Thanks bác e sợ đi đêm lắmĐi đêm đi bác múc tẹt ga cho nó sướng
4 giờ ở đầu vào cao tốc hay 4 giờ ra khỏi cửa nhà ?
Mình đi quen đường nên 4 giờ ở đầu cao tốc thì 6:30 - 7:00 ăn sáng tại Bảo Lộc
bác chưa quen đường thì 7:00 giờ ăn ở chổ Madagui / đèo Chuối hoặc 8:00 ở Bảo lộc
Ai mà chả có lần đầu .... cứ tàng tàng mà đi ...
vì mục tiêu là đến Đà lạt,
chứ không phải là chạy tẹt ga cho nó lòi ra biên bản
Mình đi quen đường nên 4 giờ ở đầu cao tốc thì 6:30 - 7:00 ăn sáng tại Bảo Lộc
bác chưa quen đường thì 7:00 giờ ăn ở chổ Madagui / đèo Chuối hoặc 8:00 ở Bảo lộc
Ai mà chả có lần đầu .... cứ tàng tàng mà đi ...
vì mục tiêu là đến Đà lạt,
chứ không phải là chạy tẹt ga cho nó lòi ra biên bản
Có 1 cái bẫy nho nhỏ mà rất nhiều bác dính, chỉ ở Đồng nai :
- Hướng SG - ĐL, đoạn qua Tân phú, các bác cẩn trọng cấm vượt theo bảng, dù đường vạch vàng gián đoạn.
- Hướng ĐL - SG : Đoạn qua khỏi Madaguoi Tân phú cũng vạch vàng gián đọan nhưng liên tục có bảng cấm vượt kéo dài đến Phương Lâm.
Chỗ phạt khá xa, nhiều khi qua Định quán mới gọi vào cho xem hình đoạn vượt.
Nói chung, chú ý bảng cấm vượt. 04:00 ở Cao tốc thì 7:30 đến 8:00 sẽ đến Bảo lộc cho người mới đi ( Đừng bì với bác Tonyhao
)
Đoạn Đức trọng đang làm đường nen chạy hơi khó tý, chỉ bực 1 điều là đang làm đường mà trạm thu phí Liên Đầm thu cao quá 35.000 đ.
Đà lạt thì có nhiều topic bác chịu khó xem lại, ở Hotel Golf 3 mới mở nhà hàng BBQ & Beer cũng hay, ăn ngon nhưng nhớ chọn Buffet 1 phần khoảng 155.000 (5 món nướng), đừng gọi theo menu.
Tặng bác tấm hình mới chụp hôm thứ bảy, cà phê Bích Câu.
Chúc bác đi chơi vui và an toàn.
- Hướng SG - ĐL, đoạn qua Tân phú, các bác cẩn trọng cấm vượt theo bảng, dù đường vạch vàng gián đoạn.
- Hướng ĐL - SG : Đoạn qua khỏi Madaguoi Tân phú cũng vạch vàng gián đọan nhưng liên tục có bảng cấm vượt kéo dài đến Phương Lâm.
Chỗ phạt khá xa, nhiều khi qua Định quán mới gọi vào cho xem hình đoạn vượt.
Nói chung, chú ý bảng cấm vượt. 04:00 ở Cao tốc thì 7:30 đến 8:00 sẽ đến Bảo lộc cho người mới đi ( Đừng bì với bác Tonyhao
Đoạn Đức trọng đang làm đường nen chạy hơi khó tý, chỉ bực 1 điều là đang làm đường mà trạm thu phí Liên Đầm thu cao quá 35.000 đ.
Đà lạt thì có nhiều topic bác chịu khó xem lại, ở Hotel Golf 3 mới mở nhà hàng BBQ & Beer cũng hay, ăn ngon nhưng nhớ chọn Buffet 1 phần khoảng 155.000 (5 món nướng), đừng gọi theo menu.
Tặng bác tấm hình mới chụp hôm thứ bảy, cà phê Bích Câu.

Chúc bác đi chơi vui và an toàn.
Bác bi quan quá đó.
lần đầu em đi Định Quán 125km (chưa có cao tốc) mất 4.5 tiếng đó. Ai cười em chịu, em sợ xxx muốn xxx luôn. Sau cái lần đầu an toàn đó là em tự tin đi hoài, kể cả ĐL
Có lẽ do em xui, thật là ám ảnh ql20 và xxx Đồng Nai.
Nghe nói xxx ĐN có bắn đêm luôn mà phải ko a.Đi đêm đi bác múc tẹt ga cho nó sướng
Cảm ơn anh nhieu4 giờ ở đầu vào cao tốc hay 4 giờ ra khỏi cửa nhà ?
Mình đi quen đường nên 4 giờ ở đầu cao tốc thì 6:30 - 7:00 ăn sáng tại Bảo Lộc
bác chưa quen đường thì 7:00 giờ ăn ở chổ Madagui / đèo Chuối hoặc 8:00 ở Bảo lộc
Ai mà chả có lần đầu .... cứ tàng tàng mà đi ...
vì mục tiêu là đến Đà lạt,
chứ không phải là chạy tẹt ga cho nó lòi ra biên bản
thanks a nhieu nhieuCó 1 cái bẫy nho nhỏ mà rất nhiều bác dính, chỉ ở Đồng nai :
- Hướng SG - ĐL, đoạn qua Tân phú, các bác cẩn trọng cấm vượt theo bảng, dù đường vạch vàng gián đoạn.
- Hướng ĐL - SG : Đoạn qua khỏi Madaguoi Tân phú cũng vạch vàng gián đọan nhưng liên tục có bảng cấm vượt kéo dài đến Phương Lâm.
Chỗ phạt khá xa, nhiều khi qua Định quán mới gọi vào cho xem hình đoạn vượt.
Nói chung, chú ý bảng cấm vượt. 04:00 ở Cao tốc thì 7:30 đến 8:00 sẽ đến Bảo lộc cho người mới đi ( Đừng bì với bác Tonyhao)
Đoạn Đức trọng đang làm đường nen chạy hơi khó tý, chỉ bực 1 điều là đang làm đường mà trạm thu phí Liên Đầm thu cao quá 35.000 đ.
Đà lạt thì có nhiều topic bác chịu khó xem lại, ở Hotel Golf 3 mới mở nhà hàng BBQ & Beer cũng hay, ăn ngon nhưng nhớ chọn Buffet 1 phần khoảng 155.000 (5 món nướng), đừng gọi theo menu.
Tặng bác tấm hình mới chụp hôm thứ bảy, cà phê Bích Câu.
View attachment 537949
Chúc bác đi chơi vui và an toàn.
đi du lịch thì ban ngày và tà tà mà đi cho sướng chứ có chạy dịch vụ gì đâu mà loThanks bác e sợ đi đêm lắm
Hồi tháng 7 em chạy lên đó 2 lần. Không thấy gì cả. Bác bị là bì sao?Theo em ko nên đi. Tụi xxx nó bẫy ở quốc lộ 20 kinh hoàng lắm, em mới đi về xong, mất cả vui. Em thề ko bao giờ đi Đà Lạt nữa khi mà xxx ql20 chưa dẹp được.