuynh mà .
Lại rất xả thân vì chồng con
Chỉ hơi hung tợn thôi .
Được cái lọ mất cái chai :D
Anh nói đúng đó, dưng vì nó "hung tợn" nên iem mới nói anh thớt hơi bị "liều" :)
 
  • Haha
Reactions: songoi
Hạng C
25/12/16
696
79.529
93
Anh nói đúng đó, dưng vì nó "hung tợn" nên iem mới nói anh thớt hơi bị "liều" :)
Ô hay , gái gú đừng cho các bà í biết thì sao mà hung tợn
Ai bẩu lòi đuôi thì đứt cước là đúng dồi còn giề :D:D
 
Hạng B2
26/12/18
166
3.255
93
82
Em dự định mùng 2 đi một mình bằng xe máy đến mùng 10 về, chẳng lịch trình gì cả, thích đâu ghé đó. Mà thấy ngán ngẩm quá, chạy từ q6 qua aeon Tân Phú rồi vòng về mà thấy đuối. Không biết có đi nổi không hay đến đồng nai rồi quay về nhà đây.
:D:confused::D:D:confused::D
 
  • Like
Reactions: beken_2002
Hạng B2
7/7/17
395
2.176
128
Đi cả 2 nơi thì tốn nhiều ngày rồi vì nó xa nhau quá. Anh tập trung 1 nơi thôi. Theo mình anh đi Hà Nội -> Hà Giang -> Quản Bạ -> Lũng Cú -> Mèo Vạc -> Bản Giốc là đẹp. Sapa để dành 1 chuyến khác : Hà Nội -> Lào Cai -> Sapa -> Lai Châu -> Điện Biên Phủ -> Sơn La -> Mộc Châu.
Yes. Mình đã 3 chuyến Tây Bắc, tốn khá nhiều thời gian.
Anh chủ không tham đi nhiều nơi. Quan trọng là cảm nhận được gì. Còn lại dành cho chuyến khác.

Ngoài địa điểm nổi tiếng phải đến như cột cờ Lũng cú, đèo Mã pì Lèng, dòng sông Nho Quế, dinh thự vua Mèo... nên sống chậm chút để cảm nhận cuộc sống đồng bào Tây Bắc.
Qua Mã Pì Lèng lúc bình mình hay hoàng hôn, lúc đó mới thấy được cảnh huyền ảo của những tia nắng và mây hay sương, sự hùng vĩ của núi non.
Sông Nho Quế phải xuống được chân núi, tới sát dòng sông, phóng tầm mắt lên núi cao (thường khách dl chỉ ngắm dòng sông từ trên đỉnh núi).
A không có kế hoạch cho “chợ phiên” là hết sức sai lầm. Phải có kế hoạch dậy sớm mới dự phiên chợ được, ăn những món của đồng bào, cháo ấu tẩu, thắng cố (nấu cho khách dl), món mèn mén và thịt heo quay...
Nếu có tg, anh nên tham quan những ngôi nhà đặc trưng đồng bào, nơi nấu rượu ngô bằng dụng cụ thô sơ (ngay gần Đồng Văn có) và.. đêm xuống cùng vài chiến hữu, uống rượu ngô với heo cắp nách quay nóng giòn trong thời tiết giá lạnh. Chậc, chậc... cảm nhận từng giọt rượu trôi qua thực quản!
Lưu ý thời điểm anh đi rất lạnh (mình đã từng đi thời điểm này) cần quần áo ấm nón vớ đầy đủ.
Gút lại anh không nên đi nhiều địa điểm, không tham để đi cho có mà không cảm nhận được gì.
Chút nữa anh @Wuyến sẽ cho anh vài ý đẹp
 
Chỉnh sửa cuối: