Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
b:z nói:
tuyến đường dài ghê, em cũng đang có ý định làm một chuyến đường dài để thoả mãn nhưng mà lái một mình thì buồn ... ngủ lắm nên em chưa dám :(

Mấy lần trước e toàn chơi mái bai nhưng vù phát tới cũng chán... Mua xe lâu rồi mà chỉ rón rén ra tới sông Bến Hải lại quay đầu. Quyết tâm lần này phải xiên một phát mới được bác ạ.

Có lẽ kẻ thù lớn nhất với e khi lái xe là...buồn ngủ. E luôn tránh lái sau khi cơm trưa, vừa nóng vừa nắng. Thường thì e kiếm cái quán cà phê ven đường nào đó ngủ phát khoảng 1-2 tiếng.
 
Hạng B1
30/5/13
91
9
8
49
Bà Rịa
trinhstorm nói:
Bannang nói:
! CA họ quay phim xuống đèo là lượm bác ngay , còn từ qua đèo Hải Vân trở ra đặc biệt là Đông Hà , Quãng Trị, Quãng Bình... là một đoạn đường đầy bẩy của CA .
Đoạn này Từ phía Bắc chân đèo Hải vân trở ra thì trạm XXX nhiều và bắn phá ác lắm.
Từ ngữ của các Bác dùng, Em đọc mà cười vật vã
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Bannang nói:
Một cái duy nhất là bác phải nhìn kỷ bản chỉ dẫn đường , bản tốc độ cho bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu , CA giờ này bắn rất là rát . Tới địa phận Quãng Ngải , mấy cái đèo con con phải chạy thật đúng len không được vượt dưới hình thức nào ! CA họ quay phim xuống đèo là lượm bác ngay , còn từ qua đèo Hải Vân trở ra đặc biệt là Đông Hà , Quãng Trị, Quãng Bình... là một đoạn đường đầy bẩy của CA .

Khi đi đường dài như Nha Trang, Đà Lạt, Cà Mau e luôn tuân thủ bảng biểu với tiêu chí cho nhiêu chạy nhiêu, từ từ làm gì dữ vậy ?! Nhưng, lại nhưng, có 1 số cái bẫy mà con mồi non tay sẽ sập... Sợ là sợ cái này đó bác.

Cám ơn những cảnh báo của bác, e sẽ đặc biệt lưu ý ạ. Có bị gì ngoài nớ quay lại bệnh luôn...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
trinhstorm nói:
Chak Bác đã có lịch trình và địa điểm dự tính chuyện ăn uống, ngủ nghĩ rồi nhưng theo em thì Bác nên đưa ra tên mỗi Tỉnh cụ thể mà Bác định dừng chân đi để  anh em dễ chia sẽ hơn. Em là người của vĩ tuyến 17 đang ở TP HCM.  

Dạ chưa có bác ơi. Vì là đi nhưng cũng có tí chơi nên e muốn ghé BMT, Pleiku, đường HCM, Hội An hoặc Đà Nẵng, Huế, La Vang, Phong Nha, quê Bác, Quy Nhơn, Nha Trang... Chẻ sao cho hợp lý cả đi lẫn về...e muốn sáng 8g khởi hành, 6g chiều tới KS (chạy khoảng 10 tiếng kể cả ăn nghỉ).
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
oAoTun nói:
Em nghĩ 1 ngày đi khoảng 6 tiếng rồi nghĩ là đẹp

E nghĩ đường xa vầy (khoảng 1,7k km) ngày chạy 6 tiếng chắc 1 tuần mới tới vì tình hình đường xá, bắn biếc loạn xạ như bây chừ.

E nghĩ chạy 10-12 tiếng cho cả ăn nghỉ trưa, xăng xiếc, đái điếc... (chắc khoảng 2 tiếng).
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
xichlobenz nói:
Cả chuyến đi về ko rớt bằng lái 8ngày ko đủ

Bác nói làm e lo, cần thì thêm ngày nữa, nhưng e thấy nhiều bác ngày đầu đạp phát tới Quy Nhơn, ngày 2 tới Hà Tĩnh gì đó luôn rồi... Phục mấy bác í thiệt.

E đạp 100k rồi và chỉ bị ăn 2 cái BB tốc độ ở cái tỉnh mới có vụ x đòm đòm nhau. Thiệt là đáng ghét.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
oAoTun nói:
Chú ý các quán chặt chém nha bác

Dạ, đi xa thì e cứ thấy quán lớn đông xe du lịch thì vào. Cũng được khuyên vào quán có nhiều xe tải vừa ngon-rẻ nhưng e thấy giang hồ quá...
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
HUNG BK nói:
oAoTun nói:
Chú ý các quán chặt chém nha bác

Dạ, đi xa thì e cứ thấy quán lớn đông xe du lịch thì vào. Cũng được khuyên vào quán có nhiều xe tải vừa ngon-rẻ nhưng e thấy giang hồ quá...
Nhớ vào hỏi giá trước nha Bác em đi đợt hôm Tết giá cả mắc lắm, an xong không hỏi giá trước nhìn cái hóa đơn muốn xỉu.
 
Hạng B2
24/9/13
276
1
0
31
ttqui2005 nói:
HUNG BK nói:
oAoTun nói:
Chú ý các quán chặt chém nha bác

Dạ, đi xa thì e cứ thấy quán lớn đông xe du lịch thì vào. Cũng được khuyên vào quán có nhiều xe tải vừa ngon-rẻ nhưng e thấy giang hồ quá...
Nhớ vào hỏi giá trước nha Bác em đi đợt hôm Tết giá cả mắc lắm, an xong không hỏi giá trước nhìn cái hóa đơn muốn xỉu.
Em đồng ý với bác, luôn hỏi giá trước khi gọi món khi bước chân ra khỏi SG