Khu này thích hợp cho mấy anh tập luyện leo núi, bắn cung, cưỡi ngựa thôi bác ơi. Vào trong đó chẳng có gì để chơi cho F1 đâu, nếu F1 thích chạy nhảy may ra còn thích hợp.
Về đường đi thì bác đi đường Linh Xuân theo QL 1K qua cầu Hóa An, gặp đèn đỏ rẽ trái chừng 3km là thấy 2 con rồng bự chà bá, là nó đó


Về đường đi thì bác đi đường Linh Xuân theo QL 1K qua cầu Hóa An, gặp đèn đỏ rẽ trái chừng 3km là thấy 2 con rồng bự chà bá, là nó đó
Núi Bửu Long thì dễ đi rồi Bác ạ hình như nằm ở QL ( xin lỗi nhằm các Bác ạ ) bác vào google tra là ra địa chỉ ngay, còn lẫu tôm 5 Ri thì theo hướng dẫn bên dưới. chẹp chẹp thèm nhỏ rải
20/3C Khóm 5 - P. Hòa Bình, CMT8, TP. Biên Hòa - Đồng Nai. Chỉ dẫn Từ ngã tư cầu Mới rẽ phải đi về hướng trung tâm, khỏang 100m sẽ gặp một con hẻm bên tay phải. Đi vào khỏang 100m sẽ gặp quán bên tay phải. Ðiện thoại (061) 3842107
Quán chuyên chế biến các món tôm với hương vị rất độc đáo và phong phú như: lẩu tôm, tôm càng rang me, tôm kho tàu, tôm nhúng dấm … mỗi món ăn là môt sự sáng tạo của người đầu bếp với nhiều năm kinh nghiệm.
20/3C Khóm 5 - P. Hòa Bình, CMT8, TP. Biên Hòa - Đồng Nai. Chỉ dẫn Từ ngã tư cầu Mới rẽ phải đi về hướng trung tâm, khỏang 100m sẽ gặp một con hẻm bên tay phải. Đi vào khỏang 100m sẽ gặp quán bên tay phải. Ðiện thoại (061) 3842107
Quán chuyên chế biến các món tôm với hương vị rất độc đáo và phong phú như: lẩu tôm, tôm càng rang me, tôm kho tàu, tôm nhúng dấm … mỗi món ăn là môt sự sáng tạo của người đầu bếp với nhiều năm kinh nghiệm.
Last edited by a moderator:
Bửu Long nào mà nằm ở QL20?
Nếu bác chủ đi từ SG theo hướng QL1K thì qua khỏi cầu Hóa An, tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ rẽ trái, chạy vào chừng 2km nó nằm bên tay phải.
Về giải trí thì khu này chỉ có leo núi, bơi thuyền ngắm cảnh, đi dạo linh tinh thôi.
Bác muốn ghé Lẩu Tôm Năm Ri thì quay ngược trở ra, đi qua đèn xanh đèn đỏ chừng 300m có cái hẻm bên tay trái, bác chạy vào chừng 400m là thấy. Cá nhân em giờ không đánh giá cao cái quán này vì hầu hết là đồ nuôi công nghiệp.
Nếu bác chủ đi từ SG theo hướng QL1K thì qua khỏi cầu Hóa An, tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ rẽ trái, chạy vào chừng 2km nó nằm bên tay phải.
Về giải trí thì khu này chỉ có leo núi, bơi thuyền ngắm cảnh, đi dạo linh tinh thôi.
Bác muốn ghé Lẩu Tôm Năm Ri thì quay ngược trở ra, đi qua đèn xanh đèn đỏ chừng 300m có cái hẻm bên tay trái, bác chạy vào chừng 400m là thấy. Cá nhân em giờ không đánh giá cao cái quán này vì hầu hết là đồ nuôi công nghiệp.
Lẩu tôm năm ri , gỏi cá , hủ tiếu xương , nem nướng
.
Ngày nào cũng đi cv dưới đây cả . Bác đi Bửu Long xong ghé mấy quán ăn đó mà thưởng thức . Ngon lành cành me .
Ngày nào cũng đi cv dưới đây cả . Bác đi Bửu Long xong ghé mấy quán ăn đó mà thưởng thức . Ngon lành cành me .
Last edited by a moderator: