em cũng đang hóng xem chủ thớt về chưa? mà lái mới mà máu phết? Lần đầu đi xa, đạp phát DL luôn. Em nghĩ cụ đi đâu cũng được, nhưng với điều kiện là đưng đi xe E.V....ốm đấy ạ!Chủ thớt đã đi chưa và về chưa?
- Tags
- lái mới
Hóng bác thớt ko biết về chưa, chưa thấy report. Em cũng định đầu tháng 6 này đi ĐL, chiều SG-ĐL sẽ đi Cao tốc và QL27 vì có việc ghé nhà bà con ở chân đèo Sông Pha, em đang ngại vòng về chưa biết về đường nào về cho ổn, lượt về em đang tính đi QL20 - QL55 - Cao tốc vì nghe nói 28 với 28B đang sửa đường nát lắm đi ko ổn. Nhà em có 2vc chồng e với 2 F1 11t và 8t
Nếu cả nhà ko say xe thì trải nghiệm 28, còn ko thì cứ 20 cho lành, hoặc đi võ xu né kẹt xe đoạn đồng nai.Hóng bác thớt ko biết về chưa, chưa thấy report. Em cũng định đầu tháng 6 này đi ĐL, chiều SG-ĐL sẽ đi Cao tốc và QL27 vì có việc ghé nhà bà con ở chân đèo Sông Pha, em đang ngại vòng về chưa biết về đường nào về cho ổn, lượt về em đang tính đi QL20 - QL55 - Cao tốc vì nghe nói 28 với 28B đang sửa đường nát lắm đi ko ổn. Nhà em có 2vc chồng e với 2 F1 11t và 8t
QL55 vắng xe, ko quá quanh co, nhưng nó dài dã man luôn. Tính về thời gian thì trừ khi chắc ăn QL20 kẹt xe nặng chứ ko thì nó chắc tốn thời gian nhấtHóng bác thớt ko biết về chưa, chưa thấy report. Em cũng định đầu tháng 6 này đi ĐL, chiều SG-ĐL sẽ đi Cao tốc và QL27 vì có việc ghé nhà bà con ở chân đèo Sông Pha, em đang ngại vòng về chưa biết về đường nào về cho ổn, lượt về em đang tính đi QL20 - QL55 - Cao tốc vì nghe nói 28 với 28B đang sửa đường nát lắm đi ko ổn. Nhà em có 2vc chồng e với 2 F1 11t và 8t
Nếu mới đi lần đầu, thì lượt về cứ QL20 cho nó lành, hoặc muốn cảm giác thêm tí thì đi đường Tà Pứa (Võ Xu). QL28B đang sửa đường, đi oải lắm, còn QL 28 thì đường nhỏ và cũng không đẹp lắm (nếu lái chưa quen thì mình khuyên đừng đi).Hóng bác thớt ko biết về chưa, chưa thấy report. Em cũng định đầu tháng 6 này đi ĐL, chiều SG-ĐL sẽ đi Cao tốc và QL27 vì có việc ghé nhà bà con ở chân đèo Sông Pha, em đang ngại vòng về chưa biết về đường nào về cho ổn, lượt về em đang tính đi QL20 - QL55 - Cao tốc vì nghe nói 28 với 28B đang sửa đường nát lắm đi ko ổn. Nhà em có 2vc chồng e với 2 F1 11t và 8t
Tài mới không quen chạy đêm mà còn chạy đường dài thì em khuyên thiệt là đừng đi ban đêm. Đường dài, vắng dễ buồn ngủ. Chạy không quen, mỏi mắt. Xui rủi có sự cố gì xử lý vào ban đêm cũng là 1 vấn đề. Tốt nhất sáng dậy sớm chút rồi xuất phát cho lành. Đường đông thì chạy từ tốn.Thoải mái cụ, càng vắng xe. Ban đêm có đèn pha, mấy đoạn cua hay dốc chỉ cần thấy đèn la biết có xe, ban ngày còn khuât tầm nhìn. Còn ql20 ai nói gì chư e thấy nó rộng thênh thang chạy hàng 3 còn dc, mấy con xe lơn nó ép thì mình né thoi e đi camry già bị hoài kk. Nhưng mây khúc vô đô thị vẫn phải đúng bảng, nhất là khúc di linh, co cam tốc độ vơi mấy a 1. 2h vẫn đứng
Nhà em thì ko ai bị say xe cả, hè năm ngoái cả đi và về thì em đi 28B, để năm nay trải nghiệm 28 xem saoNếu cả nhà ko say xe thì trải nghiệm 28, còn ko thì cứ 20 cho lành, hoặc đi võ xu né kẹt xe đoạn đồng nai.
Năm ngoái em cũng đi ĐL theo đường 28B rồi bác, nhà em ở Bình Định nên cũng trải nghiệm đèo Cả, đèo Cù Mông rồi nên về lái thì ko vấn đề gì cả, nhà em cũng ko ai bị say xe, đi QL20 em chỉ ngại kẹt xe đoạn Đồng Nát thôiNếu mới đi lần đầu, thì lượt về cứ QL20 cho nó lành, hoặc muốn cảm giác thêm tí thì đi đường Tà Pứa (Võ Xu). QL28B đang sửa đường, đi oải lắm, còn QL 28 thì đường nhỏ và cũng không đẹp lắm (nếu lái chưa quen thì mình khuyên đừng đi).
Đèo Cả, Đèo Cù Mông cơ bản làn đường rộng thoáng. Còn QL28 thì cua nó ngoằn ngoèo (không say xe thì không sao, nhưng làn đường nó chỉ bằng 1/2 hoặc hơn tí so với đường đèo Cù Mông và đèo Đèo Cả thôi nha, và do nó vắng và cua nhiều nên các đ/c ta chạy khá ẩu (dân ở đây đi rẫy cũng chạy ẩu luôn)). Đi cái đèo Gia Bắc này thì mình với vợ lại nhớ tới các cung đường Tây Bắc (lâu lâu lại đi đường này cho đỡ ghiền thôi). Trên đỉnh đèo có một cái quán cà phê kiêm quán ăn cũng khá hay.Năm ngoái em cũng đi ĐL theo đường 28B rồi bác, nhà em ở Bình Định nên cũng trải nghiệm đèo Cả, đèo Cù Mông rồi nên về lái thì ko vấn đề gì cả, nhà em cũng ko ai bị say xe, đi QL20 em chỉ ngại kẹt xe đoạn Đồng Nát thôi, em sẽ ngâm cứu thêm đường Tà Pứa
Đi Tà Pứa thì chỉ có nhanh hơn QL 20 và cũng nên trải nghiệm nếu chưa đi, trải nghiệm rất nhẹ nhàng (chỉ có đoạn Bình Thuận bao năm quá nó vẫn xấu, đợt này nhập vô Lâm Đồng thì toàn tuyến lại lán mịn ngay, kkkk). Có dịp thì anh cứ trải nghiệm tất cả các cung đường dẫn lên ĐL, mỗi đường có mỗi cái thú vị riêng. VD: DT725 chẳng hạn (nhưng phải có thời gian và phải báo cáo trước với các thành viên trên xe, không thì tài xế mệt lỗ tai, kkk).