duonglao nói:Xe ở đâu??
Để em đi qua lấy cục đá to đập cho bể luôn khỏi lăn tăn !!!
Đại gia mà tiếc tiền phim cách nhiệt kính lái !!! Hic

Em thì chưa hàn kính lái bao giờ nhưng thấy trên Diễn đàn ae cho địa chỉ này nghe nói cũng được lắm:
Minh hàn kính xe 0933058787 - 155 điện biên phủ, p.15 bình thạnh.
Minh hàn kính xe 0933058787 - 155 điện biên phủ, p.15 bình thạnh.
Thay kính thì bảo hiểm lo, nhưng ông Tuấn này do dự là: Mất thời gian, sợ không còn zin và quan trọng là tốn tiền dán phim cách nhiệt.
canthi_td nói:Trời ơi xe có BH mà kg chịu thay. Xe tôi kg BH vật chất nhưng thay kính 1 lần rồi. Cái QL51 thì các bác biết rồi, nứt kính do đá văng là chuyện thường ngày
Ah, bác Phúc trêu em. Em có bảo hiểm nên việc thay không phải vấn đề tuy vậy cũng mất nhiều thời gian chờ đợi để có kính. Zin zọt em không quan tâm bởi đã thay một lần rồi bác nhưng lần trước em đi Phan Thiết về lúc đầu nó bị bằng hạt đỗ thôi nhưng về tới SG là nó xé dài cả chục phân nên em thay luôn rồi. Đợt này nó cũng nhỏ cỡ chừng 5 ly thôi nhưng nó vẫn nguyên vậy chưa dài thêm ra nên em ngại. Dán phim cách nhiệt thì không vấn đề gì, coi như nhậu một bữa thôi nhằm nhò gì. Bây giờ chắc kiếm cục đá phang vô chỗ đó rồi ra bảo hiểm vậy.phucminh nói:Thay kính thì bảo hiểm lo, nhưng ông Tuấn này do dự là: Mất thời gian, sợ không còn zin và quan trọng là tốn tiền dán phim cách nhiệt.
Nhân đây em hỏi các bác đã có trường hợp nào kính chắn gió bị nứt rồi bung ra không vì em có chút công việc phải đi chừng 600 cây chuối nữa mới thay kính được, cám ơn các bác.
Bác nói em bị lần hai với kêu em là TTH là bác với em đã cụng ly nhiều lần rồi, bác biết em nhiều nhưng sao em không biết bác ta? Mà nick này mới quá em không biết cũng phải.Vinh_Phongluu nói:Bị lần 2 nữa hả bác TTH? vậy gã em nó đi.