Status
Không mở trả lời sau này.
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
164.825
113
www.phindeli.com
@JBL/ Duc Huan:

Sử dụng ngôn ngữ tự tin và với sự tinh tế cần thiết để đối tác nể mình thì nó tùy thuộc trình độ tư duy, đẳng cấp và văn hóa, chứ không chỉ là ngoại ngữ.

Nói và viết Tiếng Việt cho giỏi còn khó hơn nói Tiếng Anh. Hiện nay có rất nhiều người VN tương đối thành đạt nhưng không đủ khả năng nói và viết tiếng mẹ đẻ của mình cho đúng chuẩn mực. Không tin thì cứ ... đọc OS :D

Người Việt nói ngoại ngữ kém tự tin là do không hiểu người nước ngoài tư duy như thế nào, chứ không hẳn do học ngoại ngữ kém. Trình độ hiểu tư duy thì học ngoại ngữ không là chưa đủ.

Em cho rằng ngôn ngữ chỉ là công cụ. Quan trọng là nội dung mình nói có cái gì hay ho để người ta lắng nghe và tôn trọng hay không.

Em biết vài chú tiếng Anh lớn rồi mới học, phát âm chưa chuẩn (tuy nhiên vẫn nói được điều mình muốn nói), nhưng cũng đủ sức làm ... sếp một số thằng Tây trong các cty đa quốc gia :)
 
Hạng D
22/3/07
1.644
147
63
40
South Australia
tuando nói:
Hướng 2 Học phí nghe căng nhỉ?
Nói vậy thôi chứ 15K Mẽo x 10 năm thì cũng chỉ bằng con chuồng cu cao cấp nhỏ hơn 100m2. Cố lên các bác.:)

Em là em nhất quyết không cho con cái đi nước ngoài học ĐH. Loạng quạng mất con như chơi.

sao thế bác? :confused::confused::confused:
tía má em cũng cho em đi từ lớp 10, nuôi em 8 năm roài, đến khi em đi làm mún về nước làm thì cũng lưỡng lự có vẻ ko đồng ý lắm... :(:(:(
nếu cho đi từ nhỏ, mất phải 2 cái chuồng cu trở lên ạ... :cool::cool::cool: tính sơ sơ mỗi năm ăn học em hồi ấy cũng 30k, còn bây h tiền học uni ko đã là 30k rồi
theo em cứ cho đi, ở với bố mẹ hoài cũng ko tốt, thành thật mà nói nếu em còn ở vn chắc h em cũng phá lắm... hồi ấy chưa bao h nghĩ đến việc đậu đại học vì bít sức học mình cũng làng nhàng
nhưng mà nếu đi mấy nc làng nhàng thi tốt nhất nên học vn, cũng ko khác biệt nhìu
 
Hạng C
8/4/11
884
11.808
93
Bác HT nói đúng ý em đấy chứ (Học ngoại ngữ không đơn giản là học câu chữ).

Còn cái vụ ta làm sếp của Tây thì ít nhiều cũng nhờ lợi thế là thổ địa (như trường hợp của em). Ra nước ngoài mấy thằng lính nó thịt em ngay.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
164.825
113
www.phindeli.com
zeus2212 nói:
tuando nói:
Hướng 2 Học phí nghe căng nhỉ?
Nói vậy thôi chứ 15K Mẽo x 10 năm thì cũng chỉ bằng con chuồng cu cao cấp nhỏ hơn 100m2. Cố lên các bác.:)

Em là em nhất quyết không cho con cái đi nước ngoài học ĐH. Loạng quạng mất con như chơi.

sao thế bác? :confused::confused::confused:
tía má em cũng cho em đi từ lớp 10, nuôi em 8 năm roài, đến khi em đi làm mún về nước làm thì cũng lưỡng lự có vẻ ko đồng ý lắm... :(:(:(
@zeus2212:
Tùy quan điểm thôi bác ...
Quan điểm cá nhân của em là giống bác lucsi: con mình mà lanh lẹ thì ở VN sướng hơn, khờ khờ thì ở nước ngoài ... an toàn hơn :D
Bác đi nước ngoài từ nhỏ chắc biết: ở NN dễ hư hơn ;)

@Rameses:
- Về sự enjoy life: Cái này cũng nhiều quan điểm, tranh cãi chắc cũng chẳng có hồi kết. Bản thân em cũng có thẻ định cư ngon lành ở 1 nước thành viên EU nhưng cũng vẫn bỏ hết để về VN sống. Em cũng biết 1 bác OS đang có công việc ngon lành bên Đức, mới về VN lấy vợ, xong giờ muốn đón vợ sang Đức nhưng vợ lại chỉ muốn chồng bỏ nước Đức về VN. Khối thằng Tây lông qua đây hết nhiệm kỳ được điều về nước là nó khóc như cha chết. Có thằng còn bỏ luôn công ty để ở lại VN cho ... sướng :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
22/3/07
1.644
147
63
40
South Australia
@tuando: ở nc ngoài sao dễ hư hơn bác, môi trường và giáo dục của nó làm mình tiến bộ hơn chứ. Em gái em lúc ở vn cái gì cũng tía má chứ đến lúc qua đây thì khác, vừa học vừa làm thấy nó lanh lẹ hẳn ra. Chắc ý bác là thoát khỏi control ba mẹ , con cái làm nhìu chuyện bậy hơn? Cái đó thì đúng, có thể làm những cái mà có khi ở vn có ba mẹ chưa chắc mình dám làm... :D:D:D
 
Hạng C
5/2/09
820
1.454
93
44
TRường dòng ở ngay ngã tư CMT8 vs Tú Xương (?) , kế bên TT Ca nhạc 126 , EM thấy ở đó toàn con cái người nước ngoài học đầy .
 
Full Sinopharm
25/12/09
2.700
33.337
113
Rất cám ơn các bác, em đọc tới đọc lui, vấn đề được mổ xẻ rõ ràng hơn nhiều.
@bác Xe ngựa: em sẽ thăm trường Fosco, chắc phải sau tết, để mụ vợ em sang rồi đi luôn. Cám ơn bác. nếu phù hợp em xin bác số bác HT ạ.
@ cám ơn bác epower cho thông tin trường Smart kids Kindergarten, em chỉ sợ vị trí hơi xa đối với gia đình.
@bác Rameses: chắc em sẽ phải thỉnh giáo bác nhiều. học phí 11K/năm lại tăng theo tuổi em sợ hơi quá sức, nhất là em dự có thêm đứa nữa (tiền học sẽ nhân 2). Vợ em thì em định hướng ở nhà trông con...
19.gif
. Em nghĩ 5K-7K/năm là vừa sức em.
@bác tuando: em là thằng đã du học mà về phụng dưỡng 2 cụ nhà đây :), tuy nhiên khả năng mất con là cao thật
20.gif
, với nhiều nghĩa của chữ mất. Em cũng học nhiều trường, làm nhiều cty, nên tình hình các bạn du học sinh em rất hiểu
21.gif
; em cũng thấy là nhiều bạn chưa kịp trang bị khả năng chiến đấu trong ...rừng như xứ Vịt ta.
@bà lão: vì em còn 2 cụ, còn công việc...nên em quyết định cố thủ ở VN
@bác JBL: vợ chồng em và F1 nói với nhau bằng tiếng lạ và tiếng Anh; trộn lung tung xòe :mad:. Mụ vợ em là người nước lạ - thì suốt ngày đòi cho con học tiếng Anh.:mad:
@bác mimoz: em cũng nghĩ, mẫu giáo thì chọn chỗ nào mà thằng bé thấy vui, em sợ môi trường toàn tiếng Việt thì nó bị bỡ ngỡ rồi sinh ra sợ đi học :(. Em rất cân nhắc khi đi học sẽ cho nó học trường công.

Đến đây thì em đang nghiêng về hướng mẫu giáo Tây lai Ta; đi học thì Ta hay là Ta lai Tây.
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.482
113
Vietnam
tuando nói:
@JBL/ Duc Huan:

Sử dụng ngôn ngữ tự tin và với sự tinh tế cần thiết để đối tác nể mình thì nó tùy thuộc trình độ tư duy, đẳng cấp và văn hóa, chứ không chỉ là ngoại ngữ.
Hiển nhiên, ngôn ngữ là 1 trong những điều thể hiện trình độ của bạn

Nói và viết Tiếng Việt cho giỏi còn khó hơn nói Tiếng Anh. Hiện nay có rất nhiều người VN tương đối thành đạt nhưng không đủ khả năng nói và viết tiếng mẹ đẻ của mình cho đúng chuẩn mực. Không tin thì cứ ... đọc OS :D
Việc điễn đạt/ trình bày 1 vấn đề tùy thuộc vào khả năng tư duy, logic của cá nhân, ngôn ngữ đóng vai trò là công cụ thôi.

Người Việt nói ngoại ngữ kém tự tin là do không hiểu người nước ngoài tư duy như thế nào, chứ không hẳn do học ngoại ngữ kém. Trình độ hiểu tư duy thì học ngoại ngữ không là chưa đủ.
Cũng giống như học ngoại ngữ là biết đọc bảng chỉ dẫn đường chứ lái xe theo đúng an toàn GT là việc khác nhau. Tư duy có giỏi cỡ nào mà ko nói, tranh luận, trình bày được cũng như thằng câm.

Em cho rằng ngôn ngữ chỉ là công cụ. Quan trọng là nội dung mình nói có cái gì hay ho để người ta lắng nghe và tôn trọng hay không.
Chính xác. Vấn đề là mình nói mà thằng khoai Tây hiểu mình nói gì hay không hay cứ Ok, Ok cho hết buổi, chưa nghĩ đến việc tôn trọng hay cảm nhận gì khác.

Em biết vài chú tiếng Anh lớn rồi mới học, phát âm chưa chuẩn (tuy nhiên vẫn nói được điều mình muốn nói), nhưng cũng đủ sức làm ... sếp một số thằng Tây trong các cty đa quốc gia :).

Bác tuando nói cũng là trường hợp đặc biệt thôi, đa phần như dạng làm lâu lên lão làng. Chứ SV ra đời mà đi làm culi thì không có vụ này đâu.
 
Tập Lái
5/4/11
19
0
1
www.otosaigon.com
Em lót dép nghe cũng học được nhiều.

Case của bác lucsi quả là đặc biệt. Ở bậc mẫu giáo, tiểu học thì học trường Tây lai Ta có lẽ sẽ linh động hơn. Em nghĩ đến khi cháu lên cấp 2 là thời điểm quan trọng cần cân nhắc: cháu sẽ sống ở nước lạ, ở Mẽo hay Vịt. Nếu sống ở nước nào thì nên cho cháu học cấp 3 ở đó để dễ hòa nhập. Và cấp 2 là một bước đệm quan trọng.
Nếu cháu bé tài năng, lanh lẹ thì sao không sống ở Mẽo? nếu như cháu sang đấy sớm, chỉ có điều sợ mất con thui.
Còn sống ở nước lạ, em dự là chỉ đi làm thuê chứ khó có cơ hội làm chủ, nhưng chắc nước là thì giáo dục, y tế free? nên để hưởng thụ thì cũng tốt. Ở xứ Vịt thì không biết tương lai đất nước như thế nào nữa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.