Hạng B2
4/11/11
228
549
93
bác đi Cao tốc trung lương Mỹ thuận-cầu Cao lãnh-vàm cống,rồi qua Long xuyên tới An giang. giờ đi khỏe lắm rồi bác-nhà vợ e dưới đó nên e đi suốt. muốn ngắn hơn thì đi N2 nhưng theo em ko nên. Nếu bác ghé Đồng Tháp Tràm chim thì hãy đi đường đó.còn đặc sản An giang là gái đẹp,em hốt 1 con về làm vợ rồi.kkk
Đi đường này thôi, cho nhàn, đi N2 gần hơn chút nhưng đường bé và xóc lắm, bác cứ bật Google Map lên đi, trên đường đi thì ghé TP Long Xuyên ăn thôi lẩu mắm hoặc cơm thôi, có mấy quán dọc đường chính Trần Hưng Đạo (đối diện Metro) ăn ngon. Em nhớ nhất ăn ốc hấp ở Rừng Trà Sư, ngon bá cháy, làm thêm nửa xị nữa lái về cho nhanh hihi.
 
Hạng C
22/8/16
543
1.070
93
40
Chào các bác!
Gia đình em có kế hoạch đi chơi ở Châu Đốc vào đầy tháng 12. Mong các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp mấy thứ sau ạ:
- Đường đi từ SG xuống Châu Đốc, Nên đi đường nào là tốt nhất.
- Đặc sản Đồng Tháp, An Giang
- Muốn dạo và mua đồ campuchia thì nên đi chợ nào


Chân thành cảm ơn.

View attachment 2830583*Ảnh minh họa
1. Lộ trình: Sài Gòn => cao tốc Mỹ Thuận => Quốc lộ 30 => cầu Cao Lãnh => cầu Vàm Cống => Long Xuyên => Châu Đốc. Lưu ý, đường xuyên nội ô Long Xuyên có camera phạt nguội.
2. Đặc sản An Giang: cá khô, cá ba sa 1 nắng, các loại mắm, đường thốt nốt.
3. Đi dạo và mua đồ Thái (chứ kg phải Campuchia): chợ Châu Đốc, còn qua bên kia biên giới Campuchia (vượt biên kg cần Hộ chiếu) thì thực ra như tham quan, có đồ điện tử, xe đạp, mỹ phẩm, nồi niêu xong chảo... và có casino. Theo Em là kg nên đi.
4. Ở Châu Đốc: Victoria Châu Đốc 4 sao, Châu Phố 3 sao.
5. Lịch trình:
Ngày 1: sáng từ Sài Gòn, trưa tới Long Xuyên ghé ăn cơm tấm ở Quán Hướng Dương (cơm tấm Long Xuyên + chén sup lòng gà) => ngon bổ rẻ.
Đầu giờ chiều nhận phòng Khách sạn.
Viếng Miếu bà chúa Xứ núi Sam (tuyệt đối kg mua, kg cầm gì ở đây), nên ghé chợ Châu Đốc mua hoa + trái cây nếu cần, kg thì tới thắp nhang, tham quan thôi. Ghé cái Nhà bên cạnh, lên lầu, tham quan các vật cúng dường rất đẹp.
Sang đối diện Miếu, viếng Lăng Thoại Ngọc Hầu => người khai khẩn xứ An Giang.
Tối về ăn cơm Nhà hàng SunRise (gọi trước đặt món: 02963550949): cá ba sa 1 nắng chiên giòn, cá linh kho, lẩu mắm, chè thốt nốt.
Dạo công viên tượng cá Basa bên sông, nghỉ ngơi.

Ngày 2: Ăn sáng + trả phòng, tham quan Chùa Hang.
Tham quan Rừng Tràm Trà Sư, ăn cơm trưa + nghỉ trưa trong rừng (Nhà hàng trong rừng tràm Trà Sư 02962218025): gà hấp lá chúc, cá... Ăn đừng quá no, vì còn nhiều món hấp dẫn.
Tham quan Núi Cấm, trên đường ghé ăn bánh canh Vĩnh Trung. Tới Núi Cấm đi cáp treo lên tham quan.
Xuống núi, ghé quán ăn bánh xèo + rau rừng.
Tà tà về Long Xuyên, ở nhà Khách tỉnh ủy An Giang (đg Lê Hồng Phong).
Ăn tối: lẩu trâu Kiều Thu.

Ngày 3: ăn sáng khách sạn, tham quan Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Nếu tới giờ trưa thì ghé Hướng Dương: cơm tấm/cơm gà/cơm heo quay...
Còn sớm thì thẳng tiến Sài Gòn, ăn trưa Mekong restop Tiền Giang (đi từ Long Xuyên tới đây tầm 3 - 3.5 tiếng.

Chúc chuyến đi vui vẻ!
 
Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
1. Lộ trình: Sài Gòn => cao tốc Mỹ Thuận => Quốc lộ 30 => cầu Cao Lãnh => cầu Vàm Cống => Long Xuyên => Châu Đốc. Lưu ý, đường xuyên nội ô Long Xuyên có camera phạt nguội.
2. Đặc sản An Giang: cá khô, cá ba sa 1 nắng, các loại mắm, đường thốt nốt.
3. Đi dạo và mua đồ Thái (chứ kg phải Campuchia): chợ Châu Đốc, còn qua bên kia biên giới Campuchia (vượt biên kg cần Hộ chiếu) thì thực ra như tham quan, có đồ điện tử, xe đạp, mỹ phẩm, nồi niêu xong chảo... và có casino. Theo Em là kg nên đi.
4. Ở Châu Đốc: Victoria Châu Đốc 4 sao, Châu Phố 3 sao.
5. Lịch trình:
Ngày 1: sáng từ Sài Gòn, trưa tới Long Xuyên ghé ăn cơm tấm ở Quán Hướng Dương (cơm tấm Long Xuyên + chén sup lòng gà) => ngon bổ rẻ.
Đầu giờ chiều nhận phòng Khách sạn.
Viếng Miếu bà chúa Xứ núi Sam (tuyệt đối kg mua, kg cầm gì ở đây), nên ghé chợ Châu Đốc mua hoa + trái cây nếu cần, kg thì tới thắp nhang, tham quan thôi. Ghé cái Nhà bên cạnh, lên lầu, tham quan các vật cúng dường rất đẹp.
Sang đối diện Miếu, viếng Lăng Thoại Ngọc Hầu => người khai khẩn xứ An Giang.
Tối về ăn cơm Nhà hàng SunRise (gọi trước đặt món: 02963550949): cá ba sa 1 nắng chiên giòn, cá linh kho, lẩu mắm, chè thốt nốt.
Dạo công viên tượng cá Basa bên sông, nghỉ ngơi.

Ngày 2: Ăn sáng + trả phòng, tham quan Chùa Hang.
Tham quan Rừng Tràm Trà Sư, ăn cơm trưa + nghỉ trưa trong rừng (Nhà hàng trong rừng tràm Trà Sư 02962218025): gà hấp lá chúc, cá... Ăn đừng quá no, vì còn nhiều món hấp dẫn.
Tham quan Núi Cấm, trên đường ghé ăn bánh canh Vĩnh Trung. Tới Núi Cấm đi cáp treo lên tham quan.
Xuống núi, ghé quán ăn bánh xèo + rau rừng.
Tà tà về Long Xuyên, ở nhà Khách tỉnh ủy An Giang (đg Lê Hồng Phong).
Ăn tối: lẩu trâu Kiều Thu.

Ngày 3: ăn sáng khách sạn, tham quan Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Nếu tới giờ trưa thì ghé Hướng Dương: cơm tấm/cơm gà/cơm heo quay...
Còn sớm thì thẳng tiến Sài Gòn, ăn trưa Mekong restop Tiền Giang (đi từ Long Xuyên tới đây tầm 3 - 3.5 tiếng.

Chúc chuyến đi vui vẻ!
Bác hướng dẫn quá chi tiết. Chủ thớt theo HD này mà tới thôi.
Trên đường vê chủ thớt ngủ lại Long Xuyên thì sáng hôm sau ghé cù lao ông Hổ chơi đến chiều về SG.
 
Hạng D
24/10/15
3.588
2.466
113
33
Nếu cụ chu đi cuối tuần thì theo e cứ ql1a qua cầu mỹ thuận đi ql80. Đừng di ctoc đông mà nguy hiểm, ql1 cụ cứ phang 90, biển báo rõ, đi ql80 đường lớn it xe hơn ql30. Rồi lên ct lộ tẻ
 
Hạng C
22/12/12
570
5.742
93
nhớ miền Tây thân thương quá.
Một thời SG-Tân Châu đi hàng tuần chỉ vì đặc sản gái đẹp.
Mà qua phà Châu Đốc - Tân châu phải de lên bờ, không biết bây giờ ra sao.
 
Hạng B1
12/7/15
89
366
53
bác đi Cao tốc trung lương Mỹ thuận-cầu Cao lãnh-vàm cống,rồi qua Long xuyên tới An giang. giờ đi khỏe lắm rồi bác-nhà vợ e dưới đó nên e đi suốt. muốn ngắn hơn thì đi N2 nhưng theo em ko nên. Nếu bác ghé Đồng Tháp Tràm chim thì hãy đi đường đó.còn đặc sản An giang là gái đẹp,em hốt 1 con về làm vợ rồi.kkkq
tư vấn quá có tâm anh ơi. Nhất là tư vấn đặc sản :D
 
Hạng D
29/4/16
1.912
7.815
113
mình mới đi cách nay 3 tuần , đoạn TP long xuyên (từ cầu vàm cống) đến châu đốc xe đi rất chậm. không biết phài do là ngày cuối tuần không, mấy lần trước củng cuối tuần vẫn vậy.
 
Hạng B2
22/9/18
160
258
63
58
nhớ miền Tây thân thương quá.
Một thời SG-Tân Châu đi hàng tuần chỉ vì đặc sản gái đẹp.
Mà qua phà Châu Đốc - Tân châu phải de lên bờ, không biết bây giờ ra sao.
Phà Tân Châu - Châu Đốc 2 đầu rồi. Chỉ còn phà Tân Châu - Hồng Ngự là hên xui tùy chuyến
 
  • Like
Reactions: job 2