Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Vậy có khi thằng Gò Vấp nó làm láo rồi.
Nhiều năm về trước đã có dấy lên nghi ngờ Gò Vấp làm láo vì chất lượng xe E250 nó khác lắm với E300, E400 nhập nguyên con
Thì 250 khác 300, 400 là đúng gùi...khà khà
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Cần chớ, đến 1 năm 1 SH như bác thì cũng ớn lắm, vừa xăng cộ bảo dưỡng khấu hao mà.
Vẫn là nên có phụ huynh bác ơi!
Hay bác sợ mai mốt các con bác nhờ bác nuôi hộ con xế thì vãi đái nên giờ phải la ó ngay mấy trường hợp này :-D
Con gái rượu của mình bảo rằng cho con đi du học, mai mốt con trả lại bố Audit....thích hè.
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng B2
6/4/07
320
170
43
vnexpress.net
Người ta hỏi nuôi dc ko? Biết thì trả lời có hoặc ko, đây toàn lan man xui mua xe này xe nọ
E trả lời bác 70 củ 1 tháng bác nuôi dc cả S chứ ko phải C. Đi 5 năm bán thì bác chỉ lỗ tiền xe thôi chứ ko mất tiền nuôi vì 5 năm xe chả hỏng gì đâu
 
  • Like
Reactions: temdl84 and huyb9
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Người ta hỏi nuôi dc ko? Biết thì trả lời có hoặc ko, đây toàn lan man xui mua xe này xe nọ
E trả lời bác 70 củ 1 tháng bác nuôi dc cả S chứ ko phải C. Đi 5 năm bán thì bác chỉ lỗ tiền xe thôi chứ ko mất tiền nuôi vì 5 năm xe chả hỏng gì đâu
Làm seo bít được túi anh í thủng độ nào mà phán "dét lô" hè...hè hè
 
Hạng B2
11/9/14
316
506
93
40
thu nhập 70tr chỉ là 1 phần của vấn đề...còn rất nhiều yếu tố khác bác nên đưa vào danh sách yếu tố ra quyết định...riêng đối với em thì ngoài thu nhập còn các yếu tố khác để quyết định đi 1 con xe Đức

1. Xe này gửi ở đâu (quan trọng nhất): ở nhà, ở bãi hay hầm chung cư...Em cũng muốn lên xe đẹp lắm nhưng ở nhà phố, gửi xe bãi, để 1 tuần ko trùm là xe bụi 1 lớp dày ko nhìn ra cái xe luôn...mà xe Nhật Hàn bụi bặm cùi cùi nhìn ko sao, xe Đức để bụi nhìn cảm giác nó tả dã man...em nghĩ là cứ phải chờ tới lúc nhà có thể đổ xe hoặc chuyển lên chung cư ở thì mới dám chơi xe đức...Ngoài ra, gửi bãi còn các yếu tố như họ giữ chìa phụ (dù đã mua chỗ fix, lý do là luật PCCC đòi xe bãi phải có chìa)...cảm giác cứ ngại ngại...còn con xe Nhật Hàn thì quăng đại chìa, chắc tụi nó chả thèm tò mò...kaka

2. Xe đi làm gì...Đi kiểng loanh hoanh thành phố, lâu lâu làm cuốc đi xa thì xe Đức ok...còn cày như trâu, đi xa vài trăm km liên tục thì chi phí dùng xe Đức sẽ đội lên rất nhiều so với xe Nhật...Ngoài ra con Mec C em sure là đi tỉnh vài trăm km thua xa con Camry (dành cho khách ngồi), ko tính trường hợp đâm đụng (chưa trải nghiệm) thì nhiều bác nói là xe Đức ổn hơn khoản an toàn khi đâm đụng...Còn nếu đi giao lưu bạn bè đối tác, cần con xe Đức cho sang chảnh, cá tính thì đúng là xe Đức có điểm thể hiện cao hơn Nhật Hàn nhiều...

3. Vấn đề tài chính (em nghĩ ít quan trọng nhất) tại tầm thu nhập trên 50tr các bác sẽ đủ trình để cân đối thu chi sao cho không bị sốc...Lúc đó phải xem đam mê là gì...nếu chỉ mê xe, xe là tất cả thì thu nhập 30tr vẫn đi xe Đức được, dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và kết bạn thì chi phí chơi xe ko "đắng" lắm, đó là điều em đúc kết sau nhiều năm nằm vùng hội BMW...
còn nếu phải chi cho các đam mê khác ngoài xe (chim chóc, cá cảnh, 18+...) thì nên cân đối lại ko thì con xe nó làm bác mất hứng khi thiếu kinh phí cho các món khác...haha
 
Hạng F
29/10/16
11.568
22.061
113
Pháp
Thằng bạn em có GLK 220 CDI cũ rồi (2009), pack 4 matic, thấy nó đâu có làm gì đâu , thôi các bác muốn làm gì lên mạng mà tìm, thế giới phẳng hết rồi. Đời xe, giá bán, cái gì cũng có hết tàu tây mỹ cũng ra luôn ..

Còn chủ thớt mua AMG 180 hình như có vấn đề ... kit là AMG, nhưng máy không phải là AMG chính hãng ... Chắc luôn , vì chỉ là bề ngoài AMG ..là cái vỏ mà thôi .. không có AMG mà 180 đâu.. xem kỹ AMG trước khi chém em nha

Nếu sợ thì đừng đụng nó, cứ theo dư luận là tốt ... với VIOS/LIMO .. thân
 
Hạng F
3/10/15
9.818
12.061
113
Con gái rượu của mình bảo rằng cho con đi du học, mai mốt con trả lại bố Audit....thích hè.
Vãi hồn ruộng sâu, heo nái, dê tái, bò thui, kim cương, ngọc bích, vàng ròng, ngân phiếu...không bằng con gái đầu lòng.
Có hiếu vãi ra.
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
thu nhập 70tr chỉ là 1 phần của vấn đề...còn rất nhiều yếu tố khác bác nên đưa vào danh sách yếu tố ra quyết định...riêng đối với em thì ngoài thu nhập còn các yếu tố khác để quyết định đi 1 con xe Đức

1. Xe này gửi ở đâu (quan trọng nhất): ở nhà, ở bãi hay hầm chung cư...Em cũng muốn lên xe đẹp lắm nhưng ở nhà phố, gửi xe bãi, để 1 tuần ko trùm là xe bụi 1 lớp dày ko nhìn ra cái xe luôn...mà xe Nhật Hàn bụi bặm cùi cùi nhìn ko sao, xe Đức để bụi nhìn cảm giác nó tả dã man...em nghĩ là cứ phải chờ tới lúc nhà có thể đổ xe hoặc chuyển lên chung cư ở thì mới dám chơi xe đức...Ngoài ra, gửi bãi còn các yếu tố như họ giữ chìa phụ (dù đã mua chỗ fix, lý do là luật PCCC đòi xe bãi phải có chìa)...cảm giác cứ ngại ngại...còn con xe Nhật Hàn thì quăng đại chìa, chắc tụi nó chả thèm tò mò...kaka

2. Xe đi làm gì...Đi kiểng loanh hoanh thành phố, lâu lâu làm cuốc đi xa thì xe Đức ok...còn cày như trâu, đi xa vài trăm km liên tục thì chi phí dùng xe Đức sẽ đội lên rất nhiều so với xe Nhật...Ngoài ra con Mec C em sure là đi tỉnh vài trăm km thua xa con Camry (dành cho khách ngồi), ko tính trường hợp đâm đụng (chưa trải nghiệm) thì nhiều bác nói là xe Đức ổn hơn khoản an toàn khi đâm đụng...Còn nếu đi giao lưu bạn bè đối tác, cần con xe Đức cho sang chảnh, cá tính thì đúng là xe Đức có điểm thể hiện cao hơn Nhật Hàn nhiều...

3. Vấn đề tài chính (em nghĩ ít quan trọng nhất) tại tầm thu nhập trên 50tr các bác sẽ đủ trình để cân đối thu chi sao cho không bị sốc...Lúc đó phải xem đam mê là gì...nếu chỉ mê xe, xe là tất cả thì thu nhập 30tr vẫn đi xe Đức được, dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và kết bạn thì chi phí chơi xe ko "đắng" lắm, đó là điều em đúc kết sau nhiều năm nằm vùng hội BMW...
còn nếu phải chi cho các đam mê khác ngoài xe (chim chóc, cá cảnh, 18+...) thì nên cân đối lại ko thì con xe nó làm bác mất hứng khi thiếu kinh phí cho các món khác...haha
Ao hồ có câu nói: "Đẳng cấp là mãi mãi. Phong độ là nhất thời" là thế. Có gió, là phong lên độ xí. Còn đẳng cấp Sang của xe thì phải đi với com_lê, biệt thự vài chẹo đô. Ăn sáng, ăn trưa, tiếp khách buổi tối phải là có nhiều sao. Tối ngủ ngàn sao. Thấy bill thanh toán chóng mặt, đổ sao quay mòng mòng...khà khà.
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Vãi hồn ruộng sâu, heo nái, dê tái, bò thui, kim cương, ngọc bích, vàng ròng, ngân phiếu...không bằng con gái đầu lòng.
Có hiếu vãi ra.
Bây chừ nói thế, chứ mai mốt già, cho vô viện dưỡng lão ở, chứ chẳng chơi đâu, biết đâu được...khà khà
 
  • Like
Reactions: Perenco