Sáng thứ 6 e định đi lúc 10-11g ạ. Xe có cam ạ, để e lưu lại ạ.Sáng thứ sáu khoảng giờ nào bác depart về để tính toán thử xem ae sẽ gặp nhau ở đâu trên đường
P/s xe bác @samuraijack có cam HT không, có thể lưu file khi chạy QL28 Phan thiết đi Gia Bắc để ae biết được tình hình đường xá hiện giờ thế nào rồi. Thanks.
XXX là gì vậy bác, bác nói rõ xem nàoTheo em ko nên đi. Tụi xxx nó bẫy ở quốc lộ 20 kinh hoàng lắm, em mới đi về xong, mất cả vui. Em thề ko bao giờ đi Đà Lạt nữa khi mà xxx ql20 chưa dẹp được.
Cafe ăn sáng ở Huyền Hậu thật ra thì dở tệ, được cái vừa đạp thoải mái khỏi cao tốc LTDG, ngừng lại xả thân cũng như làm miếng cafe cho tỉnh để căng mắt nhìn bb khi vào QL20 . Mà Huyền Hậu sáng giờ đó còn vắng tênh mà bác.Bác @Sixsense
Em đi SG-Đà Lạt từ 5h sáng, bác tư vấn em chổ dừng chân khác cây xăng Huyền Hậu dc ko bác?
Có cafe, ăn sáng, chổ đậu xe là dc bác
Cây xăng Huyền Hậu dc cái rộng rãi nhưng phải giành dựt lắm mới dc tô phở
Thường depart 5h sáng thì em ngừng 10' ở HH để hút thuốc, uống cafe mang theo, xong chạy thẳng lên đèo chuối mới nghỉ, ăn sáng khá hơn, chổ đậu xe rộng rãi, cũng như không khí trong lành
Còn mấy quán ở khu Gia Kiệm, Túc Trưng hay La ngà em thấy cũng nhiều xe du lịch ngừng ăn sáng, nhưng chưa ghé bao giờ nên chẳng biết ngon dở.
5h đi thì khoảng 6h30 tới Huyền Hậu, cũng hơi sớm. Thôi em bắt chước bác chế cafe đem theo, đạp 1 mạch tới Gia Kiệm kiếm quán nào ăn sáng luônCafe ăn sáng ở Huyền Hậu thật ra thì dở tệ, được cái vừa đạp thoải mái khỏi cao tốc LTDG, ngừng lại xả thân cũng như làm miếng cafe cho tỉnh để căng mắt nhìn bb khi vào QL20 . Mà Huyền Hậu sáng giờ đó còn vắng tênh mà bác.
Thường depart 5h sáng thì em ngừng 10' ở HH để hút thuốc, uống cafe mang theo, xong chạy thẳng lên đèo chuối mới nghỉ, ăn sáng khá hơn, chổ đậu xe rộng rãi, cũng như không khí trong lành
Còn mấy quán ở khu Gia Kiệm, Túc Trưng hay La ngà em thấy cũng nhiều xe du lịch ngừng ăn sáng, nhưng chưa ghé bao giờ nên chẳng biết ngon dở.
Thứ 6 bác depart từ Dalat 10h, em từ SG 8h, chắc là hẹn gặp nhau khỏang 12h ở trạm dừng Đại Nam Việt được (Bảo lộc lên khỏang 20km). Ăn trưa, cafe ok, chổ thóang mát, và Toilet sạchSáng thứ 6 e định đi lúc 10-11g ạ. Xe có cam ạ, để e lưu lại a.
Khỏang hơn 8h sáng là tới Madagui đèo chuối rồi bác, ăn sáng không khí trong lành khỏe hơn.5h đi thì khoảng 6h30 tới Huyền Hậu, cũng hơi sớm. Thôi em bắt chước bác chế cafe đem theo, đạp 1 mạch tới Gia Kiệm kiếm quán nào ăn sáng luôn 
dạ, nếu e có ghé DNV thì e sẽ alo bác. ( liên hệ vào số trong group viber Đà Lạt của bác đc k ạ?).Thứ 6 bác depart từ Dalat 10h, em từ SG 8h, chắc là hẹn gặp nhau khỏang 12h ở trạm dừng Đại Nam Việt được (Bảo lộc lên khỏang 20km). Ăn trưa, cafe ok, chổ thóang mát, và Toilet sạch
View attachment 575460