Hạng C
19/1/14
707
458
63
47
Dán hai miếng gương vào tấm che nắng, bật xuống thì phản chiếu lại phấn nào.
 
Hạng D
29/10/12
1.696
1.938
113
Bác cứ làm như đèn sáng quá không thấy đường chạy lấn qua đâm ngay đầu xe hắn, hắn tự dưng hiểu liền (không khuyến khích nhé, chỉ áp dụng khi đường nội bộ, vắng, xe, nói chung là nhìn vào tình hình thực tế thấy an toàn). Mình đã áp dụng 1 lần rồi, hiệu quả ngay tức thì. Số là hôm bữa trên đường đi làm về, quẹo đường VVK vào đường ADV, từ xa nhìn thấy 2 quả đèn cực sáng, chói lóa tất cả các xe ngược chiều mặc dù trời vẫn còn sáng (xe mình và các xe khác còn chưa bật đèn). Bác ỉn đi trước mình phải tấp sát lề phải, chạy chậm chậm ngước nhìn mặc dù xe kia không cao. Mình nháy pha liên hồi, nhưng có cũng như không (chắc do đèn mình không đủ sáng để bác ấy thấy, .... thôi kệ) mình tức điên người, cho xe lấn sang 1/2 đầu xe bác ấy (đường không có vạch tim, chạy thoải mái con gà mái) từ từ không thấy mình đánh lái, bác ấy hiểu vấn đề, đạp thắng, tắt pha. hehe mình đánh lái vọt thẳng, trong bụng cười hả hê.
 
Hạng D
10/12/13
2.531
6.730
113
E cũng bị. Ú á mấy ku đó, ko có não. Vẫn chưa có cách trị hiệu quả, chưa kể mấy con 2B pha chói lọi.