Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
MINA nói:Bác đến Berlin,xin bác hãy gọi cho em,em sẽ gửi số DT vào thùng thư của bác!Ngoài em ra,còn có lão Đè nữa,sẽ hầu bác bơi trong biển rượu,không say-không-----tỉnh!
Vụ đi ăn chơi ở các nước,xin mời lão Golf vào "Tự vẫn"!Em đi nhiều nước,nhưng chỉ lọ mọ ở những vùng đèo heo hút gió thôi,chân rài là phải cái lão kia.
Vụ ngủ nghỉ,bác khỏi lo,cùng lắm thì em quẳng cho bác cái nệm,lăn góc bếp nhà em là ok!!!!
Bác cũng nên lưu ý lời mời của cha này (bên đó chưn rài lắm),từ Berlin đi Warschau rất tiện,ngồi tàu một mạch đến nơi,hắn ra bế bác về tắm rửa,rồi nhét bác vào chỗ "chết",hắn đang rảnh,cứ quấy rối thoải mái!tommyle nói:Thôi xong bác maninh bị dụ rồi, qua với mấy cha bên Đức chán lắm, chỉ có ăn nhậu với ngủ . Có thời gian thu xếp bác sang em nè, ngoài cái nệm của lão Mìn em còn có thể cung cấp thêm chăn và gối. Em ở cách Berlin 600km về phía Đông. Bác sang Đức dài hơi vậy thì mua cái sim mới luôn bên đó cho tiện liên lạc, nhờ các bác bên đó tư vấn luôn cái sim nào xài 3G re rẻ chút, chứ bên đó kiếm cái Wifi free cho vụ in tẹc nét hơi bị khó.
p/s: Mìn ca và Đè ca: bất lực quá, mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ
bác thấy thích gì thì mua thôi , hay sắm vài thứ hàng hiệu cũng được đó bácphongicehcmc nói:em đi đức pháp hà lan 1 tuần, từ 15/4, em nên mua gì về vậy, xin các bác cho cao kiến ạ