Gửi Bác chương trình em đi năm 2013, Đg thì từ Buôn Ma Thuột đi Pleiku có đoạn hơi xấu tí, còn lại toàn đg đẹp, QL1 thì đang làm nhưng đi tốt.
[xtable=569x@]
{tbody}
{tr}
{td=colspan:2}
Ngày 01 (07/06/2013): TPHCM – PLEI KU—533km-11gio( Khách Sạn Tre Xanh ){/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
23h00 ( ngày 6/6/2013): Tập trung. Khởi hành đi Buon Ma Thuot ( 335km – 7 giờ ).. 7g sáng đến BMT dùng bữa sáng tại Buôn Ma Thuột, nghĩ ngơi lấy sức đi tiếp.
9h30 khởi hành đi PleiKu ( BMT-Pleiku 184km – 4gio). 14h Đến Pleiku, Nhận phòng nghỉ ngơi.
Khách sạn Tre Xanh. 18 Lê Lai – Pleiku – Gia Lai
Đt: 059-3715787 / 3715789
Đặt 3 phòng gia đình 1 gường lớn, 1 giừơng nhỏ : 650,000 Đ/đêm{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
Các Món ăn đặc sản tại Pleku :
1.Phở : phở 2 tô hay còn gọi là phở khô có thể nói là đặc điểm nổi bật ở Pk . Tô phở khô được dọn lên, ngoài chén nước dùng, các loại rau, còn một gia vị không thể thiếu là tương xay và sa tế. Tương có vị vừa mặn nhưng vẫn có chút ngòn ngọt của đậu được lên men . Rau ăn chung với phở khô là xà lách, cần và rau quế.
Phở Tàu Lý -Trần Phú, phở Ngọc Linh – Sư Vạn Hạnh , phở Hồng – Nguyễn Văn Trỗi, phở Ngọc Sơn – Hùng Vương
2. Khu ăn uống đập Đức An (đường Thống Nhất)
- Đặc sản: gỏi, ốc um, trứng vịt lộn, nem chua, bánh ướt, chè các loại,... nhưng món được teen ưa thích nhất là món gỏi gan bò. Món này hơi cay một chút nhưng ăn thêm vài li chè là hết ý.
Ăn xong còn có thể qua hồ dạo chơi ngắm cảnh còn gì thú vị hơn
- Thời gian: từ chiều đến tối.
3. Khu ăn uống đường Hùng Vương (đối diện bưu điện TP)- Đặc sản: cơm cháy chiên giòn, cút, gà nướng, ốc um, trứng vịt lộn,... Trong đó, cơm cháy chiên nóng giòn, phết mỡ hành và nước mắm là hấp dẫn nhất.
- Thời gian: từ 17g trở đi.
4. Bánh xèo Bà Tám (05 Trần Bình Trọng)
- Địa điểm teen đến ăn đông nhất là quán bánh xèo bà Tám: bánh xèo bò ,bánh xèo trứng ,...cuốn với rau sống, bánh tráng. Bánh xèo ngon cũng nhờ nước mắm được pha chế ngon cực kì luôn!
Ăn bánh xèo xong, mời bạn “lê” người qua quán chè sát bên để tráng miệng nữa nhé!
Nhắn nhỏ nè: bạn có thể đợi hơi lâu vì quán rất đông khách
- Thời gian : từ 6g sáng đến trưa.
Ngày 02 ( 8/6/2013 ): PLEI KU – KHÂM ĐỨC—219km – 4gio 30 phut ( Khách Sạn Bé Châu Giang tt Khâm Đức ){/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
Sáng: Dùng điểm tâm. 10h Khởi hành đi Khâm Đức. Tham quan biển hồ T’nưng, tiếp tục hành trình, đoàn sẽ đi qua các địa danh nổi tiếng: Ngã 3 Đăktô – Tân Cảnh - chiến trường ác liệt vào những năm 1968 – 1969. Qua cao điểm Sacly, sân bay Phượng Hòang ( tham quan chụp ảnh khoảng 1h30p ). 1h00 đến Ngọc Hồi, An trưa tại Ngọc Hồi( Pleiku – Ngọc hồi 120km- 2h30p ) .
Chiều: 14h30p Tiếp tục hành trình, dừng chân chụp hình tại ngã ba Đông Dương (biên giới Việt–Lào– Campuchia và là nơi kết thúc đường Hồ Chí Minh giai đọan 1), tham quan cửa khẩu Bờ Y (cửa khẩu Việt–Lào), mua sắm tại Siêu Thị Miễn Thuế.
- Tiếp tục hành trình, ngược dòng Pô Cô qua Đăklei – chinh phục đèo Lò Xo.
- 18h00 Đến Khâm Đức. Nhận phòng. Dùng cơm chiều.
( Chỉ dừng chân ở Khâm Đức đề nghỉ ngơi nên có thể đến KĐ trễ )
Khách Sạn Bé Châu Giang – 94 Phạm Văn Đồng. Tt.Khâm Đức, H.Phước Sơn, Quảng Nam, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Đt: 0510-3681555. ( Em Lan )
Đặt 3 phòng gia đình : 300,000 Đ/đêm{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
Ngày 03(09/06/2013): KHÂM ĐỨC – Khe Sanh—322km – 6gio 30 phut ( Khách Sạn Thái Ninh Khe Sanh ){/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
Sáng: dùng điểm tâm, trả phòng, 08h00 khởi hành đi Prao ( 111km-2h30p ). Trên đường đòan dừng chân tham quan ngã 3 Bến Giằng – Thạnh Mỹ, nơi tiếp giáp giữa Đông Trường Sơn & Tây Trường Sơn (ngắm nhìn Sông Bung – thượng nguồn của dòng sông Thu Bồn). 11h Dùng cơm trưa tại Hiên (thị trấn Prao).
Chiều: 12h30 Tiếp tục theo quốc lộ 14 đi Khe Sanh – (212km 4h30p), qua thuỷ điện A Vương, chui đường hầm A Roàng 2 và 1 (sát biên giới Việt – Lào), Quý khách đi trong bạt ngàn Trường Sơn, vực sâu, núi cao trùng điệp… Đến thung lũng A Shau, chiến trường khốc liệt vào những năm cuối thập niên sáu mươi. Tiếp tục hành trình vào A Lưới, ngắm núi A Bia - ngọn núi được mệnh danh là Hamberger Hill (Đồi Thịt Băm), nơi gắng liền với những trận giao chiến ác liệt đầu năm 1969.
Tiếp tục theo đường mòn Hồ Chí Minh đến Dăk Krong, tham quan và chụp hình lưu niệm tại cầu treo Dăk Krong đi them 17km là đến Khe Sanh, đi qua các địa danh nổi tiếng: Khe Sanh, Làng Vây, … tham quan và mua sắm tại cửa khẩu Lao Bảo (Trung tâm Thương mại Việt - Lào).
17h00 Đến Khe Sanh nhận phòng. Dùng cơm chiều với đặc sản thịt rừng. Nghỉ ngơi.
Khách Sạn Thái Ninh Khe Sanh :170 Lê Duẩn, Khe Sanh, Hướng Hóa.
Đt: 053-3781994 ( Chị Ngọc )
Đặt 3 phòng gia đình 300,000đ/đêm{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
Lao bảo : nếu không tham quan chụp hình gì nhiều ở đoạn này thì cố gắng đến Khe Sanh sớm, chiều đi cửa khẩu Lao Bảo tham quan mua sắm .
Ngày 04(10/06/2013): Khe Sanh – QUẢNG BÌNH( phong nha ke ban)---250km TST ( Bảo Ninh Resort ){/td}
{/tr}
{tr}
{td=512x@}
Sáng: Khởi hành theo đường HCM Tây đi Phong Nha-Kẻ Bàng, ( lưu ý: đi theo đường này rất vắng vẻ, đg trơn trượt và nhiều Sương mù chỉ có núi cao mây phủ, không có ai qua lại đâu nha.. Đoàn sẽ không có chỗ dừng chân ăn uống, nên đoàn phải tự trang bị thức ăn trưa.):
07h00, dùng điểm tâm, trả phòng Đi di tích sân bay Tà Cơn. Sân bay Tà Cơn xưa là một cứ điểm, một chiến trường ác liệt, đối với Khe Sanh nó cũng như sân bay Mường Thanh của Điện Biên năm xưa, Nếu động Thiên Đường (Phong Nha, Quảng Bình) mê hoặc bởi vẻ đẹp nguy nga và tráng lệ, chuyến hành trình dài 240km từ Khe Sanh (Quảng Trị) lịch sử lại thực sự là một ngày đầy ý nghĩa. Ra khỏi sân bay Tà Cơn đi qua nhiều bản làng của người dân tộc, qua Hướng Phùng còn có hẳn một cái chợ nhỏ, cũng khá sầm uất, đường tuy nhỏ và chỉ có bê tông 1 làn xe ở giữa, hai bên đắp đất phủ đá dăm, vừa đủ cho 2 chiếc xe tránh nhau nếu đi thật chậm, nhưng không đến nỗi hoang vắng . Tiếp tục hành trinh qua Đèo Sa Mù thật đẹp, đường nhỏ quanh co uốn lượn trên đỉnh núi, nhìn xuống những thung lũng xanh bạt ngàn, trời trong xanh và nắng tỏa lấp lánh, đoàn thoải mái dừng xe, chụp ảnh, hút thuốc, vệ sinh… Qua khỏi Sa Mù đến ngã ba Dân Chủ, nơi trên một góc cao có dựng một tấm bia đá tưởng nhớ sự hy sinh của những thanh niên xung phong, những người năm xưa từng “sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm” đã nằm lại xuống, nhà bia do ban liên lạc cựu TNXP Thanh Hóa dựng vì riêng Thanh Hóa có 76 TNXP đã hy sinh ở đây. ., qua Đèo Khu Đăng Vào đến Đèo U Bò thì mới thực sự biết mùi Trường Sơn Tây, lúc này thì tuyệt không có bóng người, đến cứt bò cũng không có. Chúng ta sẽ leo lên những đỉnh núi chìm trong mây trắng, mây mù đặc quánh đến nỗi bạn có cảm giác ghê ghê. Qua được đoạn này là kết thúc đg HCM Tây, vào đến khu vực rừng bảo tồn Phong Nha Kẻ Bàng.
( Lưu ý : Đường HCM tây nhiều sương mù nên cần phải kết thúc đoạn đường này trước 14h )
Chiều: 14h Đến Phong nha-kẻ bàng, Giấu mình trong núi đá vôi được che chở bởi những cánh rừng nhiệt đới, Phong Nha giờ đây đã trở nên nổi tiếng bởi sự hào phóng của tạo hoá đã ban tặng cho vùng đất này một hệ thống hang động thật lộng lẫy với con sông ngầm được xác định là dài nhất thế giới. Sau khi tham quan 16h00 đoàn khởi hành đi Đồng Hới (45km- 1gio ) . Nghỉ tại Bảo Ninh Resort.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
Ngày 05(11/06/2013): Đồng hới (Bảo Ninh Resort ){/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
Sáng: 7g00 Dùng điểm tâm. Tham quan tiếp vườn quốc gia PN-KB, suối nước khoáng Bang. Tham quan Đồng Hới, nhận phòng KS, ăn trưa dạo biển Nhật Lệ, thưởng thức đặc sản địa phương.
Chiều: Đồng Hới có 12 km bờ biển với các bãi tắm đẹp (Nhật Lệ, Bảo Ninh, Quang Phú). Sông Nhật Lệ chảy qua Đồng Hới là một con sông đẹp, là con sông do Sông Kiến Giang và Sông Long Đại hợp thành. Phía tây Đồng Hới là dãy núi bao bọc mà theo quan niệm Phong thủy là "hậu chẩm", phía trước là sông và và biển có đồi cát Bảo Ninh án ngữ như bức bình phong. Nếu tin theo thuật phong thủy thì đây là "cát địa". Trước đây, Bảo Ninh bị cách trở với Đồng Hới nhưng sau khi có cầu Nhật Lệ, khu vực này đã hòa nhập vào thành phố (giá đất, mức sống...).{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
Nếu bạn muốn tưởng thức ẩm thực đặc sản quảng bình:
Bánh lọc Mệ Xuân chổ Ngả tư Hải quan.
Bún mắm nêm, bún thịt nướng đường Hai Bà Trưng.
Cháo canh, cháo lươn đồng đường Phan Bội Châu.
Hải sản tươi sống có các nhà hàng nổi, nhà hàng hải yến, (hơi đắt)
Mua hải sản khô, khoai gieo chợ Đồng Hới.
Gà đồi 140 Lý Thường Kiệt.
Các món dê ngay bên bánh lọc Mẹ Xuân.
Đồng Hới thì có quán Phố Biển đối diện SG - Quảng Bình, quán Việt Hoa đường Lê Quý Đôn ăn cũng được.
Ngày 06(12/06/2013): Đồng hới – Huế – 180 km – 4 giờ ( KS Imperial Huế ){/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
Sáng: Dùng điểm tâm, 9h00 trả phòng, khởi hành đi Huế (180km), đi Nghĩa Trang Trường Sơn theo nhánh Đông đường Hồ Chí Minh đi thăm và viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.000 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của tổ quốc. 10h30 Đến Cam lộ ( Đồng hới- cam lộ - 107km.)
Khởi hành đi Huế tham quan thánh địa La-Vang . Ăn trưa tại Huế ,đặc sản của xứ Huế (chè Hẻm, bánh khoái, bánh Bèo, cơm Hến...) hoặc tham quan và mua sắm chợ Đông Ba Huế. Nhận phòng khách sạn.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
Huế thì có nhiều món ngon lắm ạ: quán Hương Cau - 4 NBKhiem chuyên các loại bánh Huế, bánh ướt thịt nướng Huyền Anh đường Kim Long rất ngon và rẻ, quán nướng không khói Sumo - 227 Phan Bội Châu cũng ok. Ở Lăng Cô thì nhà em thích ăn ở Quán Bé Thân trên đầm Lập An, hải sản tươi ngon mà giá rẻ bất ngờ. Bánh lọc bà Y ( bán trước quán Việt Long) cũng là một món không nên bỏ qua các bác nhé.
Ngày 07(13/06/2013): Huế - Hội An : 130 km – 3 giờ ( KS Hội An Beach Resort )
Sáng: Dùng điểm tâm, trả phòng lúc 10h, khởi hành đi Hội An, qua đèo Hải Vân đoàn dừng chân chụp hình. 12h00 Đến hội an nhận phòng khách sạn. Nghĩ ngơi tham quan hội an, tối đi Đà nẵng café…..{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
Ngày 08(14/06/2013): Hội An – Quy Nhơn – 290 km – 06 giờ{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2}
Sáng: Ăn sang tại Hội An, 12h trả phòng, Khởi hành đi Quy Nhơn ( 290km theo QL1), Ăn trưa tại Tam Kỳ .
Chiều: Đến Quy Nhơn nhận phòng. Đoàn nghỉ ngơi ăn tối tại QN.
Ngày 09(15/06/2013): Quy Nơn - Nha Trang – 230km
Sáng: Ăn sang 9h khởi hành đi Nha Trang,
Chiều: đến Nha Trang, Tự do,{/td}
{/tr}
{tr}
{td=1x@} {/td}
{td=568x@} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Ngày 10(16/06/2013): Nha Trang – Đà Lạt – TP Hồ Chí Minh
Sáng: Khởi hành đi Đà Lạt ( 140 km ) qua đèo Khánh Vĩnh . Dùng cơm trưa tại Đà Lạt.
Chiều: Đà Lạt Khởi hành tiến về TP HCM (300km ). Đến TP HCM, Đoàn chia tay, về nhà ngủ,
Tổng Chi phí dự trù cho 1 gia đình
- Nhiên liệu : hành trình dài 2500km X xe đi 10L/100km = 250L
250L X 24000đ = 6,000,000 đ
- Tiền ăn : 9 ngày X 1,000,000đ = 9,000,000 đ
- KS tre xanh tại Pleiku : = 650,000đ
KS Bé Châu Giang tại KĐức = 300,000đ
KS Thái Ninh Khe Sanh = 300,000đ
KS Bảo Ninh Resort 2 đêm = 2,700,000đ
KS Imperial Huế = 1,568,000đ
KS Hội An Beach resort = 1,450,000đ
KS Hoàng Yến QN = 600,000đ
KS tại Nha Trang = 300,000đ
Tổng Cộng = 22,868,000