Luật và láo: nếu xét theo luật mà tranh cãi khi không có hình ảnh thì khó phân thắng bại, đa phần xe buýt đều láo. Có hôm em đi từ Trường Chinh rẻ phải vô khu CN Tân Bình, thấy đèn vàng em chạy chậm và dừng lại, ít phút sau có ông nội tài xế xe buýt già xuống gõ cửa xe em, ý nói em sao không chịu vượt đèn vàng để ổng bu theo, làm ổng đợi đèn đỏ tới mấy phút --> em chơi lại liền "có gì gọi CS tới nói chuyện".
Theo em trong trường hợp gặp xe buýt láo như thế này
- TH 1: gây tai nạn, trầy tróc xe --> móc đt chụp hình lại ngay, nếu cần thì gọi CS tới. Cùng lắm mình chỉ bị treo bằng vài tháng đi Grab, còn mấy ông tài xế buýt thì bị đói vài tháng.
- TH 2: ép láo --> em chơi láo lại, đá đèn ngược lại. Kết quả giống như TH1. PS: trường hợp này chỉ nên chơi khi đi chậm thôi, đi nhanh dễ RIP.
Theo em trong trường hợp gặp xe buýt láo như thế này
- TH 1: gây tai nạn, trầy tróc xe --> móc đt chụp hình lại ngay, nếu cần thì gọi CS tới. Cùng lắm mình chỉ bị treo bằng vài tháng đi Grab, còn mấy ông tài xế buýt thì bị đói vài tháng.
- TH 2: ép láo --> em chơi láo lại, đá đèn ngược lại. Kết quả giống như TH1. PS: trường hợp này chỉ nên chơi khi đi chậm thôi, đi nhanh dễ RIP.