Hạng D
23/11/14
1.098
1.011
113
43
Bác chủ nên dùng búa phá kính cầm tay, gõ 1 lỗ trên kính cửa sổ bên tài. Đã có nhiều vụ đóng cửa ngủ rồi đi luôn đó.
 
Hạng D
4/11/14
3.147
16.918
113
Ghê, nhậu đến tàn phế thì đừng ráng leo lên xe mà đi. Có chuyện gì hối hận suốt đời. Vote bác chủ vì luơng tâm bác còn răng để cắn rứt. Bữa nào em đi trồng răng cho luơng tâm. Dạo này bị nhiều nguyên nhân khách quan nên nó mòn quá.. :(
xỉn quá rồi đâu còn biết suy nghĩ gì, chỉ biết lên xe và chạy theo quán tính thôi
 
  • Like
Reactions: nta139 and ngaymai
Hạng D
4/11/14
3.147
16.918
113
Bác chủ nên dùng búa phá kính cầm tay, gõ 1 lỗ trên kính cửa sổ bên tài. Đã có nhiều vụ đóng cửa ngủ rồi đi luôn đó.
tại em thấy xe còn nổ máy, với lại người dân xung quanh đến trợ giúp.
Đập cửa kính rồi bác ấy thức dậy bắt đền thì chít em:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: nta139 and hoangpsg
Hạng D
13/12/10
4.625
11.705
113
Chiều nay xe em đang bon bon trên đường từ Sài Gòn về Bình Dương. Khi đến Aeon BD thì thấy chiếc Altis nằm giữa đường, em nghĩ "chắc là bị hư xe gì đây"
Em xuống xe coi có trợ giúp gì không thì thấy bác tài cũng khá lớn tuổi, đầu thì gục qua 1 bên. Em có gọi mà không nghe, xe vẩn đang nổ máy, cửa thì khoá. Giờ sao ta
Trên xe em thì có người lớn, đành phải để bác altis nằm lại thôi. Trên đường về mà lòng em cắn rứt mãi thôi thì lấy xe máy chạy xuống xem sao. Đến nơi thì bác ấy đã đi rồi, không biết bác ấy có về đến nhà không? Bác nào biết tin tức gì nhắn lại cho em biết nha.
Nhân đây cũng khuyên mọi người đừng nên quá chén còn chừa đường về hoặc taxi
sao bác không gọi cho CS113 biết đâu người ta bị đột quị thì sao?