Chuyện là vầy:
-Em có một anh bạn lâu ngày gặp lại,sau một hồi hàn huyên thì em mới biết anh có ý định bán chiếc xe ZACE GL,màu xanh vỏ dưa,xe anh sử dụng khá kĩ.
Hơn 40.000km vẫn còn mượt mà....mọi thứ em nhìn thấy ok quá,mọi cái nhìn y như mới vậy.Mặc dù xe là đời cũ,nhưng vì ít đi và gìn giữ cẩn thận nên chưa có vết trầy xước nào ở cảng trước và sau cả,gầm và sàn còn rất sáng,nọi thất còn rất đẹp,nói chung là một chiếc xe em rất hài lòng,tuy nhiên cái giá anh đề nghị là 420 triệu,em không rành về dòng này lắm,với một em như thế có hợp lý không nhờ các bác chỉ giáo thêm,còn mắc rẻ em không dám nói với bạn vì sợ bạn buồn,nếu hợp lý là em múc liền,ảnh em sẽ phục vụ sau.rất mong nhận sự phản hồi từ các bác.