em thích cái cách thứ 2 của bác lắm ạNghiaqng nói:Có 2 cách xử lý: im lặng dắt xe đi hoặc dùng chìa khóa vẽ 1 đường trên xe kia rồi im lặng dắt xe đi.

Em thì không ủng hộ hành động này vì cá nhân em thấy nó sao sao á không được quân tử cho lắm, thà chơi bịch mắm tôm hay để xe xung quanh như bác nào góp ý em thấy vẫn hay hơnNghiaqng nói:Có 2 cách xử lý: im lặng dắt xe đi hoặc dùng chìa khóa vẽ 1 đường trên xe kia rồi im lặng dắt xe đi.
ktsthanhlong77 nói:Em thì không ủng hộ hành động này vì cá nhân em thấy nó sao sao á không được quân tử cho lắm, thà chơi bịch mắm tôm hay để xe xung quanh như bác nào góp ý em thấy vẫn hay hơnNghiaqng nói:Có 2 cách xử lý: im lặng dắt xe đi hoặc dùng chìa khóa vẽ 1 đường trên xe kia rồi im lặng dắt xe đi.
nếu bị một lần thì em thông cảm (vì nghĩ là người ở xa, văn hóa và hành xử có thể khác biệc), bị lần thứ 2 thì em sẽ đâm xì hết 4 bánh xe (trong ba lô em lúc nào cũng có Vitorinox Swiss made...)
Kaka. Vẫn sung như ngày nèo.vienchau nói:ktsthanhlong77 nói:Có lần em lấy xe trong bãi xe cơ quan em vì xe quá đông do cơ quan có hội nghị gì đó mà mấy ông bên văn hóa các quận huyện tập trung lên quá trời.
Vì xe em nằm tuốt trong nên em phải dời từng chiếc ra để lấy xe, dời đâu chừng mười mấy chiếc xong chuẩn bị lấy xe thì có ông thấy chổ trống chạy ào vô đá chống rồi đi, em kêu để em dắt xe ra rồi anh hãy vào mà ổng ngó em cái và quăng cho em cái nhìn miệt thị. Ok? mười hả bảy... em tức quá dắt cái xe ổng luồn tuốt qua 2 dãy nhà làm việc cơ quan ra khúc tận cùng của thế giới chổ mà không bao giờ có ai vào (ngay chổ cái nhà kho củ sắp sập) đến rồi để xe đấy...
he he kết quả hông dám nghỉ tới. chỉ nghe là bảo vệ chửi cho một tăng vì cái tội rảnh quá đem xe vào kho để đó rồi báo mất xe.
p/s nếu có lỡ là bác nào ở trên đây thì cho em không xin lỗi và xin gặp mặt làm chầu cà phê diện kiến nhé
Trường hợp Bác gần giống trường hợp em. Cạnh nhà em là quán cafe cóc ổi, đủ thành phần uống. Chiều thường NV của em về ghé nộp toa nên xe đậu cũng đầy sân, tuy nhiên cũng chừa vừa đủ đường ra vô. Hôm đó em vừa về đến thấy 1 chiếc xe để gần sát cửa nhà ngay giữa đường đi máu nóng nổi lên. Sau khi cố gắng luồn lách đi vào được nhà và xác định xe đó của khách uống cafe, em ra ngoài hỏi : xe ai? Ko người nào trả lời. Ok em dắt xe để giữa đường làm con lươn luôn. Em ngồi đó 15 phút ko người nào dám ra nhận hay hoạch hoẹ gì. Nói thật, nó mà ra cự là em múc nó rồi
em cũng đồng ý ạ, dắt xe để vòng quanh cho vui.Street_Version nói:bác dắt một đống 2B chắn tứ phía cái Yaris, phải chơi chiêu
Gặp em thì in cái avatar của bác "ohoaitai" ra và dán trên kính lái xe Yaris 
ohoaitai nói:ktsthanhlong77 nói:Em thì không ủng hộ hành động này vì cá nhân em thấy nó sao sao á không được quân tử cho lắm, thà chơi bịch mắm tôm hay để xe xung quanh như bác nào góp ý em thấy vẫn hay hơnNghiaqng nói:Có 2 cách xử lý: im lặng dắt xe đi hoặc dùng chìa khóa vẽ 1 đường trên xe kia rồi im lặng dắt xe đi.
nếu bị một lần thì em thông cảm (vì nghĩ là người ở xa, văn hóa và hành xử có thể khác biệc), bị lần thứ 2 thì em sẽ đâm xì hết 4 bánh xe (trong ba lô em lúc nào cũng có Vitorinox Swiss made...)
Last edited by a moderator:
fan_jeep_bmt nói:Anh ý đây ạ! 1 mình anh ấy chen giữa đám xe gắn máy
" />![]()
Cụ chủ Yaris này chắc có vấn đề về nhận thức, xung quanh toàn xe máy mà dám đậu thì quả là liều. Xe máy chỉ cần dắt quá đà chạm vô là móp xe liền, cái đuôi xách xe máy lợi hại lắm đó.