Sài Gòn-Tây Ninh thì đi 2 ngày 1 đêm là đủ rồi bác!
Em quê Tây Ninh, sống Sài Gòn, cứ khoảng 2 tuần về Tây Ninh 1 lần.
Bác chỉ đi QL22 lên Tây Ninh thôi, xe hay kẹt từ ngã tư An Sương ra đến ngã ba Hồng Châu (Hốc Môn), dù kẹt cỡ nào thì thời gian đi từ Sài Gòn-Tây Ninh không quá 2 giờ 30 phút.
Bác đi cứ đúng tốc độ, tuân thủ biển báo là ok, không ai phạt bác cả.
Nội thị cứ max 60 km/h, ngoài đô thi thì max 80km/h.
Đoạn có dãy phân cách làn ôtô và gắn máy riêng (Trường Chinh Cộng Hòa- cho đến Cầu Vượt Củ Chi) bác chạy max 80km/h. Từ qua cầu vượt Củ Chi cho đến địa phận Trảng Bàng-Tây Ninh: max 60 km/h, khi hết biển báo nội thị thì bác chạy max 80km/h. Từ Sài Gòn về Tây Ninh đều có con lươn cứng ở giữa.
Những món ăn đặc sản của Tây Ninh:
- Bánh canh Trảng Bàng (Quán Năm Dung, Út Huệ -từ QL22 rẽ vào khoảng 500m), bên ngoài thì có quán Bé Năm.
- Đến Tp Tây Ninh thì có món ăn đặc sản: ốc núi, thằn lằn núi, rất nhiều quán
Dân Tây Ninh hiền khô à, các quán bán đúng giá, không có chuyện chặc chém!
Tham quan:
- Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ( tập đoàn Sun group đầu tư rất hiện đại-đi đến đỉnh núi luôn: 986m, giá vé khứ hồi hình như 200k/ người)
- Tham quan Tòa Thánh Cao Đài : (nên đi buổi trưa 12 giờ, vào xem các tín đồ cúng).
- Tham quan: Hồ Dầu Tiếng
- Trung Ương Cục Miền Nam (cách trung tâm thành phố khoảng 40km).
- Nếu có thời gian rảnh thì bác nên tham quan Chợ Long Hoa ( kiến trúc thiết kế hình bát quái- 8 cửa).
- Tham quan Trí Huệ Cung-Ao Thất Bửu, Vạn Pháp Cung và Dưỡng Lão Đường Qui Thiện.
Các điểm tham quan trên đều không tốn phí nhé bác (trừ vé tham quan Núi Bà & cáp treo Núi Bà)