7 chỗ rẻ nhất là Ertiga,bản limited xả hàng nghe đâu hơn 4 trăm 8 một tí,bác nào mua về chạy dịch vụ thì ngon lành.Ko thì bản sport lăn bánh dưới 600.Còn như con avanza vứt mẹ đi,vừa xấu vừa chật.Rush giảm giá rồi cũng khá ngon,mỗi tội qua thời rồi,Xp nó chiếm chỗ rồi
Anh cứ nhắm ngân sách có bao nhiêu. Cứ dành 1 ngày ra các hãng thấy con nào vừa mắt, vừa túi tiền. Lái thử ok thì chốt thôi. Chứ lên đây tư vấn một hồi loạn luôn
Tiếc cho Rush, ra trước người ta mà chảnh dog quá bị người dùng quên lãng.7 chỗ rẻ nhất là Ertiga,bản limited xả hàng nghe đâu hơn 4 trăm 8 một tí,bác nào mua về chạy dịch vụ thì ngon lành.Ko thì bản sport lăn bánh dưới 600.Còn như con avanza vứt mẹ đi,vừa xấu vừa chật.Rush giảm giá rồi cũng khá ngon,mỗi tội qua thời rồi,Xp nó chiếm chỗ rồi
Em đâu có quên. Mà thấy ghét nên không mua thôi.Tiếc cho Rush, ra trước người ta mà chảnh dog quá bị người dùng quên lãng.
hơi hoang mang )Chủ thớt lội hết năm trang hàn nhựt quá hoảng hốt đã gom tiền mua con máy cày chạy rồi nhá, các anh làm quá
cũng hơi hoang mang thật )Anh cứ nhắm ngân sách có bao nhiêu. Cứ dành 1 ngày ra các hãng thấy con nào vừa mắt, vừa túi tiền. Lái thử ok thì chốt thôi. Chứ lên đây tư vấn một hồi loạn luôn
Nói thiệt tình, thì Rush cũng được đó anh. Nếu không bán bơ kèm lạc thì anh nên mua. Đi ngoài đường đỡ đụng hàng.cám ơn các bác nhiều, đọc xong cũng hơi hoang mang thật ))
Xpander giờ chạy đầy đường, XL7 sắp tới cũng sẽ, chán lắm.
Xin lỗi ông đang chửi ông bà tổ tiên đó, không dưng mà ông bà ta đúc kết ra như vậy đâuCái câu của bền tại người là cái câu ngu học nhất quả đất...