vâng a, e tham khảo thử cung này xemTừ Tây Ninh mà không muốn đi cao tốc thì đi theo google như hình bạn gửi nhưng đi thẳng tới Gia Nghĩa, quẹo phải vào Ql28, rồi vào DT725 - QL27 - DT725 rồi thẳng tới Đà Lạt. Cung này mình đi rồi, khúc Ql28 thì hơi quanh co nhưng dễ đi, đường xe sedan đi vô tư, qua DT725 thì đường đẹp, cảnh đẹp.
- Tags
- lái mới
e ít đi tỉnh xa ,nhưng loanh quanh tỉnh với các huyện của bình dương giáp tỉnh này kia e cũng đi nhiều , nên chắc cũng không đến nỗi nào a nhỉ ?
Bác ít lái, đặc biệt là lái đường dài
Map bác search ra 8h, nhưng còn nghỉ ngơi ăn uống vệ sinh nên khả năng 10-12h lận. Phương án tốt nhất là bác kiếm chỗ nào ở giữa tham quan nghỉ ngơi rồi hôm sau đid
Bác ít lái, đặc biệt là lái đường dài
Map bác search ra 8h, nhưng còn nghỉ ngơi ăn uống vệ sinh nên khả năng 10-12h lận. Phương án tốt nhất là bác kiếm chỗ nào ở giữa tham quan nghỉ ngơi rồi hôm sau đi tiếp
cung này đi ban đêm ổn không a ?E thấy p.a 1 là đường vắng nhất. Cụ it đi sg dễ bị phạt lắm. Vơi cụ đi theo đường này đỡ khúc đông nai rồi. Cụ đi ql20 cứ thấy xe ngược chiều ép thì mình nhường thôi, ko sân sí làm gì
dạ a , e có vietmap live + xe có lim cruise control nên cũng ok , mà nghe ae bảo ql20 hay báo láo tốc độ phải ko a ?Lần đầu đi QL20 thì nên sắm cái Vietmap live(dùng đc trên dt và android auto) để báo tốc độ, khu dân cư. 1 2 chỗ cắm biển dân cư ngay dốc k để ý dễ lố
hỗ trợ thôi a nhỉ , nhiều chỗ e thấy nó cũng không báotin theo vietmaplive đi chưa tới đà lạt là hết tiền chơi, em đi vietmaplive thấy báo được cỡ 70%, đặc biệt nhiều đoạn trớt quớt luôn!!!?
e chưa đi cao tốc bao giờ nên hơi rén a ạ với e cũng không rành đường sài gònLần đầu thì em nghĩ nên đi QL22 lên SG. Rồi cao tốc LT-DG rẽ ra ngã 3 Dầu Giây. Rồi thẳng QL20 tới ĐL.
Đi vậy cho nó nhẹ đầu. Xuất phát sớm thì tầm 6h có mặt ăn sáng ở Mai Chí Thọ, rồi ăn trưa ở La Ngà, ăn chiều ở chân đèo Bảo Lộc, tối tới ĐL làm cái lẩu gà lá é ấm áp là xong ngày đầu.
dạ a , e cũng ưu tiên tuyến 1 với 3 hơn , đường sài gòn e sợ rớt bánh mì với e chưa đi cao tốc bao giờCứ đi bình tĩnh nha, chạy đúng tốc độ và tập trung quan sát. Đi tuyến 1 hoặc 3, đừng ham đi cao tốc.
láo thì k có mình đi hoài có thấy ai đâu, chốt thì có nhiều nhưng chưa bị quắt láo bao h.dạ a , e có vietmap live + xe có lim cruise control nên cũng ok , mà nghe ae bảo ql20 hay báo láo tốc độ phải ko a ?
Đúng gòi. Đi như anh là chuẩn đấy.Lần đầu thì em nghĩ nên đi QL22 lên SG. Rồi cao tốc LT-DG rẽ ra ngã 3 Dầu Giây. Rồi thẳng QL20 tới ĐL.
Đi vậy cho nó nhẹ đầu. Xuất phát sớm thì tầm 6h có mặt ăn sáng ở Mai Chí Thọ, rồi ăn trưa ở La Ngà, ăn chiều ở chân đèo Bảo Lộc, tối tới ĐL làm cái lẩu gà lá é ấm áp là xong ngày đầu.
Anh chủ cứ chạy từ tốn. Có gì đâu mà lo lắng.
Nếu vậy thì Đi Tây Ninh qua Bình Dương. Gg qua Phú giáo, giờ có đường tạo lực Tam lập, Đức Mẹ Núi cúi.e ít đi tỉnh xa ,nhưng loanh quanh tỉnh với các huyện của bình dương giáp tỉnh này kia e cũng đi nhiều , nên chắc cũng không đến nỗi nào a nhỉ ?
Đường đó bạn quen đi, vắng xe, qua tạo lực đẹp như tranh, lại vắng và mới làm, nhiều lúc em bơm tới 120. Sáng đi ăn trưa ở Núi cúi. Sau đó cứ ql20 mà bơm thôi


