Em cũng đồng ý với bác thắng. Trước khi có DSLR phải nói là em cũng lăn tăn dữ dội lắm, ngay sau khi mua 1000D cũng vẫn lăn tăn, nhưng rồi 1 hôm em đi VCW, cầm thử các nàng tiên trong mơ của mình, em đã loại được kha kháviet thang 318i nói:tuy nhiên, theo em, bác Thảo Chữ chưa biết gì về máy ảnh thì em khuyên bác nên giành thời gian nhiên cứu sơ về kiến thức máy ảnh chứ đừng phí công tìm hiểu cái máy nào là tốt chì càng xem càng rối. bác cần tìm hiểu về sensor, khẩu độ, tiêu cự ống kính, tốc độ chụp, iso. hiểu được bản chất của vấn đề rồi thì việc mua máy không phải là mua cái gì mà là mua thế nào cho đủ nhu cầu thôi.
Chúc bác thành công và tìm được một máy ảnh thích hợp nhất với nhu cầu.
Thân
Nên em nói thế này: bác cứ lên vnphoto, hay nói chung là lên google search thông tin các máy bác đang lăn tăn, dạng như thế này:
"Mua canon 20d hay pentax k10d"
"Mua canon abc hay nikon def"
"Lỗi xyz của máy abc"
"Nên mua máy .... hay máy ...."
".... vs ...."
Và cũng lục lại các box trước để đọc bài đánh giá về máy mình cần tìm. Dĩ nhiên, 100%, sẽ có kiểu "9 người 10 ý", nên kết hợp với việc tham khảo trên mạng, bác còn phải ra các tiệm máy ảnh để xem thử máy, máy nào ưng thì mua.
Song song với việc đó, bác còn phải lân la google để đọc các tài liệu về DSLR, kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh, cách sử dụng 1 số máy, kí hiệu riêng trên máy từng hãng,... Điều đó giúp bác không bỡ ngỡ khi cầm máy và đặc biệt là tránh được kiểu "CHĂN GÀ" của mấy cha bán máy. Tại vì chỉ cần qua cách nói chuyện, người bán có thể đánh giá trình độ của bác để "chém". Còn khi thấy bác cứng tay thì đương nhiên sẽ làm ăn đàng hoàng thôi.
Em cũng từng ngồi đồng vi tính 8h/ngày cả tháng để tìm hiểu trước khi mua máy đấy