Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
21/6/11
432
33.199
93
51
Q.1 HCMC
Hah, sao bác giống bạn bà xã mình thế! hoàn cảnh & câu hỏi y choang.

Như bạn đã nêu: chuyện chọn hướng học hành cho con là vất đề cực khó, và mỗi nhà mỗi khác, vì nó phụ thuộc vào quan niệm sống & điều kiện tài chính.

Ở góc nhìn của mình thì điều quan trọng nhất là làm sao khi con mình trưởng thành nó có nhiều sự lựa chọn, và có thể dễ dàng hòa nhập, phát triển với bất kỳ lựa chọn nào (aka: không chỉ sống tốt được ở VN)

Nếu tiên đề đó chúng ta không giống nhau thì khỏi bàn thêm :)

Về các hướng đi của bạn và khả năng lựa chọn của con sau này:

I. Hướng Việt hóa: ưu lớn nhất là nhẹ tiền.

Khi con bạn 18 tuổi, có 2 lựa chọn: 1. học ĐH tại VN & 2. học ĐH tại NN. Lựa chọn 1 chưa hẳn đã dễ nha, vì bạn đã có xu hướng thích Tây, khó mà ép con bạn học kiểu VN để thi đậu ĐH lớn. Lựa chọn 2 cũng vất vả, vì không có điểm ưu IB, A-Level, SAT; track record về các hoạt động mỹ thuật, thể thao thì con bạn là gần nothing với các trường tốt của Tây. Nên hoặc phải bỏ 1-2 năm học dự bị, hoặc vào trường “làng” của Tây. Ngay cả khi vào ĐH Tây, do con bạn có tác phong Việt, tư duy, phương pháp luận đã được “Việt hóa” nên hòa nhập cuộc sống bên bển cũng chưa hẳn dễ dàng. Thường du HS Việt ở nước ngoài cũng hay túm tụm lại chơi với nhau; chứ ít khi thực sự hòa nhập văn hóa & cạnh tranh ngang hàng với bọn mắt xanh. Ra trường xin việc ở Tây khó dã man, thường phải cố học tiếp lên cao & có học hết TS thì lựa chọn vẫn rất hẹp.
[sub] [/sub]
II. Hướng theo bọn giãy chết ở VN: nhược lớn nhất là tốn thóc kinh khủng, 11k chỉ là mấy lớp nhỏ thôi, lên đến các năm cuối sẽ là 20k & hơn. Chưa kể tiền bus, ăn uống, sách vở, activities & socialize (tốn kinh). Tổng cộng mỗi 1-2 năm sẽ ra đi toàn phần 1 con Civic, Camry, hehe.

Khi con bạn 18 tuổi, lựa chọn ĐH VN là không thể; ĐH nước ngoài thì vì có sẵn track record, IB or A-Level or SAT nên có khả năng vào được ngay các trường có tiếng tăm. Do đã quen sống & sinh hoạt trong môi trường QT nên khả năng hòa nhập cũng đỡ hơn. Cái hay là, nếu đã tốt nghiệp Undergraduate ở trường xịn của Tây thì cơ hội sống cực kỳ mở, ở lại Tây xin việc cũng dễ mà làm 1 tg rồi về VN làm chiên gia, quản lý xịn cũng ko khó.

III: Hướng theo các trường “lai” ở VN (aka: học tiếng Việt, chương trình Việt nhưng quản lý tư nhân, hiện đại hơn, có bổ xung tiếng Anh). Mình thì mình nghĩ nó không khác hướng I; nhưng có vẻ giải được một phần vấn đề tâm lý.

Ngoài ra, bạn cũng ko nên bỏ lựa chọn quay lại trời Tây ngay khi có thể. Mình nghĩ option này là tối ưu và ít người có đk như bạn. Lựa chọn này có thể phát sinh bất kỳ lúc nào và nếu con bạn đi theo hướng II thì việc chuyển đổi là khá dễ dàng.

Nếu bạn dũng cảm chọn hướng II, mình có thể cung cấp vài thông tin cơ bản như sau:
- Trong địa bàn bạn nêu thì tốt nhất là ISHCMC, nhì là BIS, đều ở Q.2.
- Tây tóc vàng học ISHCMC (trước là International Grammar School) nhiều nhất, tiêu chí tuyển chọn và xièng đóng cũng khủng nhất (quốc tịch VN thì quên luôn, may con bạn có passport Tây rùi, lợi thế nhá)
- BIS còn có 1 cơ sở Primary ở Tú Xương, Q.3, cũng khá dễ thương
- Học 2 trường hệ Anh trên thì đi đâu cũng được, học trường Úc, ACG thì chưa chắc;
- Trường hệ Mỹ thì hơi bị tự do quá, theo mình là khá không phù hợp với môi trường thuộc địa cũ; hơn nữa, hệ Mỹ chỉ có 1 trường xịn thực sự ở VN là SSIS cạnh ĐTL, Q.7 & ko rõ có mẫu gáo ko nữa
- Mấy trường có tên American blah blah bác cửn thựn nha, kẻo lại gặp mấy bạn VK thuê Tây ba lô dạy toàn HS VN thì quốc tế nỗi gì?

Nói chung khối trường Tây thì ít thứ mình không biết lắm :D bạn cần gì cứ hỏi.
 
Last edited by a moderator:
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
164.825
113
www.phindeli.com
Hướng 2 Học phí nghe căng nhỉ?
Nói vậy thôi chứ 15K Mẽo x 10 năm thì cũng chỉ bằng con chuồng cu cao cấp nhỏ hơn 100m2. Cố lên các bác.:)

Em là em nhất quyết không cho con cái đi nước ngoài học ĐH. Loạng quạng mất con như chơi.
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
tuando nói:
Hướng 2 Học phí nghe căng nhỉ?
Nói vậy thôi chứ 15K Mẽo x 10 năm thì cũng chỉ bằng con chuồng cu cao cấp nhỏ hơn 100m2. Cố lên các bác.:)

Em là em nhất quyết không cho con cái đi nước ngoài học ĐH. Loạng quạng mất con như chơi.
Bác làm em thấm thía.
 
Tập Lái
30/12/11
12
0
0
40
lucsi nói:
Quả thực trong đầu tư, đến giờ em thấy quan trọng nhất/khó nhất là đầu tư cho con người các bác ạ. Nhức hết cả đầu!

Em xin trình bày hoàn cảnh:
Thằng F1 con em quốc tịch nước lạ, nói tiếng nước lạ luôn:(, 3 tuổi, năm nay về VN ở, nhu cầu học mẫu giáo khu vực Q1,Q2,Q3,Bình Thạnh ạ...Em phân vân quá, trường XHCN hay giãy chết; nói tiếng mình hay tiếng lạ, trường nào tốt, cô giáo dễ thương....

Đã có các bác tư vấn- em xin cám ơn ạ:
@bác trồng rau-không bán loa: trường Việt Úc,Q2. học phí 11K/năm
@bác tuando: nếu xác định sống ở VN thì phải Việt hóa, nếu xác định chỉ ở Việt tạm thời thì nên Quốc tế hóa
@bác manhodessa: tiếng & lối sống VN là quan trọng.

Có 1 số vấn đề em đang nghĩ:
1. Học mái trường XHCN chuyển sang trường tư bản dễ. Chiều ngược lại coi bộ khó hơn.
2. Học phí là vấn đề đáng cân nhắc, như bác trồng rau-không bán loa tư vấn thì học phí của thằng F1 em bằng học phí em học MBA trường làng ở Tây :confused:; hiện nay em có thể chịu được; nhưng việc làm ăn ai biết 5-7 năm nữa còn được như bây giờ không? thì quay lại vấn đề 1, hay tham khảo thêm thớt ĐTL
3. Quả thực xác định sống ở Vn hay ở nước ngoài là 1 quá trình, chứ em nghĩ mình chủ quan duy ý chí cũng không nên. Ý em là nếu nó có tố chất làm thầy, gai góc tí thì sống ở Vịt cho nó máu. Nếu an phận thì sang Tây làm thợ, OK hơn.

Tạm thời, em đang nghĩ sẽ cho nó học mẫu giáo Tây (nhưng vẫn muốn nó học được tiếng Việt :(). Khi đi học có lẽ kiếm trường như ĐTL (cá nhân em thấy học phí vậy là OK), mời thêm thầy về hành nó thêm theo chương trình XHCN, và em hành thêm nó theo giáo trình của...em....

Xin các bác tư vấn- em đội ơn ạ!
sao ko cho chau o nuoc ngoai luon,va day do chau
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
164.825
113
www.phindeli.com
Nói về hiệu quả đầu tư cho con cái, em kể các bác nghe chuyện mấy đứa em con cô cậu của em (tuổi đều thế hệ 8X):

- 1 đứa đi học ĐH QTKD ở Úc, về mở tiệm kinh doanh đủ thứ từ bán hàng online đến franchise fast foods, lớ ngớ cụt hết cả vốn. Đang đau đầu không biết làm gì với nó. Con gái, chỉ sợ không gả được chồng.
- 1 đứa học ĐH Việt Nam 100%, sau đi học Thạc sĩ ở Hà Lan. Về làm cho mấy cty xây dựng, rồi mở cty xây dựng riêng cũng chẳng đâu vào đâu. Sau may nhờ chạy chọt trúng thầu ... bãi giữ xe ở 1 cái trường ĐH, cái bãi giữ xe giúp nó kiếm cũng gần 100 chai/tháng. Tạm ổn, lâu dài nếu mất cái bãi giữ xe thì cũng chưa biết thế nào.
- 2 đứa học Mẽo xong ở lại luôn = > cha mẹ mất con. Làm culi làng nhàng. Chỉ sợ mất job.
- 1 đứa đang học NUS ở Sing, thằng này học khá, được học bổng 100% của chính phủ Sing. Đang mê 1 con Sing, chắc cũng ở lại Sing không về. Có về cũng không biết cho nó làm cái gì.
- 1 đứa học ĐH Việt Nam 100%, tốt nghiệp xong trúng tuyển Management Trainee ở BAT, làm BAT vài năm xong nhảy qua Mekong Cap, trong thời gian làm thì học thêm MBA Hawai ở VN (tự trả tiền bằng lương của nó). Làm lâu bên Mekong lương lên khá cao (net trên 3K/tháng), lâu lâu lướt sóng BĐS. Đứa này ổn, không phải lo lắng gì cho nó.
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.482
113
Vietnam
Em thì chắc chắn là cho thằng ku học trường công gần nhà, học phí chắc lúc đấy 500 USD/ 1 năm:D:D, em cũng nhẹ gánh mà dành sức chăn rau. Có điều kiện học trường tốt thì ko nói làm gì. Ông anh em mỗi năm đóng 11K chưa kể tiền học thêm, vui chơi này nọ mà thấy cũng bắt đầu than rồi, nếu bỏ quốc tế mà ra trường ngoài là mấy cháu nó đuối ngay.

Quan trọng nhất là bố mẹ dành thời gian dạy nó, điều này ko trường nào có được. Nhưng em tâm niệm 1 điều là từ 3 tuổi trở lên phải làm quen với Tiếng Anh vì thời gian này trẻ học rất nhanh, còn tiếng Việt thì kiểu gì chẳng nói được. Kinh nghiệm em đi học hay đi làm gặp dân Ấn Độ, Sing, Phil học tiếng Anh, nói từ nhỏ thì lớn lên chém gió thoải mái. VN mình thì 8/10 ông cứ bì bà bì bạch theo sau, ngoại ngữ hạn chế dẫn tới đi học, tranh luận, đi làm, huấn luyện.... cái gì cũng đi sau bọn nó trong khi trình mình có khi hơn hẳn.:mad::mad::mad:

http://afamily.vn/tam-su-ban-doc/3225/Cho-con-hoc-truong-quoc-te-chi-thoa-man-sy-dien-cua-bo-me/

http://www.yeutretho.com/baiviet/2010/hoc-sinh-truong-quoc-te-dut-ganh-giua-duong-vi-hoc-phi.html
 
Hạng C
8/4/11
884
11.808
93
Em thấy nhiều trường hợp du học nước ngoài không hiệu quả là do chính mấy em du học sinh cũng chẳng ham chuyện học hành, thi trong nước bị rớt nên gia đình sẵn có tiền, đẩy ra nước ngoài để học.

Em đồng ý với bác JBL về vụ ngôn ngữ. Đành rằng tiếng Anh học ở đâu cũng được nhưng sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và với sự tinh tế cần thiết để đối tác nước ngoài nể nang thì đòi hỏi đầu tư thời gian và tiền bạc. Đến lúc các cháu lớn lên thì ở Việt Nam hay ở đâu cũng thế thôi trong thời đại toàn cầu hóa này, không tránh mặt mấy thằng Tây được đâu.
 
Hiệp sỹ thẻ xanh
10/11/11
164
11.389
93
45
Hi Anh Tuấn, ( hay chú Tuấn nhỉ;))
Em cũng xin kể các trường hợp của bạn bè mình ( thế hệ 1980-1984)
1> Em và vợ: học BA ở VN 100%, trình độ ngoại ngữ của em khi tốt nghiệp Đh chắc level B(Eng). Vợ em học chuyên Eng nên ko nói. Hiện tại: cả 2 vợ chồng đều làm cho cty nc ngoài, level công việc tốt, lương tàm tạm và quan trọng nhất là: làm việc như ng nước ngoài.
2> Một đám bạn và vài đứa em mà em biết: phải nói là thế hệ của em là thế hệ bắt đầu bùng nổ việc du học: Sing, Úc, Anh, Mỹ có thể gọi là 4 nước mà người quen em đi nhiều nhất nhưng đa số khi quay về VN, công việc bình thường, có chăng tiếng anh khá chút. Yếu tố quan trọng nhất là năng lực và sở thích cá nhân hầu như không không được các bạn ấy cân nhắc khi quyết du học và chọn trường và hầu như đi là theo sự sắp đặt và quyết định của cha mẹ, người thân cho nên khi về VN có job tương xứng với cái mác du học rất khó.
3> Trong đám bạn em, có 1 bạn rất khá: học BA&MBA ở Mỹ 6 năm, về VNi làm GĐ vùng, tiếng anh, tiếng Việt cũng như tư duy logic rất tốt, đi với tây thì sống rất tây với VN thì rất VN. thú thật, nếu em thấy con em có thể phát triển được theo hướng này thì em mới cho du học.

Em đánh giá không biết có đúng ko nhé: đa số người VN cho con đi học đều không đánh giá đủ và đúng về 3 bước cơ bản khi đầu tư giáo dục: năng lực cá nhân và tài chính, nơi sẽ được đào tạo và sẽ làm gì khi học xong. Cho nên không thể có 1 khẳng định rằng học ở đâu và như thế nào là đúng nhất.
 
Hạng B2
21/6/11
432
33.199
93
51
Q.1 HCMC
tuando nói:
Em là em nhất quyết không cho con cái đi nước ngoài học ĐH. Loạng quạng mất con như chơi.
Tùy thuộc "quan niệm sống" mà em ám chỉ chính là đơi :D
Biết là cũng chả thuyết phục được bác, nó là khác biệt thế hệ gồi, nhưng thôi em cứ share vài suy nghĩ cho nó phong phú.

Cũng đã "loạng quạng" vài nơi nên em thấy VN chỉ dễ kiếm xiền trong thời gian boom vừa rồi. Còn về mặt enjoy life thì chả bao giờ có cửa. Em thì chỉ hy vọng tạo được nền tảng để "mất con", miễn là nó cạnh tranh được và sống thoải mái.

Mấy TH nhà bác nói làm culi làng nhàng, hoặc về VN chưa thành công thì em nghĩ cuộc đời còn dài bác ạ. Cơ bản là bản thân những đứa đó nó đã tích lũy được phẩm chất gì rồi. Anyway, phải công nhận, học sinh VN đi du học thông thường thì em cũng ít thấy thành công ở bển lắm. Nhưng kể cả phải về lại VN thì tỷ lệ, cơ hội thành công cũng lớn hơn bọn chỉ ở nhà nhiều. Cái này ai có kinh nghiệm làm cho Tây thì rõ.

Còn bọn được học bài bản QT từ dưới lên, cấp 3 sang Anh, Mẹo, Úc học private school, ĐH vào Top 20 school thì chưa thấy có vụ ra làm culi làng nhàng.

Nếu chỉ có tiêu chí kiếm tiền, thì đúng là bài kiếm tiền thì chả đâu bằng VN (cho người VN), đã từng như vậy và chắc vẫn sẽ như vậy. Nhưng, em hy vọng đến đời con em thì kiếm sống chỉ là một yếu tố thôi, sống sướng theo ý mình thích mới quan trọng.

Để không bị "mất con" em sẽ phải bắt chúng chấp nhận:
- Môi trường sống nguy hiểm bậc nhất (ô nhiễm, tai nạn, bệnh dịch)
- Thuế gián tiếp nhiều bét xe nhè (lạm phát, phí, thuế TTĐB, tiền thủ tục ...)
- Mọi cảnh đẹp đều gắn với cái nghèo, hoặc chỉ đẹp khi còn chưa có tay người VN đụng đến

Từ hồi vào OS là em đã yêu nước thêm nhều rồi nên chỉ có 3 cái gạch đấy thôi, hehe.

Tất nhiên là sau khi có thể sống đàng hoàng ở Tây mà chúng vẫn chọn VN thì cũng ok thôi, nhưng, I'd better let them have a better choice!
 
Tập Lái
21/12/09
41
0
0
Bác Tuando nói quá chuẩn , phần lớn là như vậy , chứ không riêng gì cháu bác.
Bọn nhỏ nhà em về nước lớn hơn nhỏ nhà bác Luci nhiều , tiếng Việt rất kém. Nhưng đã xác định về VN là phải cho Việt hoá ngay , không về sau dở ông dở thằng , Tây chẳng ra Tây , Tàu chẳng ra Tàu rất khổ.
Em cho đi học trường công lập , lúc đầu cũng rất khó khăn , nhưng dần dần bọn trẻ cũng theo kịp hết. Còn tiếng Anh nên cho học ở những chỗ OK , học phí hơi cao 1 chút nhưng chất lượng đảm bảo. Bây giờ đứa lớn nhà em hành trang là kiến thức PT vững , ngoại ngữ OK, muốn thi ĐH học trong nước cũng được , muốn xin đi du học thì TOEFL và SAT đạt yêu cầu , xin được học bổng thì đi.
Còn anh bạn em về tiếp tục cho con học ở trường QT Nam SG , bây giờ tụi nó nói tiếng Việt cũng không ổn, học với Tây thì toàn Tây Hàn Quốc cũng chẳng ra Tây, ở nhà nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Bữa trước cũng thấy cho con đi học ở Yola để cho đi du học tiếp. Chắc là cho tụi nó sinh sống luôn ở NN chứ như vậy về sau về VN thì thành người ngoại quốc làm sao sống được, mất con.
Con bác học mẫu giáo thì cứ cho học trường tốt, QT cũng được , nhưng khi vào lớp 1 thì bác phải xác định ngay bác ạ . Chúc bác thành công.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.