Thảo Luận Chung Xin một lời bình!

Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Bạn fb của em viết thế này, các bác có còm măng gì không ạ?

Chủ nhật, đi Tưởng niệm về đang bực mình ....về đến đường Đại Cồ Việt cắt Giải Phóng thấy hiện tượng công an dừng xe chiếm hết lối đi, bên ngoài là vạch liền. Mình đạp xe đến:
- Yêu cầu mấy ông đánh xe đi chỗ khác để tôi đạp xe đi.
- Ớ, cái ông này, chúng tôi đang làm nhiệm vụ, phải thông cảm chứ.
- Tôi chưa học cái bài "phải thông cảm" khi các anh vi phạm. Vì ngay bây giờ, bên ngoài này là vạch liền, tôi đè vạch, thì các anh có "phải thông cảm" hay không? Nào đi để tôi đạp xe đi.
- Thì anh cứ đạp xe đi qua đi, có ai phạt xe đạp bao giờ đâu.
- Không, như vậy là vi phạm luật, tôi đếch đi.
Và mình rút máy quay, máy ảnh đứng cạnh các đồng chí đang làm nhiệm vụ. Một đồng chí già hỏi:
- Tôi gặp ông suốt ở trên đội 2 rồi chứ có lạ gì đâu.
- Gặp rồi thì sao? thì giờ ông cứ chặn để tôi vi phạm à.
- Đi đâu về đấy?
- Đi xem cảnh sát làm ăn thế nào thôi.
Mấy chiếc xe ô tô bị chặn lại, ông xem qua giấy tờ cũng chẳng dám mở ra và bảo: Nhắc nhở thôi nhé, rồi trả lại nguyên xi, làm mấy vị lái xe ngơ ngác. Ông ta quay lại nói với mình:
- Thôi, cũng muộn rồi, bọn tôi về đây.
Và thế là đánh xe đi, kể cả chạy ngược đường, vô tư.
 
Hạng B2
8/8/11
121
46
63
Bạn fb của em viết thế này, các bác có còm măng gì không ạ?

Chủ nhật, đi Tưởng niệm về đang bực mình ....về đến đường Đại Cồ Việt cắt Giải Phóng thấy hiện tượng công an dừng xe chiếm hết lối đi, bên ngoài là vạch liền. Mình đạp xe đến:
- Yêu cầu mấy ông đánh xe đi chỗ khác để tôi đạp xe đi.
- Ớ, cái ông này, chúng tôi đang làm nhiệm vụ, phải thông cảm chứ.
- Tôi chưa học cái bài "phải thông cảm" khi các anh vi phạm. Vì ngay bây giờ, bên ngoài này là vạch liền, tôi đè vạch, thì các anh có "phải thông cảm" hay không? Nào đi để tôi đạp xe đi.
- Thì anh cứ đạp xe đi qua đi, có ai phạt xe đạp bao giờ đâu.
- Không, như vậy là vi phạm luật, tôi đếch đi.
Và mình rút máy quay, máy ảnh đứng cạnh các đồng chí đang làm nhiệm vụ. Một đồng chí già hỏi:
- Tôi gặp ông suốt ở trên đội 2 rồi chứ có lạ gì đâu.
- Gặp rồi thì sao? thì giờ ông cứ chặn để tôi vi phạm à.
- Đi đâu về đấy?
- Đi xem cảnh sát làm ăn thế nào thôi.
Mấy chiếc xe ô tô bị chặn lại, ông xem qua giấy tờ cũng chẳng dám mở ra và bảo: Nhắc nhở thôi nhé, rồi trả lại nguyên xi, làm mấy vị lái xe ngơ ngác. Ông ta quay lại nói với mình:
- Thôi, cũng muộn rồi, bọn tôi về đây.
Và thế là đánh xe đi, kể cả chạy ngược đường, vô tư.
Họ hàng nhà Chí cả lũ, đoạn cuối lột truồng cái đạo đức giả