Tháng này em đi Cà Mau 2 lần. Quản lộ phụng hiệp đg ok. Kg có xe, nhưng đừng đi ban đêm. Gần hơn QL1 50km thì theo em là 1 lựa chọn rất tốt. Từ Cà Mau về 5 Căn bắn tốc độ rất rát nhé các bác. Thấy bản báo tốc độ các bác phải giảm trc biển báo. Vì xxx ngồi từ xa hơn 100m bắn ngay cái biển báo. Em bị 58/40 tại Cái Nước tốn 2tr5.
Em đi làm tài trợ từ thiện đồ y tế cho mấy trạm y tế vùng sâu vùng xa như Đất Mũi, Viên An.... Dự án hơn tỉ, mới cho đc khoảng 200tr thì bị vụ tốc độ này em nản luôn tới nay chưa tính tiếp. Mình phạm lỗi thì bị phạt là bình thường, nhưng thái độ, cách nói chuyện của mấy em giao thông non trẻ của huyện Cái Nước làm mình không vui. Nhất là cái em mập như con heo nái ấy.
Em đi làm tài trợ từ thiện đồ y tế cho mấy trạm y tế vùng sâu vùng xa như Đất Mũi, Viên An.... Dự án hơn tỉ, mới cho đc khoảng 200tr thì bị vụ tốc độ này em nản luôn tới nay chưa tính tiếp. Mình phạm lỗi thì bị phạt là bình thường, nhưng thái độ, cách nói chuyện của mấy em giao thông non trẻ của huyện Cái Nước làm mình không vui. Nhất là cái em mập như con heo nái ấy.
Bác xuống tới 5 căn là có cò chạy theo hỏi à. Hoặc gần nhà khách công đoàn cũng có bến cano. Giá cano 2tr. Võ lãi 1tr3. Nhớ hỏi trc vụ hoá đơn. Họ nói có hoá đơn mình cứ tưởng phi nhưng xong họ lấy phí.