Em cảm ơn các cụ đã tư vấn em vừa hoàn thành chuyến đi Theo hướng Tuy Hoà - Diên Khánh - Đà Lạt rồi theo QL 20 về SG.
Em xuất phát lúc 7h tới Đà Lạt 12h. Cả nhà chạy 1 vòng Hồ Xuân Hương mua sữa chua phô mai rồi tạt vào rừng thông bên đèo Prenn ăn trưa (chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà)
Sau đó 2h xuất phát từ Đà Lạt, về đến Q2 lúc gần 9h tối. Kẹt xe ở trạm thu phí cao tốc gần 30p.
Cung Tà Pứa nghe cũng hấp dẫn quá em sẽ trải nghiệm vào chuyến tiếp theo hehe.
Còn về tình hình khai báo y tế thì có 1 chốt từ Nha Trang lên vừa qua khỏi đèo Khánh Lê tầm 2km cũng chỉ đo thân nhiệt và để lại thông tin.
Hướng ngược lại từ SG lên thì có 1 chốt tại đèo Chuối. Việc khách đến từ vùng có dịch xử lý ntn thì em cũng không rõ ạ.
Về đường sá thì em cảm giác đi ít mệt và căng thẳng hơn so với đi QL 1. Tuy nhiên khi qua khỏi Định Quán thì đoạn còn lại đến QL1 cũng nhiều xe nên hơi khó vượt và đi cũng hơi chậm nhưng em vẫn thấy khoẻ hơn.
Công an vẫn đứng chốt đều nên các cụ cẩn thận củi lửa ạ. Đặc biệt đèo Khánh Lê có bắn tốc độ và vạch hướng Đà Lạt - Nha Trang, xổ dốc nhưng có rất nhiểu biển 50 rất dễ dính cụ nào đi hướng này phải hết sức kiềm chế để tránh mất bánh mỳ.
Một lần nữa em cảm ơn các cụ đã nhiệt tình hỗ trợ.
Em xuất phát lúc 7h tới Đà Lạt 12h. Cả nhà chạy 1 vòng Hồ Xuân Hương mua sữa chua phô mai rồi tạt vào rừng thông bên đèo Prenn ăn trưa (chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà)
Sau đó 2h xuất phát từ Đà Lạt, về đến Q2 lúc gần 9h tối. Kẹt xe ở trạm thu phí cao tốc gần 30p.
Cung Tà Pứa nghe cũng hấp dẫn quá em sẽ trải nghiệm vào chuyến tiếp theo hehe.
Còn về tình hình khai báo y tế thì có 1 chốt từ Nha Trang lên vừa qua khỏi đèo Khánh Lê tầm 2km cũng chỉ đo thân nhiệt và để lại thông tin.
Hướng ngược lại từ SG lên thì có 1 chốt tại đèo Chuối. Việc khách đến từ vùng có dịch xử lý ntn thì em cũng không rõ ạ.
Về đường sá thì em cảm giác đi ít mệt và căng thẳng hơn so với đi QL 1. Tuy nhiên khi qua khỏi Định Quán thì đoạn còn lại đến QL1 cũng nhiều xe nên hơi khó vượt và đi cũng hơi chậm nhưng em vẫn thấy khoẻ hơn.
Công an vẫn đứng chốt đều nên các cụ cẩn thận củi lửa ạ. Đặc biệt đèo Khánh Lê có bắn tốc độ và vạch hướng Đà Lạt - Nha Trang, xổ dốc nhưng có rất nhiểu biển 50 rất dễ dính cụ nào đi hướng này phải hết sức kiềm chế để tránh mất bánh mỳ.
Một lần nữa em cảm ơn các cụ đã nhiệt tình hỗ trợ.