Em định nóiTrắng quá!
@ comment xong em mới để ý thấy TĐTL, cái này nên để bên CNL thì bóng bàn mới hay
Sao nó ko có cam 4 phía nhỉ?Nói về vấn đề kĩ thuật tí xíu. Em thấy lái sedan dễ bị mấy tai nạn kiểu như vậy vì tầm nhìn hạn chế hơn SUV. Lái sedan thì sang thật, nhưng nhiều lúc em thấy ức chế vì góc quan sát nhiều khi bất tiện.
Đọc comment của bác làm em bật cười nhớ đến câu chuyệu tiếu lâm bên XNL, xin phép bác @Phi_Tran cho trích dẫn:Cũng một loài chim nhưng chim này có giá ghê cơ.
Chim...không ê
Một cô gái đi đăng ký kết hôn. Cán bộ tư pháp hỏi:
- Lấy chồng lần đầu hả?
- Dạ, lần đầu.
Cán bộ: - Tên gì? Ở với nhau từ bao giờ?
Cô gái: - Dạ, Nguyễn Thị Chim, mới ở với nhau tối hôm qua.
Cán bộ: - Mới ở với nhau tối hôm qua à? Chim có ê không?
Cô gái đỏ mặt không nói gì.
Cán bộ bực mình gằn giọng: - Tôi hỏi chị Chim có ê không?
Cô gái thẹn thùng: - Dạ lúc đầu cũng hơi ê ê.
Cán bộ bực tức quát lên: - Tôi hỏi chị tên Chim không có chữ ê hay là tên Chiêm có chữ ê? Mắc mớ gì đến lúc đầu với lúc sau
- Lấy chồng lần đầu hả?
- Dạ, lần đầu.
Cán bộ: - Tên gì? Ở với nhau từ bao giờ?
Cô gái: - Dạ, Nguyễn Thị Chim, mới ở với nhau tối hôm qua.
Cán bộ: - Mới ở với nhau tối hôm qua à? Chim có ê không?
Cô gái đỏ mặt không nói gì.
Cán bộ bực mình gằn giọng: - Tôi hỏi chị Chim có ê không?
Cô gái thẹn thùng: - Dạ lúc đầu cũng hơi ê ê.
Cán bộ bực tức quát lên: - Tôi hỏi chị tên Chim không có chữ ê hay là tên Chiêm có chữ ê? Mắc mớ gì đến lúc đầu với lúc sau