Hạng B2
12/10/17
138
50
28
Quận 4
www.facebook.com
cách biển mấy km bác ?
( cái đáng sợ nhất là làm ra để bán chứ không phải tâm huyết để xài)


M nhìn thấy đường sá, cảnh vật,đất cát thế kia THÌ không thể nào là thượng lưu đc.
Giờ người ta đang thì công thì nguyên vật liệu còn bày ra để xây dựng, chứ sao mà sạch đẹp được liền mà đánh giá, nó sẽ thượng lưu là khi mà nó đã hoàn thành, chỗ này nhắm đến để người giàu, mua chơi cuối tuần rủ bạn bè hội họp ăn chơi, nhắm đến không khí mát mẻ và khung cảnh nông thôn bình yên ở chỗ này. từ đây ra biển hết khoảng 15p, cũng gần thôi, đi du lịch được cả biển, cả nhà vườn thì như vậy là được.
Giờ bác đến gần biển hồ tràm tìm xem, có phải một cái biệt thự cũng 40-50 tỷ/500m2(sở hữu 50 năm), condotel (50 năm) cũng phải 2 tỷ. đâu ra 1 một khu compound cả nhà + vườn, làm thành một tổ hợp kiến trúc phong cách - tân cổ điển, làng phong kiến ngày xưa,
Giá thì em có chia sẽ: chỉ khoảng 2 tỷ/căn nhà +vườn như hình(500m2), sở hữu lâu dài.
Thì dự án người ta xây lên để bán chứ để làm gì nữa bác, tâm huyết hay ko thì bác cứ đến đó tham quan là sẽ thấy. mẫu nhà này, là kiểu nhà của anh thiết kế ở đây đang dùng, từng cái cột gỗ tự nhiên trong căn nhà, thì bên thiết kế phải đi lùng mua loại gỗ tốt, gỗ của mấy căn nhà cũ ngày xưa gỗ tốt bền. Nếu ko tâm huyết thì sẽ chẳng có được dòng sản phẩm mang phong cách tân cổ điển như thế này đâu, mà chỉ có đất nền phân lô, mua về ông thích làm gì thì làm. thích đầu tư hay xây nhà thì kệ ông,
 
Hạng C
3/6/16
707
1.281
93
Không biển, không sông, cũng chẳng suối, chẳng núi. Kêu nhà giàu bỏ 2.2 tỏi để tắm nắng giữa đồng không mông quạnh :))
 
Hạng D
29/3/17
2.949
9.297
143
Giờ người ta đang thì công thì nguyên vật liệu còn bày ra để xây dựng, chứ sao mà sạch đẹp được liền mà đánh giá, nó sẽ thượng lưu là khi mà nó đã hoàn thành, chỗ này nhắm đến để người giàu, mua chơi cuối tuần rủ bạn bè hội họp ăn chơi, nhắm đến không khí mát mẻ và khung cảnh nông thôn bình yên ở chỗ này. từ đây ra biển hết khoảng 15p, cũng gần thôi, đi du lịch được cả biển, cả nhà vườn thì như vậy là được.
Giờ bác đến gần biển hồ tràm tìm xem, có phải một cái biệt thự cũng 40-50 tỷ/500m2(sở hữu 50 năm), condotel (50 năm) cũng phải 2 tỷ. đâu ra 1 một khu compound cả nhà + vườn, làm thành một tổ hợp kiến trúc phong cách - tân cổ điển, làng phong kiến ngày xưa,
Giá thì em có chia sẽ: chỉ khoảng 2 tỷ/căn nhà +vườn như hình(500m2), sở hữu lâu dài.
Thì dự án người ta xây lên để bán chứ để làm gì nữa bác, tâm huyết hay ko thì bác cứ đến đó tham quan là sẽ thấy. mẫu nhà này, là kiểu nhà của anh thiết kế ở đây đang dùng, từng cái cột gỗ tự nhiên trong căn nhà, thì bên thiết kế phải đi lùng mua loại gỗ tốt, gỗ của mấy căn nhà cũ ngày xưa gỗ tốt bền. Nếu ko tâm huyết thì sẽ chẳng có được dòng sản phẩm mang phong cách tân cổ điển như thế này đâu, mà chỉ có đất nền phân lô, mua về ông thích làm gì thì làm. thích đầu tư hay xây nhà thì kệ ông,
"Tân cổ điển"???? Nếu bác muốn phân tích thì mình phân tích cho bác người có tiền người ta thích gì nhé?
Cái nhà bác đang bán chỉ phù hợp với người ko có tiền, nhưng thích ở xa thôi. Có tiền mà làm tổ hợp vường nhà nó có những điều kiện sau đây:
  • Cá nhân hoá căn nhà ( có thể là tân cổ điển, hiện đại, hoặc nhà mái ngói kiểu thái, nhưng nội thất phải sang xịn mịn)
  • Cây có giá trị, hồ nước phải xứng tầm ( mang cái hồ koi của bác, dân có tiền ko dám dẫn bạn về nhà chơi)
  • Diện tích trên 1k-2k m2, đường xe ô tô trãi nhựa vào dc.
  • Không gần sông, thì gần suối, núi, hoặc gần thị trấn, thị xã khu vực.
  • Ngay cả cái đơn giản là quy chuẩn của 1 căn nhà vườn, bên bác xây sai cách hết.
  • Đầu người ta có sạn.
Khi bác muốn bán sản phẩm cho người bác xem la thượng lưu bác phải tiếp xúc với họ, chứ đừng nghĩ như vậy là thượng lưu so với bác, sẽ rất khó tiếp cận với khách. Còn bác nói nhà bác đi lùng gỗ tốt để có căn nhà tâm huyết như vậy thì thật ra thượng lưu cái bàn ăn của họ cũng bằng cả dự án của bác rồi. Nên ghi quảng cáo là giành cho những anh em có nhu cầu mua nhà vườn xa để cuối tuần giải trí. Đừng mang chữ thượng lưu, tổ hợp ..v..v.

Cái này làm kinh doanh cho thuê còn được! Mà sợ còn kén người thuê.
 
Hạng B2
5/11/11
134
489
68
Em thấy cá chép cũng dễ nuôi mà Bác @ Phèo, nhà vườn mà dt 500m2 thì nhỏ, khoảng 2.000m2 trở lên, mới trồng cây nuôi cá.. được, nhưng vườn thì phải kiếm caí nào gần SG khoảng 100km và vườn phải có cây trái sẳn, chứ trồng 3-4 năm mới có quà thì,... ngán lắm, giá thì trên dưới 1 tỉ, khu dân cư, an ninh,.. nói chung là hợp nhản. Đó là tiêu chí Em đang tìm. Đây là hồ cá Em đang nuôi ở nhà, Em ít tiền nên nhu cầu như thế thôi.
Xu hướng mới trong vài năm tới - Tổ Hợp nhà vườn.
 
Hạng D
28/10/19
1.233
4.328
113
Em thấy bàn về nhu cầu nhà vườn khá nhiều vì đáp ứng nhu cầu, sở thích đa số. Nhưng nhiều khi bản thân mình chỉ thích chứ chưa hình dung sẽ ở ntn hay làm gì nơi đó.
  • Bản thân em 11 năm trước cũng mua miếng đất Đức Hòa - Long An với suy nghĩ sau này về già an dưỡng vườn tược... Cách đây 3 năm em bán. Lý do đã thay đổi: 'tại sao phải mua trước 20-30 năm, lỡ như mình không thích nơi đó sao. Vậy chỉ cần có tiền, khi nào chuẩn bị dưỡng già thì mua, thích nơi nào mua nơi đó. Biết đâu thích Hawaii thì lúc đó mua Hawaii'.
  • mục đích mua để làm gì: thường thì mình nói để ở. Nhưng nhiều trường hợp mua để cuối tuần/ thi thoảng về chơi.
  • Nếu để ở thì quan trọng nhất là có quen thuộc/ thích nghi văn hóa cộng đồng nơi đó. Nên chọn nơi gần thành phố/ đô thị, đảm bảo nguồn nước sạch, thuận tiện đi lại, hệ thống y tế tốt. Hoặc tốt nhất gần saigon cho khỏe.
  • Nếu để thi thoảng về chơi, giờ còn sung mà dưỡng già cái giề... Vậy phải suy nghĩ thêm: đây là sở thích hay hướng kết hợp đầu tư bđs. Nếu thuộc về sở thích thì mua cái vườn có sẵn, cải tạo theo ý và cần biết/ chấp nhận chi phí hàng năm là bao nhiêu cho việc thuê người trông nom, bảo trì vườn tược, hoa, cây cảnh, ao hồ (nói nôm na nhưng dễ hiểu là 'biệt thự nhà vườn'). Nếu kết hợp đầu tư bđs thì nghiêng về hiệu quả kinh tế hơn. Tui mua cái vườn đó cho thu nhập bao nhiêu/ năm, nếu tui không thích về chơi nơi đó nữa, tui bán lại thì nó tăng giá thế nào... Khi xét về thu nhập/ năm (hoặc cho thuê) hiệu quả với giá mua thì bắt buộc vị trí xa, đất/vườn mới rẻ (nghĩ sao mà bán kính cách saigon 40km mua đất làm nông mà hiệu quả. Giờ Củ Chi mua đất làm nông lỗ...chắc, trang trại chăn nuôi chuyên nghiệp thì chút...hy vọng).
Em thực sự chân ướt chân ráo về bđs cũng như không có kinh nghiệm (em quan niệm mình kinh doanh ngành nào thì đầu tư tiền vào ngành đó, chứ lấy tiền làm kinh doanh mua bđs làm cái gì. Đến khi có 3 đứa con rùi ngó lại ai có điều kiện cũng ra riêng, lúc đó em mới mua nhà lần đầu tiên...4 năm trước, và từ đó mới suy nghĩ lại về bđs).
Hiện tại em nghĩ thời gian còn lâu mới dưỡng già, tuy nhiên vẫn thích có vườn tược nên chọn cách cuối: mua vườn có sẵn ở xa cho rẻ, có thu nhập tốt trên giá mua (dĩ nhiên tìm mua giá thấp hơn thị trường). Có tiềm năng tăng trưởng tốt. Quan điểm em loại hình đất nào cũng có thể sinh lợi (từ đất mặt nước, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp hay đất phi nông nghiệp), miễn sao đánh giá được tiềm năng tăng trưởng nơi đó. Và về cơ bản: nơi chưa phát triển sẽ có tốc độ phát triển nhanh hơn nơi đã phát triển.
Một điều em hay băn khoăn là: mua bán bđs khu vực dân trí và thu nhập thấp hơn thành phố lớn, cảm giác dễ sống/ lợi nhuận hơn là thành phố lớn, nơi rất nhiều người giỏi hơn mình, toàn các cá mập to khỏe kinh nghiệm...dễ gì có miếng thơm dành cho mình.
 
  • Like
Reactions: cherry.sg1980
Hạng D
29/3/17
2.949
9.297
143
Em thấy bàn về nhu cầu nhà vườn khá nhiều vì đáp ứng nhu cầu, sở thích đa số. Nhưng nhiều khi bản thân mình chỉ thích chứ chưa hình dung sẽ ở ntn hay làm gì nơi đó.
  • Bản thân em 11 năm trước cũng mua miếng đất Đức Hòa - Long An với suy nghĩ sau này về già an dưỡng vườn tược... Cách đây 3 năm em bán. Lý do đã thay đổi: 'tại sao phải mua trước 20-30 năm, lỡ như mình không thích nơi đó sao. Vậy chỉ cần có tiền, khi nào chuẩn bị dưỡng già thì mua, thích nơi nào mua nơi đó. Biết đâu thích Hawaii thì lúc đó mua Hawaii'.
  • mục đích mua để làm gì: thường thì mình nói để ở. Nhưng nhiều trường hợp mua để cuối tuần/ thi thoảng về chơi.

  • Nếu để ở thì quan trọng nhất là có quen thuộc/ thích nghi văn hóa cộng đồng nơi đó. Nên chọn nơi gần thành phố/ đô thị, đảm bảo nguồn nước sạch, thuận tiện đi lại, hệ thống y tế tốt. Hoặc tốt nhất gần saigon cho khỏe.
  • Nếu để thi thoảng về chơi, giờ còn sung mà dưỡng già cái giề... Vậy phải suy nghĩ thêm: đây là sở thích hay hướng kết hợp đầu tư bđs. Nếu thuộc về sở thích thì mua cái vườn có sẵn, cải tạo theo ý và cần biết/ chấp nhận chi phí hàng năm là bao nhiêu cho việc thuê người trông nom, bảo trì vườn tược, hoa, cây cảnh, ao hồ (nói nôm na nhưng dễ hiểu là 'biệt thự nhà vườn'). Nếu kết hợp đầu tư bđs thì nghiêng về hiệu quả kinh tế hơn. Tui mua cái vườn đó cho thu nhập bao nhiêu/ năm, nếu tui không thích về chơi nơi đó nữa, tui bán lại thì nó tăng giá thế nào... Khi xét về thu nhập/ năm (hoặc cho thuê) hiệu quả với giá mua thì bắt buộc vị trí xa, đất/vườn mới rẻ (nghĩ sao mà bán kính cách saigon 40km mua đất làm nông mà hiệu quả. Giờ Củ Chi mua đất làm nông lỗ...chắc, trang trại chăn nuôi chuyên nghiệp thì chút...hy vọng).
Em thực sự chân ướt chân ráo về bđs cũng như không có kinh nghiệm (em quan niệm mình kinh doanh ngành nào thì đầu tư tiền vào ngành đó, chứ lấy tiền làm kinh doanh mua bđs làm cái gì. Đến khi có 3 đứa con rùi ngó lại ai có điều kiện cũng ra riêng, lúc đó em mới mua nhà lần đầu tiên...4 năm trước, và từ đó mới suy nghĩ lại về bđs).
Hiện tại em nghĩ thời gian còn lâu mới dưỡng già, tuy nhiên vẫn thích có vườn tược nên chọn cách cuối: mua vườn có sẵn ở xa cho rẻ, có thu nhập tốt trên giá mua (dĩ nhiên tìm mua giá thấp hơn thị trường). Có tiềm năng tăng trưởng tốt. Quan điểm em loại hình đất nào cũng có thể sinh lợi (từ đất mặt nước, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp hay đất phi nông nghiệp), miễn sao đánh giá được tiềm năng tăng trưởng nơi đó. Và về cơ bản: nơi chưa phát triển sẽ có tốc độ phát triển nhanh hơn nơi đã phát triển.
Một điều em hay băn khoăn là: mua bán bđs khu vực dân trí và thu nhập thấp hơn thành phố lớn, cảm giác dễ sống/ lợi nhuận hơn là thành phố lớn, nơi rất nhiều người giỏi hơn mình, toàn các cá mập to khỏe kinh nghiệm...dễ gì có miếng thơm dành cho mình.
Nếu còn tâm lý mua để đầu tư thì đừng nghĩ đến việc mua đất làm nhà vườn bác àh! Vì 1 khi xác định làm nhà vườn thì tiền như muối bỏ bể, mình mua gần 3k m2 ở CG, chỉ riêng việc xây rào, san lấp đất đã bằng 5 lần số tiền trước đó mua miếng đất cách đây hơn 10 năm rồi ( dĩ nhiên là giờ đất giá đã gấp mấy chục lần giá xưa). Nhưng tâm lý bỏ tiền tỷ vào miếng đất còn tài chính tốt, ko còn nghĩ đến việc đầu tư kiếm cơm nữa! Ko thì ko dám đầu tư đâu!