Hạng B2
12/1/19
255
185
61
QL55 vắng và quanh co, đi đêm cũng thấy ko yên tâm lắm
QL20 nửa đêm về sáng thì hình như xe rau xuống Sg rồi chuẩn bị chạy về (còn trước 10h thì lâu lâu mấy ảnh lấn mình zô lề thôi, bình tĩnh nhìn gương ép lề né ảnh là được)
Xe 1 tài, vẫn quyết đi 1 mạch thì nên chia ca có người bên phụ nói chuyện với tài xế
dạ cảm ơn bro, để em cân nhắc ạ
 
Hạng F
22/1/19
5.142
11.687
113
Anh nên đi ngủ sớm vào buổi tối đó rồi 4h sáng dậy xuất phát. Gần trưa là tới ĐL, ăn uống rồi đi chơi. Chứ đi giờ của anh nó bị lỡ cỡ. Lên tới nơi mệt, ngủ nướng tới 8-9h sáng hôm sau thì cũng rứa thôi. Mà lái xe giấc đêm lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người ít đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: HoaDuy
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.848
12.738
113
HCM
Anh chủ đã quyết đi lúc 7h tối và đã đặt KS thì mình chia sẻ như sau:

Đi ĐL đêm thì nên đi QL20. Mắt tốt thì anh cứ chạy thoải mái. Thong thả, an toàn!

Nên ăn tối sớm rồi đi cho đỡ tốn thời gian ăn dọc đường.

Tầm 9-10h tối qua Đồng Nai thì cứ cẩn thận xe rau xe khách đổ xuống ẩu, lái phòng thủ tính đường nhường sẵn.

Mùa này từ Đambri trở lên Bảo Lộc dài lên Đà Lạt dễ có sương mù + mưa. Lái chậm, canh theo vạch tim đường. Sương mù quá thì mở map để biết trước đường/cua.

Từ Bảo Lộc trở lên tầm 12h đêm là đường vắng hoe dễ chạy rồi.

Chuyện buồn ngủ, anh biết anh có gì trị được thì thủ sẵn theo: cafe, bò húc, kẹo,....

Mấy năm trước mình hay tan làm ở SG rồi chạy lên tới DL 12h-1h khuya. Đi khuya quen thì vắng xe dễ chạy, dễ quan sát, thoải mái hơn,...
 
  • Like
Reactions: hatibibu and HoaDuy
Hạng B1
1/9/20
87
83
18
32
19h mà ko có ngủ đủ giấc chạy xuyên đêm bác sẽ dễ gặp ngủ trắng đấy rất nguy hiểm! Bác nên tranh thủ ngủ sớm từ 20h đến tầm 2-3h sáng hôm sau rồi hãy chạy cho tỉnh táo hơn nhé bác.
Bác chạy 1 mạch dễ thì đi QL20 nhưng vẫn cẩn thận gặp khá nhiều xe rau lẫn xe đò chạy ẩu ác lắm. Còn muốn đi đỡ vắng xe thì ra 2 hướng tùy chọn: 1 là cao tốc PT-DG ra QL28B lên đèo Đại Ninh (view rất ok lâu lâu gặp cảnh săn mây, đường rất ok) hoặc 2 là ra QL27 lên đèo Ngoạn Mục (view siêu đẹp, khá nhìu cua gấp). Lưu ý: chặng này khá xa hơn so vs QL20, bác cân nhắc nhé.
Tui chạy đi ĐL thường vào thời điểm 3h sáng sau khi ngủ 21h hôm trước, đi đèo Tà Pừa để lên thăm Đức mẹ Tà Pao cầu nguyện trước khi quay xe xuống QL55 để ra cao tốc PT-DG sau đó ra QL28B đi đèo Đại Ninh, tui chuẩn bị 1 lon bò húc xanh nhưng ngụm ít thôi kẻo mắc đái nhanh lắm, nhai kẹo gum đỡ 1 phần tỉnh táo :D Chúc bác cùng gia đình sắp chuyến đi ĐL vui vẻ hen!
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: HoaDuy
Hạng B2
18/7/20
428
516
93
mình mới đi tuần trước sài gòn đà lạt. nếu dc tầm 2 hay 3h bạn đi sẽ ok hơn. giờ đó ko còn xe rau nữa nên đi khá thoải mái. có việt map hỗ trợ thì tốt hơn. đi đúng tốc độ với giờ đó e lên cũng ko thấy c.an gì nhiều nhưng. đi chậm cũng hơn 7 tiếng mới tới. bác tham khảo. đi 7h tối hơi lỡ cỡ mà giờ đó xe rau xg nhiều nên bác chạy ko cứng thì hơi cực
 
Hạng B2
12/1/19
255
185
61
Anh chủ đã quyết đi lúc 7h tối và đã đặt KS thì mình chia sẻ như sau:

Đi ĐL đêm thì nên đi QL20. Mắt tốt thì anh cứ chạy thoải mái. Thong thả, an toàn!

Nên ăn tối sớm rồi đi cho đỡ tốn thời gian ăn dọc đường.

Tầm 9-10h tối qua Đồng Nai thì cứ cẩn thận xe rau xe khách đổ xuống ẩu, lái phòng thủ tính đường nhường sẵn.

Mùa này từ Đambri trở lên Bảo Lộc dài lên Đà Lạt dễ có sương mù + mưa. Lái chậm, canh theo vạch tim đường. Sương mù quá thì mở map để biết trước đường/cua.

Từ Bảo Lộc trở lên tầm 12h đêm là đường vắng hoe dễ chạy rồi.

Chuyện buồn ngủ, anh biết anh có gì trị được thì thủ sẵn theo: cafe, bò húc, kẹo,....

Mấy năm trước mình hay tan làm ở SG rồi chạy lên tới DL 12h-1h khuya. Đi khuya quen thì vắng xe dễ chạy, dễ quan sát, thoải mái hơn,...
Dạ em cảm ơn anh nhiều đã chia sẻ chi tiết, em cũng định vậy, ăn tối rồi mới đi, dừng nếu cần thôi, em đi đường lạ em cũng ít hơn thua lắm, nếu vậy chắc em đi QL20 cho quen, với em chạy đường quen hay lạ cũng đều để map chạy cho dễ đánh giá khi nào nên nhanh hay chậm, lâu xíu cũng đc ạ
mình mới đi tuần trước sài gòn đà lạt. nếu dc tầm 2 hay 3h bạn đi sẽ ok hơn. giờ đó ko còn xe rau nữa nên đi khá thoải mái. có việt map hỗ trợ thì tốt hơn. đi đúng tốc độ với giờ đó e lên cũng ko thấy c.an gì nhiều nhưng. đi chậm cũng hơn 7 tiếng mới tới. bác tham khảo. đi 7h tối hơi lỡ cỡ mà giờ đó xe rau xg nhiều nên bác chạy ko cứng thì hơi cực
dạ cảm ơn bác, em noted rồi ạ
19h mà ko có ngủ đủ giấc chạy xuyên đêm bác sẽ dễ gặp ngủ trắng đấy rất nguy hiểm! Bác nên tranh thủ ngủ sớm từ 20h đến tầm 2-3h sáng hôm sau rồi hãy chạy cho tỉnh táo hơn nhé bác.
Bác chạy 1 mạch dễ thì đi QL20 nhưng vẫn cẩn thận gặp khá nhiều xe rau lẫn xe đò chạy ẩu ác lắm. Còn muốn đi đỡ vắng xe thì ra 2 hướng tùy chọn: 1 là cao tốc PT-DG ra QL28B lên đèo Đại Ninh (view rất ok lâu lâu gặp cảnh săn mây, đường rất ok) hoặc 2 là ra QL27 lên đèo Ngoạn Mục (view siêu đẹp, khá nhìu cua gấp). Lưu ý: chặng này khá xa hơn so vs QL20, bác cân nhắc nhé.
Tui chạy đi ĐL thường vào thời điểm 3h sáng sau khi ngủ 21h hôm trước, đi đèo Tà Pừa để lên thăm Đức mẹ Tà Pao cầu nguyện trước khi quay xe xuống QL55 để ra cao tốc PT-DG sau đó ra QL28B đi đèo Đại Ninh, tui chuẩn bị 1 lon bò húc xanh nhưng ngụm ít thôi kẻo mắc đái nhanh lắm, nhai kẹo gum đỡ 1 phần tỉnh táo :D Chúc bác cùng gia đình sắp chuyến đi ĐL vui vẻ hen!
dạ bác, em hiểu rồi, thường thức đêm 1-2h ko vấn đề, nếu mệt thì lên tới Lâm Đồng hoặc Đức Trọng em dừng, xe gia đình nên an toàn là trên hết, cảm ơn bác
em là em toàn đi đêm, rôi ngủ ở BL, sáng đi tiếp,
mà đi đêm thì cứ 20 thôi anh ^^
cảm ơn bác chủ nhiều. giờ em về đây kaka
 
Hạng D
8/4/12
2.623
8.348
113
Trước giờ em đi chơi toàn đi tầm 3-4h sáng, người rất khoẻ, tỉnh táo sau khi ngủ đc giấc khuya - giấc ngủ này rất quan trọng.
Có 1 lần em đi từ nha trang về sg, lúc vẫn còn full QL1 chứ chưa có cao tốc như bây giờ, đi tầm giữa chiều, về đến SG tầm giữa đêm, người rất rất mệt, vô tới ct LT-DG mắt mỏi lừ đừ luôn. Sau lần đó em cạch, ko bao giờ đi xa ban đêm mà chuyển sang đi sớm tầm 3h sáng hôm sau. Rất ổn!
 
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.848
12.738
113
HCM
Dạ em cảm ơn anh nhiều đã chia sẻ chi tiết, em cũng định vậy, ăn tối rồi mới đi, dừng nếu cần thôi, em đi đường lạ em cũng ít hơn thua lắm, nếu vậy chắc em đi QL20 cho quen, với em chạy đường quen hay lạ cũng đều để map chạy cho dễ đánh giá khi nào nên nhanh hay chậm, lâu xíu cũng đc ạ
Tầm 9h khuya trở đi cũng ít trạm dừng mở cửa.

Nên chia các chỗ nghỉ/xả nước: Trạm dừng cao tốc Long Thành, Trạm dừng Phương Trang Dambri, khúc Di Linh + Đức Trọng thì kiếm cây Petro còn mở.
 
Hạng D
20/4/18
1.105
2.191
128
49
Bình Dương
Gần xịt đồng bào ới, lo gì đâu nạ!
Cao tốc tới ngã ba dầu giây là 21h rồi, chạy lên chút tới cây xăng Thanh Sơn (Thành Bưởi) thì xuống đi vs và nạp gì thì nạp., xe rau nó xuống chứ nó ko có lên nha, đá đèn mạnh vào thì vưỡn bt thôi, giờ chạy cũng ko dám ẩu lắm đâu vì cam nhiều và thời mua dc a Mạnh qua rồi.
Đua lên tới đèo Chuối thì lại nghỉ nữa, cứ có cây xăng, hay trạm dừng còn đèn thì vào thôi. Ko ai thu tiền hay làm khó gì đâu.
Có thể có sương mù ở đèo Bảo Lộc, xe có bi gầm thì đi bt thôi. Ko lấn vạch liền đèo BL vì có cam toàn tuyến.
Lưu ý chỗ đèo BL sửa có vẻ chưa xong nên chạy bình tĩnh thôi.
Đêm ko nên đi ql 55 nhé vì rất vắng, cảm giác rất cô đơn và lạnh lưng.
QL20 giờ đó cũng khá vắng rồi nên theo Map và tốc độ chạy thôi, mình hay dùng combo Vietmap, Wyn và Lim là bao bắn tốc độ.
Đồng Nai, Lâm Đồng ngoài cam phạt nguội có bắn sống ở vài chỗ, bắn cả vạch nhé nên cẩn thận.
Chúc cụ và gia đình ngon chim!