Các bác đánh giá hành vi này dùm em:
chuyện là như thế này, Tại bãi xe Nam Kỳ khởi Nghĩa gởi xe chung giữa xe máy và xe oto,
1 bác đi chiếc Yaris (xe bác ấy mới vào gửi ở bãi xe này) biển 29, màu trắng dành chỗ đậu với xe gắn máy.
Bình thường các xe oto đều được để trong mái che, còn xe máy thì để ở ngoài
Em thì chạy xe gắn máy đi làm, nên để ngoài trời thường ngày vẫn đậu dưới tán cây trứng cá rất mát, và rất nhiều người đi xe gắn máy cũng đậu ngay ngắn thẳng hàng quanh với xe em.
Bác yaris này đến sau, và giành chỗ với xe máy bằng cách dắt các xe ấy ra khỏi chỗ mát, rồi để lộn xộn ngoài trời nắng (xe em thì bình xăng lộ thiên (ôm bình xăng) nên để ngoài nắng rất ớn.).
Bình thường em chả bức xúc làm gì, nhưng thấy thái độ khó ưa là em đẽ ghét rồi, đi vào sau còn huênh hoang sai chú giữ xe dắt mấy xe đấy ra cho bác ấy đậu, chú giữ xe ko dắt lẳng lặng đi vào vì chỗ đấy xe máy vẫn đậu hàng ngày. em tưởng xong chuyện, ai ngờ nãy xuống lấy xe chạy đi công chuyện thấy 1 dàn xe ngoài nắng, còn chiếc Yaris yên vị dưới bóng cây.
Sao họ không có cái văn hóa đến sau thì phải xếp hàng nhỉ, mà chỗ đấy cũng không phải dành đậu xe hơi.??
(anh ý đây ạ)
" />