Chỗ này còn là vạch đứt. Đi chút nữa tới chỗ Metro cũng thường xuyên có mấy anh chị cắt 4-5 làn từ Metro ra xa lộ, cắt luôn đảo mềm.
Cái đó là thói quen hay là ngu như bò? Cứ ra lane là phai một phát ra lane ngoài. Đoan nay mình đi mỗi ngày mấy lượt nên gặp hoaiChạy 2 làn giữa đâu có chết đâu ta, chen ra ngoài đó chi vạy?
9h tối qua thấy có chiếc rách mỏ vì phi từ Nguyễn Hữu Cảnh ra gặp xe bê tông.Cái đó là thói quen hay là ngu như bò? Cứ ra lane là phai một phát ra lane ngoài. Đoan nay mình đi mỗi ngày mấy lượt nên gặp hoai
các bác ấy coi thường luật quá nếu xảy ra sự cố thì kẹt xe ko biết khi nào mới giải quyết xong
Đinh Bộ Lĩnh ra Điện Biên Phủ cũng vậy: cứ ra là phải giành làn giữa, làn ngoài cho bằng được dù tốc độ đang chậm, mặc kệ xe vừa xuống cầu vượt đang phóng nhanh và tăng tốc phải thắng lại nếu không muốn va chạm! Như vậy là ngu hay lì?