Hạng D
23/6/08
1.246
3.444
178
dscn0754.jpg

 
Còn 1 tấm chụp lúc bác ấy ra về, em up hoài mà ko được.
 
Hạng F
1/11/08
9.330
73
48
Tp.Hồ chí Minh
mợ tài nói:
còn mt mấy lần bưng bia đi kiếm bác đặng cụng mà bác lo chụp hình thoắt bên ni, thoắt bên tê... không níu kịp.
bác ơi, hôm đó có...toàn thây...không ướt mà vìa không? họ thấy súng có tha quăng bác xuống hồ không? khiếp! ở XNL hiền từ đi ra em hãi quá: có 4 bác đẹp chai mạnh khỏe lừ lừ tiến lại bảo em rằng: sao nhà mợ vẫn còn khô ráo nhể!:mad:
lâu quá không thấy mợ duyart lên tiếng, hội chị em trong hội phụ nữ xnl hơi bị mất hứng đó bác ơi!
 
He he he...tội em mợ ơi...cũng vì thoắt bên ni, thoắt bên tê nên mới tránh nhậu được đó Mợ:D...Đô gụ em chỉ 1 chai là tèo:(
Cũng nhờ trốn chui trốn nhũi mới không bị mấy lão kia quăng xuống hồ...Em không dám tưởng tượng em bị quăng xuống cùng  con D90 của Mợ Duy ...thì về em có nước ra Salon ngủ thôi:D. Nhìn ánh mắt mấy lão: Nguyen, Duong cao, Khactrung là em nghi nghi nên tránh xa trên 10m cho lành:D
May mà hôm đó Mợ không trúng giải thưởng gì chứ không là bị ướt rồi
033102bebe_1_prv.gif