Ace trong nhóm cho em xin ít kinh nghiệm cũng như chia sẽ với.
Em lấy bằng cũng vài năm rồi , nhưng chủ yếu đi loanh quanh trong tỉnh , chưa ra khỏi tỉnh bao giờ ( nói chung là ít đi , dạo gần đây thì đi nhiều ).
Dự định đi Đà Lạt 1 tài là e cầm lái , xuất phát từ Vincom Tây Ninh thì đi theo hướng nào hợp lí và an toàn cho người đi lần đầu như em ( đó giờ em đi xe máy thì cứ theo ql20 ) .
View attachment 3271401*Ảnh minh họa
Theo google map thì có các hướng sau :
1. Qua Đồng Xoài ( Bình Phước ) theo hướng Sao Bộng , Đăng Hà - DT721 - QL20
2. QL22 - HCM - Cao Tốc LTDG - Cao Tốc DGPT - QL28B - QL20 ( e chưa bao giờ đi cao tốc )
3. Tây Ninh - Biên Hòa - QL1A - QL20 ( em hơi sợ xe rau , xe khách ) ( nên đi khung giờ nào hạn chế tối đa né được xe rau xe khách )
Mong ace chia sẻ cho em kinh nghiệm cũng như lưu ý khi đi 1 trong các phương án trên , em cảm ơn
View attachment 3271326
Xin chia sẻ kinh nghiệm cầm lái lần đầu tiên du xuân của mình.
Khi chuẩn bị cho hành trình du xuân của gia đình, mình có viết câu thần chú và đọc mỗi khi khởi hành. Xin nói nhanh với mọi người, mình cầm lái chưa được 1 năm, nên không có kinh nghiệm lái xe đường dài. Du xuân 2025 là chuyến đi đầu tiên của gia đình. Gia đình gồm 2 vc, 2 con nhỏ, mục tiêu tối thượng mình đưa ra là "du xuân an toàn". Để có thể hoàn thành, mình tìm hiểu và đọc rất nhiều thông tin bổ ích các kinh nghiệm lái xe du xuân, lái xe đường dài, ... được chia sẻ trên diễn đàn này. Mình rất tâm đắc với những chia sẻ của các bác tài có kinh nghiệm đi phượt nhiều lần khắp Việt Nam, mình chia sẻ lại:
1. Đi đúng tốc độ quy định, không bám đuôi, giữ khoảng cách an toàn với xe trước.
2. Chủ động nhường đường, đi làn bên phải nếu chạy chậm.
3. Không chạy song song với xe tải, container.
4. Tránh xa và chủ động nhường đường cho các hung thần xe chở khách như 16 chỗ, xe giường nằm. Nói thật, tự đánh giá chủ quan, mình có nhiều thời gian và sức khoẻ hơn các bác tài xế này nên không có gì phải sân xi, hơn thua với họ. Trong trường hợp này, Thắng và thua đều có thể phải trả một giá rất đắt, có thể bằng cả thời gian và tính mạng nên mình xin "NHƯỜNGGGGGGGGGG HẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾTT"
Lúc này thì cũng đã gần một tuần gia đình mình trở về an toàn. Nhưng khi đọc những tin tức về tai nạn giao thông hàng ngày, mình vẫn cảm thấy trong lòng đắn đo đau đáu một điều gì đó mà khó bày tỏ.
Nói chung, trên đường thiên lý vạn dặm rong rủi, có nhiều tai nạn chúng ta không thể lường hết được, đánh lái tránh chỗ này nhưng lại gây tai nạn cho chỗ khác, xe ngược chiều gặp tai nạn tông thẳng vào mình,... những trường hợp xui rủi như vậy đều có thể xảy ra cho dù chúng ta lái xe không vi phạm bất kỳ điều gì. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông đến mức thấp nhất cho bản thân và cho cả người khác nếu chạy xe tuân thủ đúng quy định giao thông.
Hàng ngày, trước khi khởi hành mình đọc câu thần chú "không vượt đèn đỏ, đè vạch lấn làn, tránh xa và nhường đường hung thần xe buýt, xe tải, xe container,... đi đúng theo hướng dẫn biển báo giao thông". Thỉnh thoảng, đang lái xe nhìn sang những thiên thần nhỏ trong xe đang ngủ say giấc, mình lại tỉnh táo hẳn, ba nhất định cho gia đình chúng ta chuyến du xuân an toàn và mình đã làm được.