ronglua nói:
Bác nói đúng quá! Em đi trên quốc lộ đôi khi...(chỉ đôi khi thôi nha bác) là có một ít bác nhường đường cho qua mặt đúng luật chứ phần đông là...cứ vượt phải mà qua thôi. <span style=""color: #ff0000;"">Tóm lại ý thức cửa người Việt mình thấp lắm, chắc gần nhất thế giới rồi,</span> không có khái niệm "NHƯỜNG" trong suy nghĩ đâu ạ!
Không đồng ý với bác Rong chỗ màu đỏ, nếu bác muốn em có thể chụp một số tấm hình tây tóc vàng qua đây chạy xe 2 bánh lân lane, không nón bảo hiểm, chạy ngược chiều lên đây để bác xem coi chúng nó có hơn ta không ???
Em qua bên đó thấy bọn nó chấp hành luật gần như 100% vì nếu không thì khi bị xxx vịn là đời nó tiêu nêu như vi phạm những lỗi nặng, mình mà không có nón bảo hiểm thì dù bác có cho nó ngậm cục vàng 9999 nặng một ký nó cũng chẳng chở bác đâu - kể cả rất thân hoặc là cấp dướí của bác đ chăng nữa.
Còn khi qua đây, cũng thằng đấy nó muốn đi 2B chung với em, em không chở vì không có mũ bảo hiểm, nó trả lời : không sao đâu, xxx có thổi lại thì nó cho 200 là OK, đừng lo vì nó sẽ pay
, bà mịa nó - em vẫn không cho đi ké.
Vậy theo bác vấn d8e62 là tại ý thức của người tham gia giao thông hay ý thức của người thi hành luật giao thông trong tình hình hiện nay ?
.