Tập Lái
30/1/15
19
16
3
45
Chào các bác. Tết này em định đưa vợ con đi Hà Giang chơi. Tự chạy xe từ HN và quỹ thời gian em hẹp chỉ có 3 ngày 2 đêm. Bác nào có kinh nghiệm tư vấn giùm lịch trình cũng như việc ăn nghỉ dọc đường với. Cám ơn các bác.

XIn kinh nghiệm du lịch Hà Giang bằng xe ô tô  cá nhân, đi từ HN 3 ngày 2 đêm
*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/3/15
1.350
20.173
113
3N2Đ thì quá ít, thời gian chủ yếu là ngồi trên xe:

Ngày 1: HN - TP. Hà Giang - TT. Đồng Văn:
- Xuất phát sớm kịp ăn trưa TP. Hà Giang, hoặc nếu xuất phát thật sớm thì có thể chạy đến Quản Bạ luôn - cách TP. Hà Giang 60km (ăn trưa phở Tráng Kìm cho nhanh gọn)
- TP. Hà Giang/Quản Bạ - TT. Đồng Văn: tùy thời gian, dọc đường có thể ghé tham quan: cổng trời Quản Bạ, núi đôi cô Tiên, nhà Pao, dinh thự họ Vương rồi về đến TT. Đồng Văn tầm 19h là ổn, đừng muộn quá vì đường đèo núi trời nhanh tối và vắng. Đêm ở TT. Đồng Văn có thể ở Mèn Mén homestay, KS Hồng Ngọc, ăn lẩu ngựa phố cổ ĐV, lẩu gà đen (quán Thư Bò 2), thắng cố & rượu ngô (bác còn lái xe...)

Phải chấp nhận bỏ qua cột cờ Lũng Cú vì thời gian bác không nhiều, tối ở Đồng Văn vui và ăn uống phong phú hơn Lũng Cú

Ngày 2: TT. Đồng Văn - TT. Mèo Vạc
- Ăn sáng (bánh cuốn, cháo ấu tẩu,..) ở TT. Đồng Văn, xem coi ngày đó có chợ phiên không thì đi chợ phiên cho biết, tham quan 1 vòng phố cổ rồi xuất phát đi Mèo Vạc. Đọc đường có thể tham quan mỏm đá cô đơn (Mỏm đá Yên Ngựa), đi thuyền Sông nho quế/hẻm vực Tu Sản (nên dành nhiều thời gian cho phần này), đèo Mã Pí Lèng viewpoint & café paranoma, tham quan làng H'Mông Pả Vi. Tối có thể ngủ tại Mèo Vạc Wooden House (làng cổ Pả Vi)

Nếu bác máu thì sáng bỏ tham quan phố cổ, xuất phát sớm lên cột cờ Lũng Cú luôn cũng được. Nhưng quỹ thời gian còn lại chơi ở sông Nho Quế không nhiều

Ngày 3: TT. Mèo Vạc - TP. Hà Giang - Hà Nội
- Theo cung đường TT Mèo Vạc -> Lũng Phìn -> Cua chữ M -> Mậu Duê -> Lũng Hồ -> Đường Thượng -> Lũng Tám -> Quản Bạ -> Hang Lùng Khúy -> TP. Hà Giang -> TP. Hà Nội. Chỗ nào lúc đi chưa kịp ghé thì lúc về tiện đường và còn thời gian thì ghé nhé bác.

P/s: 1 người ước mơ đi Hà Giang chia sẻ
 
Hạng B2
22/11/20
448
11.199
93
Em đã từng đua 3 ngày như thế, xe mượn bạn của vợ Ford Fiesta, 2vc và 2 nhok trai 13 và 9 tuổi, đi 2 điểm chính là cột cờ Lũng Cú, Mã Phì Lèng.
Ngày đầu xuất phát từ HN hơi muộn (9h sáng) nên ăn trưa ở Tuyên Quang, được caí nhà dễ ăn uống nên bạ đâu chiến đó, riêng vụ café thì cần mua sẵn nếu có vì thường Cf chỉ các Tp lớn mới mua được (các huyện có thưa thớt nhưng thấy không hợp nhãn lắm).
Tới tp HG thì dừng ở cột mốc 0 chụp hình và làm ly cf nghỉ giải lao, vì đi muộn nên đua lên tới dốc Thẩm Mã là chập choạng tối không còn người chụp hình nữa luôn, cả đoạn đường từ Tp sang Đồng Văn gần như đi 1 xe mình, lâu lâu có xe máy chạy cùng chiều, xe ô tô ngược chiều rất ít (chắc do em đi đầu năm và chủ nhật nên mọi người đã về HG hết rồi). Đi đêm kiểu này ngại nhất là thủng lốp hoặc hư xe dọc đường, hoặc người bản xứ đi xe máy không có đèn (xe mượn bạn có cái dở là kính tài và phụ dán phim quá tối nên hạn chế tầm nhìn khi ôm cua), điểm lợi là nếu có xe ô tô ngược chiều là biết do có đèn chiếu ngược, và đi đêm không thấy gì nên qua mấy chỗ 1 bên núi 1 bên vực chả thấy sợ vẹo gì.
Tới ĐV thì tầm 7h tối, lủi đại vào KS cách phố cổ 6-700m, ra phố ăn tối xong hoà mình vào lửa trại, 10h30 thì lủi về ngủ.
Ngày 2 khởi hành sớm đi cột cờ, đường ở đây hơi hẹp nên không đi nhanh được, xui sao đúng hôm các anh CA có quay phim chụp ảnh gì trên cột cờ, nên nhà mình lên chụp choẹt vài tấm rồi té vì mấy ảnh đứng đông quá. Trên đường về có vài điểm do dân san phẳng để khách dừng xe checkin, chủ yếu chụp núi đồi, đi xe máy thì tiện thích đâu chụp đó hơn. Quay lại Đồng văn rồi đi tiếp về MPL, dừng lại checkin ở đỉnh đèo, đi tiếp xuống MPL khi cua vào đường nhỏ đi theo Ggmap bị lộn mất tầm 1km rồi quay ngược, đường có đoạn hơi xấu và đi sedan hơi vất vả, ra bến mua vé tầm 12h, tham quan xong định về cao nguyên đá nhưng thấy không kịp giờ nên đua luôn về HG, đến dốc TM thì tầm 5h chiều, may quá kịp dừng chân chụp ảnh kiểu đứng lái phát, ăn mấy thứ linh tinh ở đó rồi 6h đạp về HG, lại bò tối thui, đoạn này hơi thót tim vì đang chạy thì có ông nhỏ mặc mỗi cái áo đang lòi chuym đứng trước cổng nhà (sát đường), từ đó ko dám đạp nhanh nữa vì đèn xe cũng hơi tối. Về Tp ăn uống rồi ngủ thôi chứ cũng ko có gì chơi.
Ngày 3 đạp sớm về HN, ăn sáng bánh cuốn kiểu nước, mua cam ở Tuyên Quang, về tới HN đâu gần 4h chiều, thu xếp hành lý vọt về SG, hết 3 ngày 2 đêm đi du lịch như chạy giặc.
 
Hạng B2
13/9/15
114
112
43
Lịch trình như bạn gần giống mình của mình đợt lễ 30/4. Bạn có thể tham khảo:
Ngày 1:
Hà Nội - TT Yên Minh: Xuất phát sớm 1 tý khỏi kẹt đường, check in cột mốc 0km ăn trưa TP.Hà Giang (Mình còn đủ thời gian ăn sáng, checkin săn mây cafe lâu đài Tam Đảo). Trên đường đi thăm thú các điểm du lịch HG như núi đôi, Quản Bạ, cây cô đơn, tới TT Yên Minh tầm 7h tối.
Ngày 2:
Yên Minh - Mèo Vạc: Theo cung đường du lịch HG : Nhà của Pao, dốc thẩm mã, ..ăn trưa ở Dinh vua mèo. Ăn xong vòng lại đi cột cờ lũng cú, trên đường sang mèo Vạc ghé TT Đồng Văn nhâm nhi ly cafe, đến Mèo Vạc tầm 7h. E nghỉ đêm ở làng PV Hơ mông.
Ngày 3:
Mèo vạc - Hà Nội: Ăn sáng ở PV, cafe ở quán nổi tiếng đỉnh MPL, xuống bến đi thuyền du ngoạm sông Nho Quế ( Tầm 2h). Trc 12h trưa alehap dọt về Hà Nội qua ngả Thái Nguyên là ok nhất ( đi tầm 10h). Còn lộ trình e đi là dọt qua Tp.Cao Bằng thăm thú thác Bản Dốc thêm 1 ngày nữa.
Chúc bác có chuyến đi như ý!
XIn kinh nghiệm du lịch Hà Giang bằng xe ô tô  cá nhân, đi từ HN 3 ngày 2 đêm
XIn kinh nghiệm du lịch Hà Giang bằng xe ô tô  cá nhân, đi từ HN 3 ngày 2 đêm
 
Hạng C
22/2/10
648
401
63
Đi 4 ngày là hợp lý, 3 ngày chạy cố rất mệt
 
Hạng B2
21/2/16
361
247
43
45
Bác nào có KN chia sẻ lịch trình và điểm DL ăn chơi Hot nhất khg ,hè này tính chở vợ con làm tua Tây Bắc (Cao Bằng,Lạng sơn ,Hà Giang ,Ha Nôi ) chừng 7 ngày 6 đêm.
1. thuê xe tự lái ngay từ sân bay nôi bài đi men theo xuông Vịnh Hạ Long ---> Cao Bằng >>>< Hà Giang về Hà Nội Hay là đi như thế nào. Cho hợp lý ,còn có t.g nghỉ và chơi.
 
Hạng D
19/1/16
1.020
582
113
31
Em đi Hà Giang vào hôm Mùng 4 Tết vừa rồi, chuyến thứ 2 nên xúc cũng khác lần đầu. Em có 1 vài suy nghĩ nhỏ gom góp với các bác thế này:
- Dốc Thẩm Mã khi ráng chiều rất đẹp, em khởi hành từ sáng thì 4-5h chiều tới đây rồi, các bác cố nán lại tí.
XIn kinh nghiệm du lịch Hà Giang bằng xe ô tô  cá nhân, đi từ HN 3 ngày 2 đêm

- Cột cờ Lũng Cú em thấy chán, đông người, phải bỏ nhiều lần tiền để lên tới đỉnh. Em thấy đi thêm 5km sâu vào trong điểm cực bắc thích hơn, đỗ xe free, tham quan free. Ngồi nghe người ở đây nói về việc TQ lấn biên ra sao. Lưu ý là đường hơi khó đi, rất hẹp.
XIn kinh nghiệm du lịch Hà Giang bằng xe ô tô  cá nhân, đi từ HN 3 ngày 2 đêm
XIn kinh nghiệm du lịch Hà Giang bằng xe ô tô  cá nhân, đi từ HN 3 ngày 2 đêm

- Xuống hẻm Tu Sản đường xấu, rất xấu, sedan dễ chạm gầm, đá hộc lởm chởm. Đi thuyền gió rất mạnh, nên chú ý giữ ấm.
XIn kinh nghiệm du lịch Hà Giang bằng xe ô tô  cá nhân, đi từ HN 3 ngày 2 đêm
 

Attachments

Hạng D
19/1/16
1.020
582
113
31
XIn kinh nghiệm du lịch Hà Giang bằng xe ô tô  cá nhân, đi từ HN 3 ngày 2 đêm

Chỗ cột cờ Lũng Cú họ bán mía ngon mà rẻ, 5k/cây .
 
Hạng D
19/1/16
1.020
582
113
31
XIn kinh nghiệm du lịch Hà Giang bằng xe ô tô  cá nhân, đi từ HN 3 ngày 2 đêm
- Theo em Vị Xuyên là 1 nơi đáng ghé thăm, vừa thăm nghĩa trang Liệt Sĩ vừa ghé vườn hái cam.