Vậy sẳn bài này Anh khai thác luôn yếu tố sao ngồi Accord không say xe hơn con Nu trước của Anh luôn đi! Vì Acc em nghĩ nó mạnh nó vọt, nó này nọ hơn tý...nhưng vụ say xe thì em chưa biết lý do!...hehedung_gialai nói:Nếu vợ 1 bác chấp nhận Ac 95 thì lúc đó bác cũng gần đất xa trời rồi, cho nên đàn ông luôn là đàn ông, mà đàn bà thì luôn là đàn bà. Bác nói làm em nhớ khi em quyết định tiễn em NU CDX 2.0 của em, em và mụ cả ngủ riêng cả tháng trời, mụ ấy bảo em điên, tại sao không dùng 1 em 2001 mà dùng em 1990, nhưng em quyết và cứ làm, thế mới có chuyện, nhưng khi mụ ấy đi ac 90 mụ ấy chỉ bẻn lẻn cười, mà đặt biệt mụ ấy không hề say xe khi đi Ac ghẻ của em, đi Nha trang về tới nhà còn nấu cơm cho em xơi được mà.nghien_oto nói:Trước khi cưới Kia Forte, em đã nghía và ghiền 1 em Accord 95, nhưng vợ 1 không chìu em nên em đành phải nhìn ngắm em nó (Accord ) từ xa!!!
He he... muốn biết bác hãy àm thế này mà em không thể online được:huy812000 nói:Vậy sẳn bài này Anh khai thác luôn yếu tố sao ngồi Accord không say xe hơn con Nu trước của Anh luôn đi! Vì Acc em nghĩ nó mạnh nó vọt, nó này nọ hơn tý...nhưng vụ say xe thì em chưa biết lý do!...hehedung_gialai nói:Nếu vợ 1 bác chấp nhận Ac 95 thì lúc đó bác cũng gần đất xa trời rồi, cho nên đàn ông luôn là đàn ông, mà đàn bà thì luôn là đàn bà. Bác nói làm em nhớ khi em quyết định tiễn em NU CDX 2.0 của em, em và mụ cả ngủ riêng cả tháng trời, mụ ấy bảo em điên, tại sao không dùng 1 em 2001 mà dùng em 1990, nhưng em quyết và cứ làm, thế mới có chuyện, nhưng khi mụ ấy đi ac 90 mụ ấy chỉ bẻn lẻn cười, mà đặt biệt mụ ấy không hề say xe khi đi Ac ghẻ của em, đi Nha trang về tới nhà còn nấu cơm cho em xơi được mà.nghien_oto nói:Trước khi cưới Kia Forte, em đã nghía và ghiền 1 em Accord 95, nhưng vợ 1 không chìu em nên em đành phải nhìn ngắm em nó (Accord ) từ xa!!!
Bác rình có 1 em Nu, Lalốt nào bác nhìn dưới gầm bác sẽ thấy:
1/ Từ trục 4 bánh xe đi ra toàn bộ thanh giằng ngang, dọc, cánh cung... của Ac thấy rất Pro, còn NU thì...
2/ Ac có 2 thanh ... em quyên tên rồi đi ra trước gầm xe, nếu bác nhìn từ phía cảng nhìn vào sẽ thấy 2 bên có 2 cục cao su mà em nghe thợ bác Tấn bảo là cao su thanh chổi, nó có nhiệm vụ làm giảm đi quán tính của xe khi thắng, cho nên bác nhồi thắng, ngừoi ngồi sau không có cảm giác buồn nôn
3/ Tất cả các vị trí ngồi, tư thế ngồi trong cabin rất khoa học, cảm giác của người lái không mỏi, hành khách không thấy bị ngộp,
4/ Nói nhỏ bác nghe: Bạn em mua Alatít gần 900tr mà thua xe em là: không có đèn sáng cửa khi mở cửa, chỗ để tay khách ngồi thì cũng thua xa co xe ghẻ của em, chạy thì không êm mông hơn. Bác đừng la lớn mấy bác Toy quýnh em chít. còn gì nữa không thì để em nghĩ đã
Hãng HonDa đang mời em làm tiếp thị... em bẩu đồng ý nhưng chỉ tiếp thị, quảng cáo từ 86-97, đồng ý thì làm, không thì bye. Từ đó tới giờ chưa thấy nói gọi lại.
Last edited by a moderator:
dung_gialai nói:He he... muốn biết bác hãy àm thế này mà em không thể online được:huy812000 nói:Vậy sẳn bài này Anh khai thác luôn yếu tố sao ngồi Accord không say xe hơn con Nu trước của Anh luôn đi! Vì Acc em nghĩ nó mạnh nó vọt, nó này nọ hơn tý...nhưng vụ say xe thì em chưa biết lý do!...hehedung_gialai nói:Nếu vợ 1 bác chấp nhận Ac 95 thì lúc đó bác cũng gần đất xa trời rồi, cho nên đàn ông luôn là đàn ông, mà đàn bà thì luôn là đàn bà. Bác nói làm em nhớ khi em quyết định tiễn em NU CDX 2.0 của em, em và mụ cả ngủ riêng cả tháng trời, mụ ấy bảo em điên, tại sao không dùng 1 em 2001 mà dùng em 1990, nhưng em quyết và cứ làm, thế mới có chuyện, nhưng khi mụ ấy đi ac 90 mụ ấy chỉ bẻn lẻn cười, mà đặt biệt mụ ấy không hề say xe khi đi Ac ghẻ của em, đi Nha trang về tới nhà còn nấu cơm cho em xơi được mà.nghien_oto nói:Trước khi cưới Kia Forte, em đã nghía và ghiền 1 em Accord 95, nhưng vợ 1 không chìu em nên em đành phải nhìn ngắm em nó (Accord ) từ xa!!!
Bác rình có 1 em Nu, Lalốt nào bác nhìn dưới gầm bác sẽ thấy:
1/ Từ trục 4 bánh xe đi ra toàn bộ thanh giằng ngang, dọc, cánh cung... của Ac thấy rất Pro, còn NU thì...
2/ Ac có 2 thanh ... em quyên tên rồi đi ra trước gầm xe, nếu bác nhìn từ phía cảng nhìn vào sẽ thấy 2 bên có 2 cục cao su mà em nghe thợ bác Tấn bảo là cao su thanh chổi, nó có nhiệm vụ làm giảm đi quán tính của xe khi thắng, cho nên bác nhồi thắng, ngừoi ngồi sau không có cảm giác buồn nôn
3/ Tất cả các vị trí ngồi, tư thế ngồi trong cabin rất khoa học, cảm giác của người lái không mỏi, hành khách không thấy bị ngộp,
4/ Nói nhỏ bác nghe: Bạn em mua Alatít gần 900tr mà thua xe em là: không có đèn sáng cửa khi mở cửa, chỗ để tay khách ngồi thì cũng thua xa co xe ghẻ của em, chạy thì không êm mông hơn. Bác đừng la lớn mấy bác Toy quýnh em chít. còn gì nữa không thì để em nghĩ đã
Hãng HonDa đang mời em làm tiếp thị... em bẩu đồng ý nhưng chỉ tiếp thị, quảng cáo từ 86-97, đồng ý thì làm, không thì bye. Từ đó tới giờ chưa thấy nói gọi lại.![]()
Bác Dũng mà đi bộ đội chắc được phong anh hùng quá. Bác mà ném boom thì phải biết
He he... tất cả chúng ta đều là con cháu Bác Hồ, cho nên em luôn cứ phải học tập Anh bộ đội thuiChú tiểu nói:dung_gialai nói:He he... muốn biết bác hãy àm thế này mà em không thể online được:huy812000 nói:Vậy sẳn bài này Anh khai thác luôn yếu tố sao ngồi Accord không say xe hơn con Nu trước của Anh luôn đi! Vì Acc em nghĩ nó mạnh nó vọt, nó này nọ hơn tý...nhưng vụ say xe thì em chưa biết lý do!...hehedung_gialai nói:Nếu vợ 1 bác chấp nhận Ac 95 thì lúc đó bác cũng gần đất xa trời rồi, cho nên đàn ông luôn là đàn ông, mà đàn bà thì luôn là đàn bà. Bác nói làm em nhớ khi em quyết định tiễn em NU CDX 2.0 của em, em và mụ cả ngủ riêng cả tháng trời, mụ ấy bảo em điên, tại sao không dùng 1 em 2001 mà dùng em 1990, nhưng em quyết và cứ làm, thế mới có chuyện, nhưng khi mụ ấy đi ac 90 mụ ấy chỉ bẻn lẻn cười, mà đặt biệt mụ ấy không hề say xe khi đi Ac ghẻ của em, đi Nha trang về tới nhà còn nấu cơm cho em xơi được mà.nghien_oto nói:Trước khi cưới Kia Forte, em đã nghía và ghiền 1 em Accord 95, nhưng vợ 1 không chìu em nên em đành phải nhìn ngắm em nó (Accord ) từ xa!!!
Bác rình có 1 em Nu, Lalốt nào bác nhìn dưới gầm bác sẽ thấy:
1/ Từ trục 4 bánh xe đi ra toàn bộ thanh giằng ngang, dọc, cánh cung... của Ac thấy rất Pro, còn NU thì...
2/ Ac có 2 thanh ... em quyên tên rồi đi ra trước gầm xe, nếu bác nhìn từ phía cảng nhìn vào sẽ thấy 2 bên có 2 cục cao su mà em nghe thợ bác Tấn bảo là cao su thanh chổi, nó có nhiệm vụ làm giảm đi quán tính của xe khi thắng, cho nên bác nhồi thắng, ngừoi ngồi sau không có cảm giác buồn nôn
3/ Tất cả các vị trí ngồi, tư thế ngồi trong cabin rất khoa học, cảm giác của người lái không mỏi, hành khách không thấy bị ngộp,
4/ Nói nhỏ bác nghe: Bạn em mua Alatít gần 900tr mà thua xe em là: không có đèn sáng cửa khi mở cửa, chỗ để tay khách ngồi thì cũng thua xa co xe ghẻ của em, chạy thì không êm mông hơn. Bác đừng la lớn mấy bác Toy quýnh em chít. còn gì nữa không thì để em nghĩ đã
Hãng HonDa đang mời em làm tiếp thị... em bẩu đồng ý nhưng chỉ tiếp thị, quảng cáo từ 86-97, đồng ý thì làm, không thì bye. Từ đó tới giờ chưa thấy nói gọi lại.![]()
Bác Dũng mà đi bộ đội chắc được phong anh hùng quá. Bác mà ném boom thì phải biết

manchestervn nói:Hai bác lên đây quăng bom với lựn đạn không ai chịu cho nổi.^-^
Em thich vo box HONDA cung vi may bac nay day bac oi,nghien tu luc nao khong hay


Chào Bác Dũng_gialai. E cũng ở gia lai nhưng dưới huyện có dịp nào đó gặp anh đây nhỉ.
Lên đây nghe các anh, các chú nói chuyện acc quá làm em cung phải theo kiểu này phải xin bà cả làm con acc chạy theo mấy Bác mới được.
Còn về cái vụ Km với Acc thì thấy rõ rồi Km chỉ rành cho mấy bà đi chợ thôi.
Lên đây nghe các anh, các chú nói chuyện acc quá làm em cung phải theo kiểu này phải xin bà cả làm con acc chạy theo mấy Bác mới được.
Còn về cái vụ Km với Acc thì thấy rõ rồi Km chỉ rành cho mấy bà đi chợ thôi.
Dạ em là dân thường, làm gì có bom mà quăng, do chú bộ đội vui tính cho em một ít nên em dùng, nếu bác thich bác Alo cho chú bộ đội thì có ngay he, he...manchestervn nói:Hai bác lên đây quăng bom với lựn đạn không ai chịu cho nổi.^-^
Chào bác, bác ở huyện nào, nếu có dịp ra gia lai bác hú em tiếng để được chào báchagialai nói:Chào Bác Dũng_gialai. E cũng ở gia lai nhưng dưới huyện có dịp nào đó gặp anh đây nhỉ.
Lên đây nghe các anh, các chú nói chuyện acc quá làm em cung phải theo kiểu này phải xin bà cả làm con acc chạy theo mấy Bác mới được.
Còn về cái vụ Km với Acc thì thấy rõ rồi Km chỉ rành cho mấy bà đi chợ thôi.