Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
phucminh nói:
Khoảng 16h30 chiều hôm qua, em (gọi là thằng quay phim) đi cafe Phong Lưu ở Út Tịch. Từ Cộng Hòa vào Út Tịch, em đi 2B mà cứ đi lane ngoài cùng bên trái (có biển 411 từ đầu CHòa cho đến HVThụ), đến giao lộ Út Tịch - HVThụ em thấy 1 em Venza đang chờ đèn xanh, bật signal phải ở lane giữa. Em gõ kính tài kêu em tài hạ kính xuống và nói: ông rẽ phải mà đi lane giữa là bị tóm đó. Em tài (gọi là con mồi) bấm kính lên mà mặt vẫn bơ bơ (mịa nó), bên phía đối diện, ngay ngân hàng Phương Đông, đồng chí CSGT bụng bự (gọi là thợ săn) đang ngắm nghía con mồi béo.

Đèn xanh còn tới hơn 30 giây, cả 3 (thợ săn, con mồi và thằng quay phim) cùng hồi hợp chờ đợi, giây phút căng thẳng trôi qua, con mồi vẫn để signal phải, phớt lờ cảnh báo của thằng quay phim (trông giống xe ôm hơn), đèn xanh bật lên, con mỗi rẽ từ từ rẽ phải, thợ săn từ từ giương súng và bước ra giữa đường, thằng quay phim vẫn kiên trì bám theo và la lên: mày đi thẳng luôn đi, mà con mồi có nghe không thì chẳng biết, chỉ biết là con mồi cũng nhanh trí, đi thẳng qua Út Tịch luôn, thợ săn quê độ, giả vờ quơ quơ cây súng, thổi còi vu vơ.

Tới Phong Lưu cafe, nhìn kính hậu thấy con mồi vừa thoát chết nên vẫn chưa định thần, vẫn còn tuốt đằng xa.
Cái này gọi là nhiều chiện nè, vì thợ săn đang đói, có con mồi ngon ngon mà bị bứt dây động rừng rùi :D:D:D
 
Hạng B2
10/8/11
306
13
18
Cứ mỗi lần có việc phải mang xe lên sài gòn thì y như là đánh trận.
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Vì từ xa thấy em nó dừng ở lane giữa mà chớp signal phải nên em không kịp nhìn biển số tỉnh hay SG.
 
Hạng D
28/7/08
2.279
3.736
113
phucminh nói:
Khoảng 16h30 chiều hôm qua, em (gọi là thằng quay phim) đi cafe Phong Lưu ở Út Tịch. Từ Cộng Hòa vào Út Tịch, em đi 2B mà cứ đi lane ngoài cùng bên trái (có biển 411 từ đầu CHòa cho đến HVThụ), đến giao lộ Út Tịch - HVThụ em thấy 1 em Venza đang chờ đèn xanh, <span style=""color: #ff0000;"">bật signal phải</span> ở lane giữa.

Em gõ kính tài kêu em tài hạ kính xuống và nói: ông rẽ phải mà đi lane giữa là bị tóm đó. Em tài (gọi là con mồi) bấm kính lên mà mặt vẫn bơ bơ (mịa nó), bên phía đối diện, ngay ngân hàng Phương Đông, đồng chí CSGT bụng bự (gọi là thợ săn) đang ngắm nghía con mồi béo.

Đèn xanh còn tới hơn 30 giây, cả 3 (thợ săn, con mồi và thằng quay phim) cùng hồi hợp chờ đợi, giây phút căng thẳng trôi qua, con mồi <span style=""color: #ff0000;"">vẫn để signal phải,</span> phớt lờ cảnh báo của thằng quay phim (trông giống xe ôm hơn), đèn xanh bật lên, <span style=""color: #ff0000;"">con mỗi rẽ từ từ rẽ phải</span>, thợ săn từ từ giương súng và bước ra giữa đường, thằng quay phim vẫn kiên trì bám theo và la lên: mày đi thẳng luôn đi, mà con mồi có nghe không thì chẳng biết, chỉ biết là con mồi cũng nhanh trí,<span style=""color: #ff0000;""> đi thẳng</span> qua Út Tịch luôn, thợ săn quê độ, giả vờ quơ quơ cây súng, thổi còi vu vơ.

Tới Phong Lưu cafe, nhìn kính hậu thấy con mồi vừa thoát chết nên vẫn chưa định thần, vẫn còn tuốt đằng xa.

P/S: Vì từ xa thấy em nó dừng ở lane giữa mà <span style=""color: #ff0000;"">chớp signal</span> phải nên em không kịp nhìn biển số tỉnh hay SG.

Xi nhan, quẹo 1 chút, rồi lại không quẹo có bị phạt không ta??? :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
19/11/12
263
36
28
Bình Thạnh, TPHCM
phucminh nói:
Khoảng 16h30 chiều hôm qua, em (gọi là thằng quay phim) đi cafe Phong Lưu ở Út Tịch. Từ Cộng Hòa vào Út Tịch, em đi 2B mà cứ đi lane ngoài cùng bên trái (có biển 411 từ đầu CHòa cho đến HVThụ), đến giao lộ Út Tịch - HVThụ em thấy 1 em Venza đang chờ đèn xanh, bật signal phải ở lane giữa. Em gõ kính tài kêu em tài hạ kính xuống và nói: ông rẽ phải mà đi lane giữa là bị tóm đó. Em tài (gọi là con mồi) bấm kính lên mà mặt vẫn bơ bơ (mịa nó), bên phía đối diện, ngay ngân hàng Phương Đông, đồng chí CSGT bụng bự (gọi là thợ săn) đang ngắm nghía con mồi béo.

Đèn xanh còn tới hơn 30 giây, cả 3 (thợ săn, con mồi và thằng quay phim) cùng hồi hợp chờ đợi, giây phút căng thẳng trôi qua, con mồi vẫn để signal phải, phớt lờ cảnh báo của thằng quay phim (trông giống xe ôm hơn), đèn xanh bật lên, con mỗi rẽ từ từ rẽ phải, thợ săn từ từ giương súng và bước ra giữa đường, thằng quay phim vẫn kiên trì bám theo và la lên: mày đi thẳng luôn đi, mà con mồi có nghe không thì chẳng biết, chỉ biết là con mồi cũng nhanh trí, <span style=""color: #ff0000;"">đi thẳng qua Út Tịch luôn</span>, thợ săn quê độ, giả vờ quơ quơ cây súng, thổi còi vu vơ.

Tới Phong Lưu cafe, nhìn kính hậu thấy con mồi vừa thoát chết nên vẫn chưa định thần, vẫn còn tuốt đằng xa.

P/S: Vì từ xa thấy em nó dừng ở lane giữa mà chớp signal phải nên em không kịp nhìn biển số tỉnh hay SG.
Cold và Rất chi tiết Bác Phucminh ạh. Mới đọc tiêu đề em tưởng Bác chiến với xxx chứ..hehe.
Bác cho hỏi cái chỗ màu đỏ là thể nào?? đang quẹo phải vô út tịch mà sao gọi là đi thẳng bác ??
Mà chỗ đó đi len giữa sao ko quẹp phải được vậy bác. Xin chỉ giáo