Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Dạ, e sẽ lưu í. Nhiều khi bị chặt chém vô lý, ấm ức suốt cả ngày, có khi cả hành trình luôn ấy chứ.

E thì sáng ăn mấy quán gần ks mình ở, nhìn ngoài cũng có thể biết quán nào được, gú gù và hỏi thêm tí tiếp tân nữa cho chắc. Trưa thì ăn dọc đường rồi, nhưng cũng phải hơi hám địa phương tí như cơm gà bà cả, bê thui cầu Mống chẳng hạn...Tối thì sau khi check in, tắm táp nghỉ ngơi thì kiếm cái quán nào ổn ổn trong thành phố, cũng vẫn bài cũ: gú gù + tiếp tân. Đi đâu ăn cái đặc trưng của vùng í mới đã. Có lẽ ăn uống là khoản chi lớn nhất, so với xăng và ở.

Thanks hai bác !
 
Hạng B2
24/1/13
134
4
18
44
Sài Gòn
oAoTun nói:
Em nghĩ 1 ngày đi khoảng 6 tiếng rồi nghĩ là đẹp
Ngày 6 tiếng thì Tết mới tới hả bác? 1 ngày 500km tới 600km là chuẩn mất 10 đến 12 tiếng, vậy sẽ đạt chỉ tiêu đi 4 ngày về 4 ngày, kết hợp tham quan, thăm ng thân
 
Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
Bannang nói:
Một cái duy nhất là bác phải nhìn kỷ bản chỉ dẫn đường , bản tốc độ cho bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu , CA giờ này bắn rất là rát . Tới địa phận Quãng Ngải , mấy cái đèo con con phải chạy thật đúng len không được vượt dưới hình thức nào ! CA họ quay phim xuống đèo là lượm bác ngay , còn từ qua đèo Hải Vân trở ra đặc biệt là Đông Hà , Quãng Trị, Quãng Bình... là một đoạn đường đầy bẩy của CA .
Vậy nói chung theo bác là toàn tuyến Miền Trung hay bắt lỗi lấn len và vuọt trên Đèo
 
Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
HUNG BK nói:
xichlobenz nói:
Cả chuyến đi về ko rớt bằng lái 8ngày ko đủ

Bác nói làm e lo, cần thì thêm ngày nữa, nhưng e thấy nhiều bác ngày đầu đạp phát tới Quy Nhơn, ngày 2 tới Hà Tĩnh gì đó luôn rồi... Phục mấy bác í thiệt.

E đạp 100k rồi và chỉ bị ăn 2 cái BB tốc độ ở cái tỉnh mới có vụ x đòm đòm nhau. Thiệt là đáng ghét.
Theo e, ngày đầu còn háo hức , bác nên khởi hành 4h sáng, 8h30 tới Phan Thiết ăn sáng, 11h30 tới cà Ná ăn trưa, 2h30 tới Nha Trang, 4h30 tới Phú Yên Đèo Cả, xuống xe ngắm cái rồi ráng đạp tới 19h là Quy Nhơn, nhận phòng nghĩ,
E lần nào đi cũng chạy như vậy
Ngày 2 thì 6h xuất phát là đẹp, ráng tới Quãng Bình luôn
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Tốc độ bình quân là 50km/h, ngày chạy 8g hơi mệt, cũng chỉ được 400k. Đường sá nản.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
truonghd nói:
HUNG BK nói:
xichlobenz nói:
Cả chuyến đi về ko rớt bằng lái 8ngày ko đủ

Bác nói làm e lo, cần thì thêm ngày nữa, nhưng e thấy nhiều bác ngày đầu đạp phát tới Quy Nhơn, ngày 2 tới Hà Tĩnh gì đó luôn rồi... Phục mấy bác í thiệt.

E đạp 100k rồi và chỉ bị ăn 2 cái BB tốc độ ở cái tỉnh mới có vụ x đòm đòm nhau. Thiệt là đáng ghét.
Theo e, ngày đầu còn háo hức , bác nên khởi hành 4h sáng, 8h30 tới Phan Thiết ăn sáng, 11h30 tới cà Ná ăn trưa, 2h30 tới Nha Trang, 4h30 tới Phú Yên Đèo Cả, xuống xe ngắm cái rồi ráng đạp tới 19h là Quy Nhơn, nhận phòng nghĩ,
E lần nào đi cũng chạy như vậy
Ngày 2 thì 6h xuất phát là đẹp, ráng tới Quãng Bình luôn

E nghĩ bác là người có kinh nghiệm, rất kinh nghiệm khi đạp đường trường, thời gian cực chuẩn ạ...

E đã xin 4 vấn ở đầu bài : đi chơi = vừa đi vừa chơi bác ạ, ch xíu k sao.
 
Hạng B2
11/4/13
290
28
28
xemitsubishivn.com
HUNG BK nói:
trinhstorm nói:
Chak Bác đã có lịch trình và địa điểm dự tính chuyện ăn uống, ngủ nghĩ rồi nhưng theo em thì Bác nên đưa ra tên mỗi Tỉnh cụ thể mà Bác định dừng chân đi để anh em dễ chia sẽ hơn. Em là người của vĩ tuyến 17 đang ở TP HCM.

Dạ chưa có bác ơi. Vì là đi nhưng cũng có tí chơi nên e muốn ghé BMT, Pleiku, đường HCM, Hội An hoặc Đà Nẵng, Huế, La Vang, Phong Nha, quê Bác, Quy Nhơn, Nha Trang... Chẻ sao cho hợp lý cả đi lẫn về...e muốn sáng 8g khởi hành, 6g chiều tới KS (chạy khoảng 10 tiếng kể cả ăn nghỉ).
Không biết Bác hay đi ra đến Đà Nẵng có hay ghé thăm: Chùa Linh Ứng ( ở Đà Nẵng có nhiều hơn 4 chùa Linh Ứng), Bải Bụt, Núi Ngủ Hành Sơn, làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, xuôi tý nữa là về Hội An và đặc biệt có bãi biển đẹp Phạm Văn Đồng mồi nhậu hải sản ngon bổ rẻ nhiều quán lóc cóc đường Phạm Văn Đồng.
Bác ra hết Huế có ý định ghé " Thánh địa La Vang " nếu Bác chưa rành đường vào đó thì Alo cho em. Nếu em ko chỉ được thì Bác vào Google seach là sẽ ra phải không Bác hihi, ah mà nếu Bác muốn thử món ăn ngon trên đường đi thì em xin chỉ Bác món " Bánh Lộc Huế " có 2 chổ ngon nhất là : ra đến Truồi HUẾ ( đoạn này vừa qua khỏi đèo Phú Gia và đèo Phước Tượng Huế phía Bắc đèo Hải Vân món này rất chi là ngon: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-10-26-mon-bot-non-cua-me, còn đây là Bánh Lộc Mỹ Chánh đó Bác: http://quangtri360.com/dac-san-quang-tri/banh-loc-my-chanh.html. Em không PR cho sản phẩm của miền em mô nghe, có thêm Xika Quảng Trị nữa. Theo em đã đi và nhớ thì quảng đường từ Quảng Trị ra đến Thành Phố Vinh khoảng từ 6 - 8h đồng hồ. Ra đến Vinh nếu Bác dừng chân ở đây sẽ có Quảng trường HỒ CHÍ MINH và em nhớ không nhầm thì có khách sạn " Phương Đông " 4 hay 5 sao gì đó đối diện quảng trường thì phải, rời thành phố Vinh đi ra có biển " Cửa Lò " Thị Xã Cửa Lò. Em xin kết ở đây, Bác nào chia sẽ thông tin quảng đường chính Xác hay tiếp theo em củng xin học thêm.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
17/11/11
330
56
28
Vậy mà em chạy ngang miền Trung, không có sức mà chạy luôn. Đường khá tốt, có mấy đoạn ở Quảng nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An đang sửa. Cố gắng chạy đúng theo biển vì nhiều đoạn ko biết chạy như nào luôn. Cứ tính trung bình 50km/h vì xe bác khá đông.
Em không bị vịn lần nào. Có lần qua Quảng Ngãi thấy xxx ngồi trong chiếc Fortuner ngắm bắn tưởng tiêu rồi, nói với bà cả là ngồi để ý giúp anh coi có trạm đón phía trước không để a dừng, chạy đc lúc quên mất, qua trạm luôn mà vẫn không bị sao cả.
Có lần đang chạy xxx nhảy xổ ra chỉ gậy lên trời (lúc đó có mỗi mình xe em trên đường), bà cả đang cầm lái lướt qua luôn. Em ngồi run gần chết, kiểu này nó đua theo nó giã cho ốm đòn. Y như rằng một lúc sau e thấy đèn chớp xa xa sau lưng, bà cả kêu ko phải đâu, xe cấp cứu. Lúc đó thấy một chiếc civic chạy ào ào lên, theo sau là xe xxx dí. Chạy thêm vài trăm mét thì xe xxx ép đc chiếc civic vô lề. Sau đó thì em phân tích là xxx nhầm em với chiếc civic nên lao ra định thổi nhưng thấy lầm nên chỉ lên trời, hic.