Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
Lời đầu tiên em xin chào các bác,

Tết này e phải lên nhà bx tương lai ở BMT để làm nghĩa vụ, rồi bx đang có dự định làm cuốc mini tour gia đình từ BMT ra Đà Lạt rồi vòng về BMT, cuối cùng là về SG, xin các bác tư vấn giúp em về thời gian đi cho hợp lý và lộ trình từ BMT - ĐL cũng như địa điểm ăn uống nghỉ ngơi ngon bổ rẻ tại ĐL với ạ.

Tổng quát lộ trình: SG - BMT - ĐL - BMT - SG (6 ngày, mùng 5 - 10)

E dự định đi lịch trình như thế này các bác xem giúp em có đi nổi ko ạ:

3 am, mùng 5 - 3 pm, mùng 5: SG -> BMT
3 pm, mùng 5 - 12 pm, mùng 7: làm 'nghĩa vụ' tại BMT
12 pm, mùng 7 - 6 pm, mùng 7: BMT - Đà Lạt (theo đường QL27, e chưa đi bao giờ)
6 pm, mùng 7 - 12 pm, mùng 9: tham quan Đà Lạt
12 pm, mùng 9 - 6 pm, mùng 9: Đà Lạt - về lại BMT
5 am, mùng 10 - 5 pm, mùng 10: BMT - SG

Các bác xem cân đối chi phí thử giúp em tất cả các khoản (xăng cộ, ăn uống, nghỉ ngơi, tham quan KS tại ĐL) cầm khoảng bn thì đủ ạ?

Tuyến SG - BMT e đi hướng Lộc Bắc - Gia Nghĩa do bác Pinga, sonvv và các bác khác đã tư vấn, còn tuyến BMT - ĐL thì e chưa đi bao giờ cả, ko biết có vấn đề gì đáng lo ngại hay ko.

Em đi = sedan Kia Spectra ạ.

Em xin được cảm ơn các bác trước
033102flo_1_prv.gif

 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
BMT-Dalat: em can bác. QL27 đường cực xấu, xe 2 cầu đi thì ok (nếu có việc cần thiết). Khí hậu thì 2 chỗ này chả khác biệt nhiều. Enjoy BMT đi bác.
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
Nissan89 nói:
BMT-Dalat: em can bác. QL27 đường cực xấu, xe 2 cầu đi thì ok (nếu có việc cần thiết). Khí hậu thì 2 chỗ này chả khác biệt nhiều. Enjoy BMT đi bác.


QL 27 xấu như QL 14 vậy hả bác :confused:
 
Hạng B1
17/2/12
72
1
8
Quê vợ em cũng ở Daklak, tết thì thời tiết BMT cũng giống DL, bác thích thì đi hồ Lak chơi em thấy có lý hơn. Đi DL thì xa, đường xấu mà ko vui hơn đi Lak đâu!
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
Vinh Nguyen nói:
Quê vợ em cũng ở Daklak, tết thì thời tiết BMT cũng giống DL, bác thích thì đi hồ Lak chơi em thấy có lý hơn. Đi DL thì xa, đường xấu mà ko vui hơn đi Lak đâu!


Hồ Lak nằm khúc nào vậy bác chỉ e với, trên BMT e cũng ko rành, tại thấy cảnh ở ĐL cũng đẹp, bx e tính rủ cả nhà đi buôn đôn mà nếu chỉ có mỗi chỗ đó thì hơi ít, BMT còn điểm tham quan nào ko bác
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
Em mới tìm đọc qua 1 số topic năm 2010 và 1012 của các bác report thì thấy QL 27 cũng còn xấu quá, nếu ko như ý thì chắc e can bx thôi
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
Các bác cho e hỏi e xem trên Google Maps có thấy DT 722 từ Ql 27 rẽ phải đi thẳng tới Đà Lạt ko biết đường này đi được ko các bác?
 
Hạng B2
16/9/13
308
140
43
Đổi tour của bạn từ BMT đi Nha Trang có vẻ hay hơn là đi Đà Lạt đó bạn :)
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
vuongminh05 nói:
Đổi tour của bạn từ BMT đi Nha Trang có vẻ hay hơn là đi Đà Lạt đó bạn :)


Do e ko có nhiều thời gian bác ơi, e chỉ có 5 ngày để đi thôi trong khi phải đi lòng vòng chào bà con dòng họ ở BMT nhanh lắm chắc cũng mất hết ngày rưỡi rồi hic
 
Hạng B2
15/2/12
157
1
16
Bác đi SG-BMT lúc này thì nên đi theo cung đường đi Dalat bằng QL20, đến Thị trấn Madaguoi, rẽ trái vào Dateh, chay qua đèo Lộc Bắc, lên Gia Nghĩa, rồi rẽ phải theo QL14 lên BMT (xa hơn cung đường QL 14 khoảng 70 Km., tức tròm trèm 420 Km). Thời gian đi tối thiểu 10 tiếng.

Sau đó Bác từ BMT, đổ về Ngã Ba Liên Khượng - Đức trọng. Đường đi rất đơn giản, đèo quanh co và cứ hết đèo lại xuống đồng bằng, lại lên đèo. Rất thú vị.

Có mấy chổ rẽ tại ngã ba, Bác phải dừng lại để hỏi đường, cho nên đi ban ngày sẽ tốt, chứ đi ban đêm ko gặp ai để hỏi đường, lỡ đậu phộng đường là rất mệt (ko rõ Bác Chánh sao ko đặt mấy cái bảng chỉ dẫn cho dân nhờ!).

Trừ đoạn cuối đổ từ đèo Phú Sơn xuống Liên Khương (đoạn này khá nguy hiểm vì độ dốc lớn), toàn tuyến còn tốt,

Đoạn cuối này đường sá xấu tệ (ko thua QL14 là mấy). Có điều ngắn hơn thui.

Bác chạy khúc này sẽ gặp nhiều sống trâu. Chớ có đi theo vệt đường xe đã có. Chấp nhận một bánh cao một bánh thấp, gối lên sống trâu mà chạy. E chạy xe 7c bị cạ gầm hết cả hồn, may mà ko sao. Bác nếu chạy sedan thì phải rất cẩn thận khúc này!

Qua được đoạn đó rùi thì BT thui, Bác cứ phi lên ĐL. Tới đoạn này nếu mà đã về đêm rùi thì Bác nhớ lưu ý lúc đến Ngã Ba Liên Khương, vòng bùng binh sao cho khéo để vào cao tốc (cái bùng binh này đèn đóm tối thui, chẳng hiểu mấy ông làm du kịch kiểu j !
39.gif
), chứ vòng ít ko cua tới đúng đường, lại quẹo qua đường cũ thì hơi lích kích tí, đi sẽ chậm hơn, và khi chạy tới gặp nơi giao với trạm thu phí để lên đèo Prenn, nếu ko để ý để rẽ trái vào trạm thu phí, lại phi thẳng luôn sẽ đậu phộng đường!

Xin phép Bác cho e nhắc tí: đi đèo, điều quan trọng nhất là "hồn ai nấy giữ". Không bao giờ được phép lấn lane (đặc biệt tại các khúc quanh co). Đừng có chủ quan là đường vắng ít xe.

Chúc Bác & gđ lên đường bình an & vui vẻ!

http://www.otosaigon.com/forum/%C4%90i-Ban-M%C3%AA-Thu%E1%BB%99t-qua-%C4%91%C3%A8o-L%E1%BB%99c-B%E1%BA%AFc-m7820581.aspx

PS: Lên BMT Bác thử liên hệ Bác Duchieu214 - MB: 0913453789
Bác ấy là SOS tại BMT.
 
Last edited by a moderator: