Hạng B2
7/3/12
404
97
28
34
Các bác có đi miền tây dịp tết cứ ghé ngang Bạc Liêu quê em :D. Ở Bạc Liêu không có nhiều điểm du lịch nhưng các bác đã xuống tận đó roài cũng nên ghé qua cho biết chứ. Đến Bạc Liêu có rất nhiều món cho các bác thưởng thức (chỉ sợ bụng các bác không chứa hết thôi ạ :)). Về địa điểm các bác có thể đi tham quan chùa Xiêm Cán, Phật Bà Nam Hải, Cha Diệp, vườn nhãn, vườn chim... Em thấy plan các bác vẫn còn thiếu thưởng thức hải sản (cua, tôm) những thứ nổi tiếng dưới BL, CM.
 
Hạng D
23/5/11
1.016
263
83
bác có thể giới thiệu cụ thể hơn món nào ngon và đại chỉ quán ở Bạc liêu được không ạ. Tuần sau em đi rồi, cám ơn bác
 
Hạng D
8/7/08
1.008
759
113
TP.HCM
Theo em thì bác quất 1 phát xuống Bạc Liêu nghĩ đêm lun, đi sớm từ SG 5-6AM, chạy tới Sóc trăng ăn trưa tầm 11-12h tại quán Hưng, ăn xong đua xuống BL, lấy khách sạn và nghĩ ở Bạc Liêu, em thường ở KS Bạc Liêu (ngay bùng binh cầu Kim Sơn) sạch sẽ giá phòng bao gồm ăn sáng nên khỏi lăn tăn vụ tìm chổ ăn sáng, nhận phòng xong bác nghĩ 1 tý rùi chiều bác viếng phật bà Nam Hải (cách TP khoản 10km), xong chạy vào quán A Mật khu Vòng Nhãn trên đường trở về Tp Bạc Liêu - quán này bán bánh xèo, gỏi cuốn, nghêu, xò huyết, ốc len, lẩu hải sản, lẩu cà kèo; ít món nhưng ngon và giá cả phải chăng - không mún nói là rẻ (em thấy toàn dân địa phương ăn kh). Ăn xong về ks nghĩ, sáng hôm sau đi Cà Mau.
 
Hạng C
31/1/12
953
388
63
52
Chú ý!!! đi quốc lộ 1 từ Cần Thơ tới Sóc Trăng mấy anh xxx bắn rát lắm, thường là biển 50, lưu ý nhe... còn đi ngang qua Sóc Trăng thì đỡ hơn lúc trước rồi.....
 
Hạng D
23/5/11
1.016
263
83
cám ơn các bác em chọn Bạc Liêu nghĩ đêm vì nó nằm vị trí trung gian, chia như vậy đi đỡ ngán
 
Hạng D
23/5/11
1.016
263
83
cuteboy nói:
Theo em thì bác quất 1 phát xuống Bạc Liêu nghĩ đêm lun, đi sớm từ SG 5-6AM, chạy tới Sóc trăng ăn trưa tầm 11-12h tại quán Hưng, ăn xong đua xuống BL, lấy khách sạn và nghĩ ở Bạc Liêu, em thường ở KS Bạc Liêu (ngay bùng binh cầu Kim Sơn) sạch sẽ giá phòng bao gồm ăn sáng nên khỏi lăn tăn vụ tìm chổ ăn sáng, nhận phòng xong bác nghĩ 1 tý rùi chiều bác viếng phật bà Nam Hải (cách TP khoản 10km), xong chạy vào quán A Mật khu Vòng Nhãn trên đường trở về Tp Bạc Liêu - quán này bán bánh xèo, gỏi cuốn, nghêu, xò huyết, ốc len, lẩu hải sản, lẩu cà kèo; ít món nhưng ngon và giá cả phải chăng - không mún nói là rẻ (em thấy toàn dân địa phương ăn kh). Ăn xong về ks nghĩ, sáng hôm sau đi Cà Mau.
Bác cho em xin địa chỉ các quán mà bác nói được không ạh
 
Hạng C
2/2/09
616
36
28
hoangvualpha nói:
cám ơn các bác em chọn Bạc Liêu nghĩ đêm vì nó nằm vị trí trung gian, chia như vậy đi đỡ ngán


Bạc Liêu ở tại KDL Hồ Nam cũng okie, giá mềm, đậu xe thoải con gà mái.
 
Hạng D
8/7/08
1.008
759
113
TP.HCM
hoangvualpha nói:
cuteboy nói:
Theo em thì bác quất 1 phát xuống Bạc Liêu nghĩ đêm lun, đi sớm từ SG 5-6AM, chạy tới Sóc trăng ăn trưa tầm 11-12h tại quán Hưng, ăn xong đua xuống BL, lấy khách sạn và nghĩ ở Bạc Liêu, em thường ở KS Bạc Liêu (ngay bùng binh cầu Kim Sơn) sạch sẽ giá phòng bao gồm ăn sáng nên khỏi lăn tăn vụ tìm chổ ăn sáng, nhận phòng xong bác nghĩ 1 tý rùi chiều bác viếng phật bà Nam Hải (cách TP khoản 10km), xong chạy vào quán A Mật khu Vòng Nhãn trên đường trở về Tp Bạc Liêu - quán này bán bánh xèo, gỏi cuốn, nghêu, xò huyết, ốc len, lẩu hải sản, lẩu cà kèo; ít món nhưng ngon và giá cả phải chăng - không mún nói là rẻ (em thấy toàn dân địa phương ăn kh). Ăn xong về ks nghĩ, sáng hôm sau đi Cà Mau.
Bác cho em xin địa chỉ các quán mà bác nói được không ạh
Quán Hưng ở Sóc Trăng,Từ QL1 bác đến ngã 3 Trà Men (có cái bùng binh), Sóc Trăng rẽ trái vào đường Hùng Vương, bác chạy chừng 500m bên tay trái có cái hẻm lớn, có để tên quán Hưng , em không nhớ địa chỉ, bác cứ chạy chậm và để ý bên trái đường có để biển tên quán cũng to, chạy vào trong đậu xe và quay đầu xe thoãi mái con gà mái lun (từ QLộ chạy vào chưa qua Siêu Thị nha, chổ khoản cắt con lương bác quay đầu lại, trong hình em đánh dấu đoạn từ A-B):
avj0.png

Còn Quán A Mật ở Bạc Liêu: Từ Thành Phố Bạc Liêu, bác chạy qua cầu Kim Sơn, theo đường Cao Văn Lầu đi Phật Bà Nam Hải (Nhà Mát), tới ngã 4 vs TL31, bác rẽ trái hướng đi chùa Xiêm Cáng (đầu ngã 4 hình như có bảng KDL Vòng Nhãn hay Giòng nhã gì đấy - dân địa phương thường gọi vườn nhãn 100 tuổi, bên phải ngã 4 có cái chợ nhỏ và có trạm Viễn Thông, ngay cái ngã 4 đó có cái cầu nhỏ) chạy khoản 2km, quán A Mật nằm bên tay trái, đối diện quán có bãi đậu xe to đùng (chú ý có 3-4 quán bánh xèo dọc đường, nhưng e thấy có quán A Mật là đông nhất), bác có thể mua hải sản như tôm cua ghẹ ở vựa hải hải sản đem vào nhờ quán luộc cũng dc; hình ảnh đường đi:
q926.png

Chúc bác vui
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
7/3/12
404
97
28
34
@NuiSam_ChauDoc nói:
hoangvualpha nói:
cám ơn các bác em chọn Bạc Liêu nghĩ đêm vì nó nằm vị trí trung gian, chia như vậy đi đỡ ngán


Bạc Liêu ở tại KDL Hồ Nam cũng okie, giá mềm, đậu xe thoải con gà mái.
Em khuyên bác đừng nên vào Hồ Nam, giờ đổi chủ rồi nên nấu ăn cũng dở hơn. Ở đó chỉ được cái rộng rãi thôi. Bác nên ở Khách sạn gần cầu Kim Sơn (cầu quay). Đến Bạc Liêu bác cứ chạy thẳng đường Trần Phú hoài là sẽ gặp cầu nhìn bên phải là thấy khách sạn ngay.Chỗ đậu xe dưới Bạc Liêu bác cứ yên tâm không như trên SG đâu.

Còn về món ăn bác nên thử bún nước lèo (bún mắm nhưng nước nấu loãng hơn), có 1 chỗ ở chợ phường 1 bán ngon nhưng các bác nên đi sớm vì có thể hết ạ :). Hải sản bác có thể đến Thiên Phúc gần trường đại học Bạc Liêu ăn (em chưa thử ở đây nhưng thấy đông :D). Các món như cari vịt, hủ tiếu kho, mì xào dòn nếu bác có thời gian cũng nên thử nhé :D. Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.


 
Hạng D
23/5/11
1.016
263
83
cám ơn các bác hướng dẫn rất chi tiết
080402cool_prv.gif
. Nếu mình đi thẳng Cà mau bằng đường Quản lộ - phụng hiệp thì gần hơn được bao nhiêu cây hả các bác?Em muốn thử bún bò và bánh tầm bì BL thấy báo vnexpress đăng nên muốn thử.